Chỉ 45phút lên sóng nhưng quá trình ghi hình chương trình luôn có nhiều câu chuyện thú vị. Có những tình huống hài hước ngoài dự kiến của khách mời khiến khán giả có mặt tại trường quay và những người thực hiện phải ôm bụng mà cười. Quí vị có muốn cùng cười với Hành trình văn hoá? Hãy thưởng thức những mẩu chuyện do chính các BTV Hành trình văn hoá kể lại…
Rơi búa
Bác Bể, nghệ nhân múa rối ở Hà Tây được mời đến tham gia minh hoạ trong chương trình Hành trình văn hoá. Tiết mục biểu diễn của bác Bể là trích đoạn rối Thạch Sanh chém Trằn tinh.
Trong khi bác Bể say sưa “chém này, chém này” thì trường quay rộ lên tiếng cười. Bác Bể nghe tiếng cười nghĩ rằng đoạn diễn của mình thành công quá cứ điều khiển cho Thạch Sanh vung tay chém liên hồi và đầy mạnh mẽ: Chém này, chém này, chém ...mmm
Khán giả trường quay khi đó càng được thể cười rộ cười hơn nữa. MC Bạch Dương khi đó mới ngó phía sau tấm phông che, thỏ thẻ nhưng vẫn không thể nín cười: “Bác ơi, Thạch Sanh rơi búa rồi ạ”.
Hoá ra, trong lúc cao trào chém trằn tinh, búa đã rơi khỏi tay chàng rối Thạch Sanh mất rồi.
Hồn nhiên
Bác Nga làm cốm nổi tiếng ở Làng Vòng được mời đến tham gia chương trình HTVH. Khi được MC mời vào trường quay, bác vừa quảy gánh vừa cất tiếng rao: Ai mua cốm nào!!!!. Bác Nga xăng xái đi thẳng xuống chỗ ngồi khán giả, quên mất cả lời dặn của trợ lý là bác chỉ được đi đến giữa sân khấu.
MC Bạch Dương hốt hoảng gọi bác Nga lại: Bác ơi, bác đi đâu đấy ạ? ...
Bác Nga hồn nhiên: Tôi đi ra đây ....
MC Bạch Dương không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố gắng trò chuyện với bác như kiểu hai người đang kháo nhau ngoài chợ, hết về làng Vòng, về quy trình làm cốm rồi về giá cả để không phải thực hiện lại cảnh quay.
- Bác ơi thế cốm này bác bán bao nhiêu tiền một lạng?
- Cô mua 1 lạng thì tôi bán cho 3 đồng, còn mua cả cân tôi lấy rẻ 2 đồng rưỡi.
Khán giả trường quay nhao lên, hình như ai cũng định mua cốm.
Thấy vậy, MC Bạch Dương nhanh miệng:
- Bác ơi, bây giờ chúng cháu xin chào bác, cháu xin chúc bác mạnh khoẻ và ngày càng làm ra thêm được nhiều loại cốm ngon nhé.
- Vâng, chào các cô – bác Nga nói với lại, quảy gánh cốm lên, lại đi xăm xăm xuống khán giả và rao to: Ai mua cốm nào!!!!
Đáng lẽ ra, theo kịch bản, bác Nga sẽ đặt gánh cốm xuống và đi về phía MC để trò chuyện. Thế là MC Bạch Dương lại được thể hớt hải chạy với theo chỉ hướng sau trường quay: “Ôi bác ơi, bác đi lối này cơ mà”.
Bác Nga ngoắt lại theo hướng MC chỉ, còn ngoái lại dặn với: Lát nữa cô chú nào mua cốm ra đây gặp tôi nhé!!!!
Khán giả cười nghiêng ngả.