Cơ hội để nhóm đầu bứt tốp

Ngoài trận đấu sớm của Than Quảng Ninh (TQN) và SQC.Bình Định trên SVĐ Cẩm Phả được xem là tâm điểm của vòng đấu đầu tiên lượt về Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen thì các cặp đấu còn lại đều chênh lệch nhau về đẳng cấp. Đây được xem là cơ hội giúp các đội bóng ấp ủ giấc mơ lên hạng có thêm điểm số để về đích.

TQN (áo sẫm màu) trong trận đấu với CLB trẻ Hà Nội trên SVĐ Cẩm Phả.
TQN (áo sẫm màu) trong trận đấu với CLB trẻ Hà Nội trên SVĐ Cẩm Phả.

Khoảng cách hẹp

Hiện khoảng cách điểm giữa các đội đứng trong tốp đầu giải hạng nhất năm nay không quá nhiều. Thậm chí HV.An Giang còn chỉ kém đội đầu bảng là Hà Nội có 1 điểm. Chưa mùa giải hạng nhất nào mà khoảng cách điểm số mong manh đến vậy. Nên nếu đội nào sảy chân coi như sẽ tự đưa mình vào thế khó trong cuộc đua lên V-League 2013.

Nếu như ở tốp đầu các đội bóng đang mải mê bứt phá để lên V-League thì nửa dưới lại vắt chân lên cổ chạy trối chết khỏi vị trí đèn đỏ.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng Hà Nội của bầu Hiển bất ngờ thi đấu khởi sắc như vậy khi đoạt ngôi vô địch lược đi với 25 điểm. Hà Nội không phải là một CLB có lối đá hay, thế nhưng ở giai đoạn này cách chơi thực dụng cũng đủ để đội bóng Thủ đô có những trận thắng ấn tượng. Lượt về Hà Nội không bổ sung thêm lực lượng, có lẽ với họ như thế là quá đủ. Vòng đấu này Hà Nội gặp Lâm Đồng, với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc (Hà Nội) thì đội chủ nhà chẳng phải là đối thủ. Một trận thắng đang chờ đón Hà Nội.

HV.An Giang thi đấu muộn hơn một ngày vào chủ nhật (15-4) và đến làm khách trên SVĐ Hàng Đẫy để gặp trẻ Hà Nội. Với An Giang rõ ràng trẻ Hà Nội chỉ là đối thủ dưới cơ bởi CLB miền Tây Nam Bộ đang bay cao và họ muốn làm một điều gì đó thật ấn tượng ở mùa giải năm nay.

QNK.Quảng Nam cũng đang lăm le vượt qua các CLB khác khi cũng đã có 20 điểm trong tay. Một số vốn không hề nhỏ đối với CLB chỉ ở mức “tầm tầm” như Quảng Nam. Thế nhưng có vẻ thầy trò HLV Trần Vũ (Quảng Nam) đang đuối sức vì họ đã có một vài trận sảy chân rất đáng tiếc. Vòng này Quảng Nam tiếp TP Hồ Chí Minh trên sân nhà và đang mong muốn có thêm điểm số.

Tốp cuối lo lắng

Nếu như ở tốp đầu các đội bóng đang mải mê bứt phá để lên V-League thì nửa dưới lại vắt chân lên cổ chạy trối chết khỏi vị trí đèn đỏ.

“Thời gian trôi nhanh”, câu này có vẻ như rất đúng với những CLB đang lâm vào thảm cảnh phải gom từng điểm như hiện nay. Ở vòng đấu 12, trẻ SHB.Đà Nẵng bỗng nhiên có thêm điểm để củng cố vị trí của mình khi bất ngờ vượt qua TQN với tỷ số đậm 3-0. Tuy nhiên, họ vẫn không thể thoát được vị trí áp chót bảng điểm. Vòng đấu này thầy trò HLV Phan Công Thìn (SHB.Đà Nẵng) sẽ tiếp TDC.Bình Dương, trận đấu được xem như 2 “người cùng khổ” tranh tài. Chính vì vậy cả SHB.Đà Nẵng và TDC.Bình Dương đều phải cố gắng nếu không 1 trong 2 CLB sẽ tiếp tục chìm dưới đáy.

Cho dù mới được bơm thêm 5 tỷ đồng, thế nhưng TP Hồ Chí Minh lại không cho thấy sự đầu tư đó là có hiệu quả. CLB tiếp tục thi đấu sa sút và họ đang dần đi xuống cuối bảng điểm. Vòng đấu này họ còn khó khăn hơn khi phải gặp đối thủ rất mạnh là QNK.Quảng Nam. Chắc chắn TP Hồ Chí Minh lại mất điểm và nếu thế chiếc ghế của ông Srdan Zinojnov sẽ bị lung lay.

Thảm hại hơn cả có lẽ là đội bóng nghèo XMFico.Tây Ninh. Chưa mùa giải nào Tây Ninh lại thi đấu kém như năm nay. Mới có được một trận thắng duy nhất và đang đứng cuối cùng của bảng xếp hạng, Tây Ninh dường như đã buông xuôi bởi một lẽ cơ hội trụ hạng của họ là quá mong manh. Mặc dù mới được TQN tặng cho một “món quà” đầy ý nghĩa và xem như liều doping thúc thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn (Tây Ninh) thi đấu hăng hái hơn, nhưng xem ra đã quá muộn. Có lẽ XMFico.Tây Ninh nên xây dựng kịch bản ở giải hạng nhì cho mình ngay từ bây giờ.

Duy Linh

Cùng chuyên mục