Mặc dù đã nghỉ hưu, song Thầy thuốc ưu tú Đoàn Hùng Thính, vẫn luôn nặng lòng với công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
Bác sĩ Đoàn Hùng Thính sắp sếp lại tài liệu tuyên truyền về HIV/AIDS, tại Phòng tư vấn sức khoẻ cộng đồng.
Trò chuyện với tôi ông kể về một chuyến công tác ở xã Đồng Quặng nay là xã Đồng Lâm và Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ. Đó là vào thời điểm đầu những năm 60, bác sỹ Đoàn Hùng Thính làm ở Đội vệ sinh phòng bệnh, Sở Y tế. Ông kể: trình độ dân trí của bà con lúc bấy giờ còn thấp, vệ sinh rất kém, cuộc sống du canh, du cư. Đồng bào dân tộc Dao còn nuôi lợn trong nhà. Đặc biệt, bà con rất mê tín, ốm đau chỉ đi cúng ma. Có năm, hầu hết người dân trong xã bị sốt rét, viêm phổi mùa đông. Trong khi đó, y, bác sĩ cho thuốc, họ lại không sử dụng. Khi ông cùng 4 đồng nghiệp khác tình nguyện đến, nơi đây chỉ là cơ sở trắng về y tế. Nhiệm vụ của ông là vận động nhân dân trong vệ sinh phòng bệnh, bài trừ mê tín dị đoan. Nhưng vận động cũng phải có cách. Thời đó, ông đã đặt ra khẩu hiệu: “Cầu ma, tra thuốc”, nghĩa là cúng ma thì vẫn cúng nhưng bà con phải dùng thuốc. Vừa khám bệnh cho bà con, ông vừa là thầy giáo dạy người dân đọc, viết, vừa tham gia công tác đoàn thể của xã. Ôngbảo: “2 năm đầu công tác ở xã, tôi nói tiếng Daogiỏi như nói tiếng Kinh. Có biết tiếng của bà con mới khám bệnh giúp họ được”.Ông nhớ về một kỷ niệm mà nhờ đó đã tạo được uy tín với bà con, làm cho bà con tin tưởng và mỗi khi ốm đau đều tìm đến trạm y tế xã. Đó là lần chị Lý Thị Mùi, con gái ông Lý Tiên Long ở xã Đồng Quặng bị viêm phổi. Bác sỹ Thính lặn lội gần 4 tiếng đồng hồ đường rừng đến nơi chị Mùi đã mê man bất tỉnh, mặc dù bà con cúng ma liên tục. Suốt 5 ngày ôngchăm sóc, cứu chữangười bệnh tận tình, cuối cùng, chị Mùi đã khỏi. Bà con tấm tắc khen “giỏi như ông trời”. Hay chuyện vợ anh Lý Tài Lâm sinh khó,anh Lâm đang trực chiến. Bác sĩ Thính đã đỡ đẻthành công, cứu sống 2 mẹ con, mặc dù thiết bị, dụng cụ lúc đó còn thiếu thốn. Cách đây 4 năm, khi có dịp trở lại xã, anh Lâm gặp đã ôm ông khóc và coi ông như người thân lâu ngày trở về. Theo bác sĩ Đoàn Hùng Thính, công tác ở vùng đồng bào dân tộc thì phải biết tiếng nói, phong tục tập quán của họ, biết chia sẻ, thông cảm với hoàn cảnh của bà con; phải miệng nói, tay làm và làm có hiệu quả... có như vậy mới được bà con tin yêu. Sau này trở về công tác ở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, rồi về làm Phó Giám đốc Sở Y tế , bác sỹ Thính vẫn nhiệt huyết với vùng sâu, vùng xa.
Tiếp bước truyền thống của gia đình (bố ông là Trưởng Ban cứu thương xã Yên Đức, Đông Triều thời kháng chiến chống Pháp), các con ông cũng theo nghề y. Hiện con trai cả của ông công tác tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh; con dâu cả là bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy; con trai thứ hai công tác ở Công ty cổ phần Dược và Trang thiết bị Y tế Quảng Ninh; con gái út cùng chồng làm ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Những dịp sum họp gia đình, bác sỹ Thính thường kể cho các con về kỷ niệm thời công tác, khuyên bảo các con trong công việc, cùng trao đổi kinh nghiệm trong khám, điều trị bệnh.
Mặc dù nghỉ hưu từ năm 2003, ông hiện vẫn tham gia quản lý Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng (TP Hạ Long) để giúp đỡ những người có HIV.Năm nay đã 65 tuổi, song ông vẫn luôn tự học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn với mong muốn giúp người có HIV thêm tự tin vào cuộc sống, giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.