Căn bệnh xương thuỷ tinh là bệnh bẩm sinh với tỉ trọng xương giảm, người bệnh dễ bị gãy xương. Đây là một rối loạn di truyền không thể chữa khỏi được nên người bệnh rất khó khăn trong điều trị cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy mà vượt qua những khó khăn ấy, cô bé xương thuỷ tinh Phùn Thị Vân, học sinh lớp 9, Trường THCS Hải Sơn (TP Móng Cái) không đầu hàng số phận, chăm chỉ đến trường học chữ. Đầu năm học 2012-2013 nhờ sự quyết tâm, em đã đạt giải 3 môn Sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Mẹ của Vân là chị Trần Thị Tay đã lấy hai đời chồng nhưng không may cả hai đều vắn số, một mình chị phải tần tảo nuôi 4 người con. Trong đó, Phùn Thị Vân là con gái thứ 2. Dù mới học lớp 9 nhưng Vân đã 17 tuổi bởi em phải ngừng học 2 năm để chữa bệnh. Vào mùa hè năm 2010, trong một lần đi lấy củi ở trên rừng về, Vân thấy chân trái bị đau nhức. Em nhờ mẹ lấy lá thuốc để bóp nhưng càng xoa bóp thì chân lại càng đau hơn. Đến khi không chịu nổi, mẹ Vân đã đưa em đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Móng Cái mới phát hiện ra con mình bị vỡ xương đùi. Bác sĩ ở đây chẩn đoán em mắc bệnh xương thuỷ tinh và tiên lượng việc đi lại của em cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều do xương giòn, chỉ cần một vận động mạnh, hoặc ngã nhẹ cũng có thể bị gãy xương. Vân được chuyển lên tuyến trên để phẫu thuật và điều trị. Do chi phí chữa bệnh quá lớn, mẹ em phải bán đi căn nhà được xây bằng tiền hỗ trợ của Đồn 15, Bộ đội Biên phòng tỉnh từ năm 2007 để trang trải và đi ở nhờ nhà họ hàng. Thấy gia đình Vân khó khăn mà các con lại ngoan học giỏi, hàng xóm láng giềng cũng chung tay vào giúp đỡ, đặc biệt có người còn đầu tư lợn giống để gia đình Vân nuôi có thêm thu nhập. Sau hơn một năm điều trị, vết thương mới lành, nhưng việc đi lại của em hết sức khó khăn và trở nên nguy hiểm.
Dù bệnh nặng nhưng giấc mơ được đến trường vẫn luôn thôi thúc Vân. Sau khi vết thương vừa ổn định, mặc dù theo các bác sĩ thì em không được đi lại nhiều nhưng em vẫn xin mẹ được cho đi học lại. Thế là đầu năm học 2012-2013, Vân đã trở lại trường học tiếp lớp 9, theo đuổi giấc mơ còn dang dở của mình. Hơn nửa năm nay, Vân đến trường nhờ chiếc xe đạp của mẹ trên con đường gần 3km đường đồi núi gập ghềnh. Hàng ngày, mẹ Vân phải tất tả dậy từ sớm để chuẩn bị đưa con đến trường, đến trưa thì lại thu xếp công việc để đi đón con. Không phụ lòng mong mỏi của mẹ và thầy cô giáo, từ khi quay trở lại lớp, quyết tâm học tập của Vân trở nên mãnh liệt hơn. Đầu năm học này, nhờ sự động viên của các thầy cô giáo, Vân đã đăng ký tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Và thật bất ngờ khi em là học sinh duy nhất của Trường THCS Hải Sơn giành giải ba môn Sử. Nói về cô học trò người Dao khuyết tật hiếu học, cô giáo Nguyễn Thị Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, Trường THCS Hải Sơn cho biết: “Gia đình Vân rất khó khăn nhưng từ năm lớp 1 tới lớp 8, Vân luôn là một học sinh giỏi, ngoan, lễ phép. Sau khi em trở lại trường với đôi chân không lành lặn em lại càng quyết tâm học giỏi hơn. Vân đã và đang là tấm gương hiếu học cho các bạn học sinh trong trường và được các bạn rất yêu quý”.
Chia tay chúng tôi, Phùn Thị Vân tâm sự: “Từ khi phát hiện bệnh, em không làm được việc gì để giúp mẹ cả chỉ biết học. Nhờ sự động viên của mẹ, thầy cô giáo và các bạn em đã lấy được sự tự tin để trở lại lớp, xoá đi mặc cảm tật nguyền của mình để hoà đồng với các bạn. Em sẽ cố gắng phấn đấu tiếp tục học tập để có kết quả tốt hơn nữa”. Hiện nay, ước mơ của Vân là được học lên cao hơn. Thế nhưng, em không thể tự đi tới lớp mà mẹ em sức khoẻ ngày càng yếu đi. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình em hết sức khó khăn, gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình 5 người còn đang đè nặng trên vai mẹ em. Mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con hàng xóm và cộng đồng nhưng cuộc sống khó khăn đang là một cản trở lớn đối với khát vọng học tập của cô bé xương thuỷ tinh. Vì thế, em đang rất cần sự tài trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, của cộng đồng, xã hội…
Hoàng Trình
Mọi sự giúp đỡ Phùn Thị Vân xin được gửi về một trong các địa chỉ:
- Phùn Thị Vân, học sinh lớp 9, Trường THCS Hải Sơn (TP Móng Cái).
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.