CLB “Ông bà nuôi cháu mồ côi”: Niềm vui cho những mái đầu bạc

Họ đến với nhau khi có chung nỗi đau mất con vì bệnh AIDS. Thay vì được nghỉ ngơi vào cái tuổi mái đầu đã bạc, họ lại từng ngày, từng giờ lo cho những đứa cháu tội nghiệp không còn cha, còn mẹ.  Câu Lạc bộ “Ông bà nuôi cháu mồ côi” đã  giúp  họ tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn, tất cả vì tương lai của chính cháu mình.

Bà Đ. trú tại phường Hồng Hà (TP Hạ Long) trước đây rất đỗi tự hào vì người con út của mình khoẻ mạnh, đẹp trai và thành đạt.  Bà Đ. bật khóc khi nói với tôi: “Cách đây 6 năm, ngày nó lập gia đình, rồi vợ nó có thai... tôi thấy mình thật hạnh phúc... Vậy mà ngày cháu T. ra đời nó đã phải hứng chịu sự bất hạnh... Ngày vợ nó đi đẻ, tôi thấy con trai mình tự nhiên suy sụp, nhưng nó chỉ đau khổ không nói gì... Mãi sau này tôi mới biết vợ nó nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và bản thân nó bị lây nhiễm từ vợ. Bé T. được 4 tháng thì mất mẹ. Trước đây tôi cũng đi bán hàng, nhưng phải nghỉ ở nhà để vừa nuôi cháu, vừa chăm  con. Lúc bấy giờ kiến thức về HIV của tôi còn ít lắm. 2 năm sau con trai tôi cũng ra đi..”.

a
Một buổi giao lưu giữa CLB “Hoa Hướng Dương 1” và CLB “Ông bà nuôi cháu mồ côi”.                                ảnh: Nguyễn Huế

Hoàn cảnh như vậy nên suốt ngày bà Đ. buồn tủi, thậm chí không dám sang nhà hàng xóm, bạn bè chơi bởi lo sợ bị hắt hủi. Bà T. ở phường Hà Khánh (Hạ Long) có con trai bị nhiễm HIV do nghiện chích ma tuý lây sang vợ. Bà còn có nhiều đứa con khác, song thương đứa cháu mồ côi vì bố mẹ nó đã ra đi bởi căn bệnh AIDS, bà ở lại ngôi nhà chẳng còn vật gì giá trị để nuôi cháu. Cuộc sống cứ lầm lũi với số tiền trợ cấp ít ỏi do người chồng làm công nhân đã mất. Thấy hoàn cảnh bà khó khăn, phường và các ngành đề nghị bà làm giấy tờ đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh, song bà chần chừ vì không nỡ xa cháu. Năm nay cháu bà học lớp 4, chi phí học hành tốn kém không làm bà bận tâm bằng việc nuôi dạy cháu. Bà bảo: “Chữ nghĩa tôi không biết, dạy cháu sao đây, nhưng nó còn bà, còn bác, để nó đi thì không đành lòng”. Những người ông, người bà có cháu mồ côi do ảnh hưởng của HIV/AIDS phần lớn vẫn sống với các con khác, nhưng cũng có những người không còn ai, chỉ 2 bà cháu cặm cụi nuôi nhau, như trường hợp bà K. ở phường Hà Trung (Hạ Long). Không lương, không thu nhập, nhiều lúc bà K. phải gửi cháu mình đi nhờ họ hàng nuôi giúp, lúc nào có ăn lại đón về...

Mỗi người trong số họ một hoàn cảnh, song đều có chung nỗi buồn và mặc cảm. Nhiều trường hợp chỉ vì con, cháu đã mất bởi bệnh AIDS, nên tự xa lánh cộng đồng, sống khép kín. Thậm chí không dám đưa cháu mình đi xét nghiệm, bởi nếu cháu bị nhiễm HIV lại càng mặc cảm và lo lắng hơn.

Trước thực trạng số lượng ông, bà nuôi cháu mồ côi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều, thể theo nguyện vọng của họ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hạ Long đã trình với Ban Quản lý dự án chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em có HIV trên địa bàn thành phố (thuộc  Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam) xin thành lập Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương II,  hay còn gọi là CLB “Ông bà nuôi cháu mồ côi” (trước đó, Hội LHPN thành phố đã thành lập CLB Hoa Hướng Dương I dành cho phụ nữ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS).

Tháng 3-2008, CLB “Ông bà nuôi cháu mồ côi” ra đời với 76 thành viên. Đây là những ông, bà hiện đang nuôi cháu có bố mẹ đã mất vì bệnh AIDS. CLB sinh hoạt một tháng một lần. CLB thu hút được nhiều thành viên, không chỉ bởi giúp họ hiểu biết thêm về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ kiến thức nuôi dạy con, cháu v.v.. mà quan trọng hơn, từ CLB, các thành viên đã tìm thấy sự sẻ chia, động viên của những người cùng cảnh ngộ. Ông Vũ Ngọc Đức, Chủ nhiệm CLB tâm sự: “Lúc chưa tham gia CLB, nhiều người trong chúng tôi mặc cảm, nhưng nay thấy tự tin hơn, yêu cuộc sống hơn”.

Mặc dù mới thành lập được hơn 8 tháng, song CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động như: Mở lớp tập huấn hướng dẫn sân chơi cho trẻ, khoá học dạy nấu ăn, hội thi nấu ăn, rằm Trung thu cho các cháu mồ côi, khám sức khoẻ và phát thuốc nhân đạo cho các cháu. Đầu năm học 2008-2009, CLB đã hỗ trợ cho các cháu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Thấy CLB hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, nhiều ông, bà có cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã xin tham gia sinh hoạt tại đây, có thời điểm lên tới hơn 100 ông, bà. Tuy nhiên, do quy định của CLB là chỉ với trường hợp ông, bà nuôi cháu mồ côi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, nên đến thời điểm này, CLB còn 80 ông, bà và 111 cháu tham gia sinh hoạt ở 11 phường, xã của thành phố. Mỗi buổi sinh hoạt CLB, Dự án Chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em có HIV trên địa bàn thành phố hỗ trợ mỗi thành viên 15.000 đồng, nhưng các ông, bà chỉ lĩnh 5.000 đồng, còn lại góp quỹ để thăm hỏi, giúp đỡ nhau lúc ốm đau. Ban Quản lý dự án lên danh sách các cháu, vận động các ông, bà đưa các cháu đi xét nghiệm, nhằm kịp thời tư vấn, điều trị ARV cho các cháu. 

Nhằm giúp đỡ các gia đình thành viên có hoàn cảnh khó khăn, CLB đã tiến hành khảo sát và cho các gia đình vay vốn tổng số 40 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Dự án còn tập huấn sản xuất chăn nuôi, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình cho các thành viên CLB.

Cùng chuyên mục