Buổi chung kết cuối cùng của "Hành trình văn hoá" sau 6 năm lên sóng sắp diễn ra. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ bật mí cho quý vị những câu chuyện vui có thật của chương trình mà chỉ những người có mặt tại hiện trường mới may mắn biết được...
Một buổi ghi hình "Hành trình văn hoá" (ảnh: Như Quỳnh)
Sáng tạo
Những lần đi quay câu hỏi tình huống với các diễn viên người nước ngoài thường rất thú vị bởi họ đều là những người vui tính và nói tiếng Việt rất “siêu”. Một lần, Joseph Ruelle - người Canada - phải minh hoạ một tình huống là vợ mới sinh. “Bắt đầu!” quay phim hô, Joe tất tả chạy xuống cầu thang và “sáng tạo” luôn:
- Vợ tôi mới sinh con, tức là “vỡ đê” rồi đấy các bạn ạ…
Cả nhóm cười ồ vì tiếng Việt quá chuẩn của anh chàng này.
Lương thiện là gì?
Các diễn viên tham gia minh hoạ câu hỏi của chương trình Hành trình văn hoá nói tiếng Việt rất giỏi nhưng vẫn không biết một số từ khó, đặc biệt là những từ Hán Việt. Trong một lần đi quay, Chan Sodio (tên Việt Nam là Sơn) đọc được trong kịch bản từ “lương thiện”. Sơn liền thắc mắc luôn với nhóm biên tập:
- “Lương thiện” là gì?
Cả nhóm liền cố gắng giải thích cho Sơn bằng những từ đơn giản và dễ hiểu nhất, như “lương thiện là những người tốt, hiền lành"... Sau một hồi, biên tập viên Lê Hường hỏi:
- Em hiểu chưa?
- Chưa ạ - Sơn thật thà trả lời.
Cả quay phim lẫn biên tập lại xúm lại giải thích cho Sơn thêm một hồi nữa nhưng anh chàng vẫn rất ngơ ngác:
- Không hiểu!
Cả nhóm lắc đầu:
- Cậu này chắc không có khái niệm về lương thiện.
Rơi búa
Bác Bể, nghệ nhân múa rối ở Hà Tây được mời đến tham gia minh hoạ trong chương trình Hành trình văn hoá. Tiết mục biểu diễn của bác là trích đoạn rối Thạch Sanh chém trăn tinh. Bác Bể là một nghệ nhân cao tuổi rất say mê nghề. Đứng sau tấm phông biểu diễn tối màu, bác giơ cao hai con rối Thạch Sanh và trăn tinh lên, đoạn diễn của bác đang tới cao trào:
- Ta là Thạch Sanh đây, phen này ta quyết phải trừ được loài trăn tinh gian ác. Chém này, chém này…
Trường quay rộ lên tiếng cười. Bác Bể nghe tiếng cười nghĩ rằng đoạn diễn của mình thành công quá cứ điều khiển cho Thạch Sanh vung tay chém tiếp:
- Chém này, chém này, chém…
Trường quay càng cười rộ hơn nữa. Bạch Dương khi đó mới ngó ra sau phông che, thỏ thẻ:
- Bác ơi, Thạch Sanh rơi búa rồi ạ.
Hoá ra, trong lúc cao trào chém trăn tinh, búa đã rơi khỏi tay chàng rối Thạch Sanh mất rồi.