Cờ bạc vỉa hè - đến tết "tái xuất"

Trong những ngày tết vừa qua, cờ bạc vỉa hè Hà Nội lại được dịp tung hoành khắp đầu đường cuối phố, tụ tập gần như  công khai.

Tại Cầu Giấy trưa mồng 2 tết, hàng chục người bu quanh một bộ bát đĩa. Tiếng hô "chẵn phải, lẻ trái, chẵn thừa, cái cân..." cứ vang lên theo nhịp đặt tiền của các con bạc. Số tiền trên sới chỉ chưa đến 10 phút đã lên đến hàng triệu đồng. Mỗi lần nhà cái mở bát, gương mặt con bạc nào cũng căng thẳng. Đương nhiên với những trò cờ bạc, thường chỉ có nhà cái thắng cuộc, các con bạc thua là chính, lác đác mới có nhà thắng là một điều lạ đối với sòng cờ bạc vỉa hè.

Sới bạc vỉa hè được mở rất đơn giản, chỉ cần một bộ bát đĩa, một bao thuốc lá vỏ cứng để cắt bảng vị là đã có thể gầy sòng. Địa điểm được chọn đều là chỗ người đi đường dễ nhìn nhằm hút khách và đương nhiên đủ rộng rãi để quan sát lực lượng công an, dân phòng đi tuần. Mới nhìn vào sới chỉ thấy có nhà cái và một người phụ giúp cùng đám con bạc nhưng thực tế không phải vậy. Đám nhà cái gầy sòng cũng có đủ thành phần như cảnh giới, cò mồi và bảo kê để dằn mặt con bạc nào có ý phá hay ăn non. Chỉ cần có lộn xộn, đám bảo kê sẵn sàng "xuống tay" với con bạc. Cũng chính vì thế, nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra giữa các băng nhóm cờ bạc vỉa hè.

"Cờ bạc là bác thằng bần" nhưng không mấy người tỏ thái độ phản đối sòng bạc vỉa hè, người ta không muốn gây sự, đối đầu với đám cờ bạc. Chính vì tâm lý đó, cứ mỗi năm tết đến, các sới bạc vỉa hè lại đua nhau nở rộ. Lý giải tại sao không bắt giữ, triệt phá các sới bạc này, một cán bộ cảnh sát hình sự cho biết làm không xuể.