Cởi bỏ trang phục Thái tử phi - vai diễn đã mang lại tiếng tăm trong phim "Được làm hoàng hậu", Yoon Eun Hye hoá thân thành một cô "thôn nữ" đi chân đất, làm việc trong vườn nho như một nông dân… Tiếng tăm và diễn xuất hấp dẫn của Yoon Eun Hye đã góp phần tăng số lượng người xem của "Vườn nho" trên kênh HTV9.
Khi cởi bỏ trang phục Thái tử phi
Nhắc đến Yoon Eun Hye là khán giả yêu phim Hàn Quốc nhớ ngay đến Chae Kyung - nàng Thái tử phi ngỗ nghịch, dễ thương trong bộ phim Được làm hoàng hậu. Có thể nói, chính vai diễn này đã "tách" cô ca sỹ trẻ tuổi nhất nhóm nhạc Baby V.O.X trở thành một ngôi sao mới trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Và cũng chính thành công này đã kéo khán giả đến với bộ phim Vườn nho.
Cởi bỏ trang phục Thái tử phi với cuộc sống cung điện nguy nga, hiện đại, có kẻ hầu người hạ, Yoon Eun Hye rời nơi đô thị ồn ào đến một miền quê yên tĩnh, làm việc trong một vườn nho rộng lớn. Không còn là Thái tử phi nữa, mà bây giờ là Lee Ji Hyun - một cô gái thực dụng, chấp nhận "đánh đổi" thời gian 1 năm về quê làm việc để có đủ tiền thực hiện mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang.
Một năm tưởng là quá dài với cô gái thành thị quen sống tiện nghi, nhưng thời gian ấy đã giúp Lee Ji Hyun hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống, hơn thế, cô đã tìm thấy tình yêu của mình với một chàng trai nhà quê thật thà, mộc mạc.
Vẫn gương mặt trẻ con với cái miệng nũng nịu và nụ cười tinh nghịch, Yoon Eun Hye đã hoá thân hết sức sinh động thành hình ảnh một Lee Ji Hyun ngơ ngác trước miền đất lạ. Phim có nhiều chi tiết vui nhộn nên một lần nữa, Yoon Eun Hye lại có dịp phát huy khả năng chọc cười khán giả. Kết hợp khá ăn ý cùng nam diễn viên Oh Man Suk, họ tạo thành một cặp đôi được nhiều người yêu mến.
Phỏng vấn xung quanh vai diễn mới
- Thành công của bộ phim "Được làm hoàng hậu" có khiến cô bị áp lực khi tham gia "Vườn nho" không?
Dĩ nhiên là có nhưng không nhiều. Nói đúng hơn, áp lực đến từ chính bản thân tôi nhiều hơn, vì tôi phải thể hiện nhân vật Lee Ji Huyn khác với những gì mà tôi đã dành cho nhân vật Thái tử phi Chae Kyung. Hơn thế, tôi muốn khán giả khi xem Vườn nho sẽ không thấy hình bóng của Được làm hoàng hậu.
- Để hoá thân vào vai một cô "thôn nữ giả danh", cô có cần chuẩn bị gì không?
Về diễn xuất, tôi đã có được sau vai Chae Kyung trong Được làm hoàng hậu. Còn về cảm xúc nhân vật, tôi tìm thấy trong quá trình làm việc ở dưới quê. Lần đầu tiên, tôi trông thấy một vườn nho rộng lớn, biết thế nào là đi chân đất, biết thế nào là mùi đất mùi bùn… Nếu phim quay trong phim trường, chắc chắn tôi không sẽ không thể diễn được như thế.
- Điều gì khiến cô ấn tượng nhất trong thời gian quay phim này?
Bạn muốn hỏi về ấn tượng gì? Sự lo lắng, sợ hãi nhé? Có ba thứ mà tôi rất ấn tượng trong hai tháng ở dưới quê. Thứ nhất là cái nắng như thiêu đốt của mùa hè. Kế đó là… nhà vệ sinh. Và cuối cùng là rắn. Tôi đặc biệt sợ rắn nên mỗi khi phải bước vào một nơi nào đó có cỏ mọc dày là tôi không sao tập trung tinh thần để diễn.
Rất may, nhân vật Lee Ji Hyun rất giống với hoàn cảnh của tôi, cũng là cô gái thành thị lần đầu tiên về sống ở miền quê nên tâm lý nhân vật không bị ảnh hưởng nhiều.
- Nhiều người nhận xét cô và nam diễn viên Oh Man Suk diễn rất tình tứ, liệu có tình cảm riêng tư gì không? Cô nhận xét thể nào về người bạn diễn này?
Tuy là lần đầu tiên đóng phim truyền hình nhưng Oh Man Suk đã nhanh chóng nắm bắt được nhịp độ chung của công việc. Anh ấy gần như dành hết tâm huyết cho vai diễn, thường xuyên tìm tôi trao đổi, phân tích tâm lý nhân vật. Chính nhờ chịu khó "giao lưu tình cảm" nên khi diễn, chúng tôi cảm thấy rất thân quen, gần gũi. Đơn giản thế thôi, chẳng có tình cảm riêng tư gì đâu.