Năm 2010 được xem là thời gian thi đấu rất thành công của tiền vệ trẻ Bùi Văn Hiếu ở cả đội Than Quảng Ninh (TQN) và tuyển U23 quốc gia. Tương lai của Hiếu chắc chắn sẽ còn tiến xa nếu như anh vẫn giữ được phong độ như hiện nay...
“Đến với bóng đá bằng trái tim và niềm đam mê...” Cầu thủ Bùi Văn Hiếu. Ngôi nhà hiện Bùi Văn Hiếu đang sống cùng bố mẹ và em gái ở tổ 11 khu 9, phố Giếng Đồn (TP Hạ Long) nằm khá khiêm nhường bên cạnh các khu nhà cao tầng đồ sộ. Tiếp tôi trong căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản nhưng ngăn nắp, ông Bùi Văn Tước, bố của Hiếu, tỏ ra rất tự hào về cậu con trai của mình. ''Ngay từ nhỏ Hiếu đã có niềm đam mê bóng đá. Vì vậy tôi và gia đình cũng động viên và khuyến khích cháu rất nhiều. Từ đó cu cậu được đà, lặn lộn hết sân này đến sân khác để học hỏi...'' -Ông Bùi Văn Tước tâm sự. Sớm bộc lộ tài năng nhưng chẳng hiểu sao ''năm lần bảy lượt'' khi đi thi vào lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh, Hiếu đều nhận được cái lắc đầu của các HLV. ''Quả thật, lúc bấy giờ tuy tôi chỉ mới 11 tuổi nhưng cảm thấy buồn lắm. Rõ ràng là tôi thấy mình thi tốt hơn các bạn khác rất nhiều. Tôi khóc suốt đoạn đường từ sân vận động Hồng Gai về nhà. Mẹ tôi lo lắm cứ gạn hỏi mãi tôi mới nói lý do vì sao. Mẹ an ủi tôi rất nhiều và đi nhờ cậy một vài người quen để cho tôi được đi học ké ở lớp tập bóng đá năng khiếu U11 của Trung tâm TDTT tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh). Vậy là từ đấy tôi kẽo kẹt chiếc xe đạp để đi đến học cùng đội tuyển U11 tỉnh'' - Bùi Văn Hiếu nhớ lại. Các HLV lúc bấy giờ rất ngạc nhiên bởi thấy một cậu bé, bất kể trời mưa hay nắng, ngày ngày kỳ cạch chiếc xe đạp cũ kỹ đến lớp tập và ngồi thui thủi một mình tự buộc giày, rồi ra sân khởi động... Không có thể lực như các bạn, Hiếu quyết tâm không bỏ một buổi học nào. Không thực hiện được trên sân thì nhớ kỹ rồi về nhà tập thêm. Đôi chân của Hiếu ngày càng khéo hơn, tư duy chiến thuật bắt đầu hình thành trong trí óc non nớt của cậu. Thành quả mùa đầu Sự khổ công của cậu bé Hiếu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Hiếu được HLV Nguyễn Quang Hoàn gọi vào đội hình của U13 Quảng Ninh đi thi đấu tại giải U13 toàn quốc. Sự khởi đầu để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Hiếu bắt đầu từ đây. Bùi Văn Hiếu tâm sự: ''Con đường đến với bóng đá của tôi không được bằng phẳng như những cầu thủ khác. Tôi phải tự trang bị những đồ dùng cần thiết nhất để phục vụ cho việc luyện tập của mình. Anh biết không, khi các bạn được lĩnh lương rồi khao nhau, tôi đã ứa nước mắt... Tôi lao và tập. Họ tập 1 tôi tập 2, 3, thậm chí nhiều hơn. Tôi chạy như điên để rèn thể lực cho mình, đồng thời tập đi tập lại tất cả các bài hướng dẫn của HLV để sao cho nhuần nhuyễn nhất. Nói thật với anh, lúc bấy giờ ăn uống hay vui chơi đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng mà làm sao để ''không thua bạn, thua bè'' mới là điều tôi quan tâm...''. Khi được chọn vào danh sách chính thức của đội tuyển U13 Quảng Ninh để tham gia thi đấu tại giải U13 toàn quốc phía Bắc; Hiếu đặt quyết tâm phải khẳng định mình. Các bài học do HLV hướng dẫn được Hiếu thực hiện khá nhuần nhuyễn, những pha qua người, vẩy bóng hay đảo bóng, tung đường chuyền cho đồng đội được cậu thể hiện chuẩn khiến cho người xem không khỏi xuýt xoa. Thi đấu ấn tượng, Bùi Văn Hiếu được gọi lên đội tuyển U15 quốc gia. Và từ đây, sự nghiệp cầu thủ của cậu bé Đất mỏ bắt đầu sang trang mới. Ở một môi trường tập luyện chuyên nghiệp hơn nhưng tại có thêm thử thách khi Hiếu bất ngờ được đưa sang tập ở vị trí trung vệ. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu bộc lộ điểm yếu là thể hình thấp nên khó tranh được bóng bổng. Lúc này HLV đành phải ''cứu'' cậu bé có niềm đam mê bóng đá bằng việc đưa Bùi Văn Hiếu vào ''thử việc'' trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Được đưa vào đúng vị trí ưa thích, Hiếu đã nhanh chóng bộc lộ khả năng càn lướt của mình cùng sự nhanh nhẹn ''tinh quái'' trong bóng đá. Những đường chuyền của cầu thủ nhỏ con này luôn đi đúng vị trí và trở thành mạch nối giữa 3 tuyến với nhau. Rồi từ đấy, Hiếu lần lượt được gọi vào đội tuyển U17, U19 quốc gia. ''Giải U19 quốc gia đã để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất. ở giải này em đã đoạt 2 danh hiệu cùng một lúc, cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất và chơi xuất sắc nhất. Có lẽ đây là điểm khởi đầu khó quên của em...'' - Hiếu kể. Với khả năng thi đấu khá ấn tượng, Bùi Văn Hiếu đã được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia để tham dự 2 giải đấu lớn, đó là Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội và Asiad tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Mặc dù chưa có cơ hội thể hiện được nhiều, thế nhưng Hiếu cũng đã tạo được niềm tin nơi HLV Trưởng Đội tuyển quốc gia, ông Calisto. Vừa qua, Hiếu đã được bình chọn là 1 trong 5 VĐV tiêu biểu Vùng mỏ năm 2010. Mục tiêu sắp tới của tiền vệ Bùi Văn Hiếu là sẽ cùng đồng đội ở Đội tuyển TQN đoạt vị trí cao mùa giải 2011 và sẽ có mặt trong đội tuyển U23 quốc gia tham dự SEA GAME sắp tới. Hy vọng mục tiêu đó sẽ thành hiện thực bởi niềm đam mê bóng đá và khát vọng cống hiến luôn cháy bỏng trong Hiếu.
Bùi Văn Hiếu cùng bố mẹ và anh trai tại nhà riêng.