Cơn khát vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong suốt mấy ngày qua đã được “giải”. Tối nay, giờ Việt Nam, vượt qua đối thủ người Malaysia Anthony Vasantha Marial với tỉ số chênh lệch 6-1 trong trận chung kết nội dung Kumite nữ hạng cân 48kg, cô gái đất cảng Vũ Thị Nguyệt Ánh đã hiên ngang bước lên bục vinh quang, góp thêm một chiến công mang về cho đất nước.
Nguyệt Ánh trong niềm vui chiến thắng
Với chiếc Huy chương Vàng thứ 2 quý giá này, đoàn Việt Nam đã có thể “dễ thở” hơn. Được bổ sung thêm chiếc Huy chương Bạc do Hoàng Ngân đưa về chiều nay ở nội dung kata và hai Huy chương Đồng của các võ sĩ karatedo Phạm Trần Nguyên, Nguyễn Ngọc Thành ở hạng cân 55kg và 60kg đối kháng nam, đoàn TTVN đã vươn lên vị trí 18 trong bảng xếp hạng.