Sự kiện một công ty giải trí hàng đầu xuất xưởng một loạt ngôi sao ca nhạc đi biểu diễn xuyên Việt lại bị ế vé, cũng như việc đón nghệ sĩ nước ngoài vào VN biểu diễn phải chịu lỗ dài dài, cho thấy mùa ảm đạm của thị trường âm nhạc đang đến.
Tour xuyên Việt và truyền hình - con dao hai lưỡi
Có thể nói, tour xuyên Việt và truyền hình là con dao hai lưỡi, bởi đây là những nơi phô bày điểm yếu của ca sĩ trong nước. Cũng khó đánh giá có tour xuyên Việt nào mang tính nghệ thuật thực sự, ngoại trừ điều mà Mỹ Linh cùng êkíp của cô từng làm được.
Nói là đi tour, nhưng thường là bản sao của chương trình ở các thành phố lớn, lược bớt những rườm rà và nhân sự cồng kềnh và thường thì đó là "bản tổng kết mấy chục năm ca hát" nên khó làm nên chuyện. Chính vì thế, các ngôi sao khi còn độ "hot" cũng từng ngại khi mang quân ra Bắc, phải chấp nhận một canh bạc biết trước là sẽ thua, như Mỹ Tâm, Khánh Hà, Ánh Tuyết.
Mới đây nhất, tour diễn của nhóm ca sĩ độc quyền của Music Faces cũng chịu chung số phận, khi số khán giả thủ đô và một số thành phố phía bắc khác không mặn mà với họ. Những tên tuổi đang có độ nóng ở giải thưởng ồn ào và các show event, quảng cáo cũng đành chào thua, không kéo được khán giả đến điểm diễn như Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa...
Ngược lại, cũng phải nói thêm rằng, chính các show diễn sự kiện đứng sau là nhà tài trợ rộ lên gần đây đã góp phần "giết" các tour lưu diễn. Bởi họ nhắm vào quảng cáo một số mặt hàng cho giới trẻ, nên tổ chức chương trình đơn giản, gọn nhẹ, miễn phí mà làm sao sinh viên, học sinh xem càng đông, càng tốt. Việc lấy "mỡ nó rán nó" đã đánh đồng và hạ thấp chất lượng tour diễn một cách đương nhiên. Cho đến nay, tour diễn cho sinh viên vẫn được xem là một hạ cách, khi chính ca sĩ cũng không giữ cho được phong độ của mình.
Thứ hai là, những chương trình truyền hình trực tiếp đã khiến người xem "no xôi, chán chè". Không chỉ quen mặt các ca sĩ hàng sao, thay nhau ra hát cùng một đêm ở vài kênh truyền hình, họ còn quen mặt cả những ca sĩ quốc tế khách mời. Tất cả in vào tâm trí những hình ảnh mòn vẹt, buồn tẻ của các game show truyền hình.
Giá trị ảo lộ dần
Nhiều khán giả mạng bình luận rằng, một số ca sĩ ngôi sao sở dĩ thăng hạng là vì ngoài công nghệ quảng cáo của ông bầu, còn có "công" của nhiều tờ báo - chỉ khen và "đẩy" sao lên cao mà quên mất điểm dừng là sự thật.
Chính vì thế, việc tên tuổi Hồ Ngọc Hà đang hot, mà lại không hút khách chứng minh cho thực tế đó. Bên cạnh giọng ca không có gì nổi bật, việc chọn những ca khúc nhạc dance na ná nhau cũng góp phần làm cô mất điểm, cho dù cả hình thể lẫn trang phục bắt mắt cũng không vớt vát được.
Tương tự, tiếng là quán quân "thần tượng âm nhạc", nhưng Phương Vy không thoát ra khỏi hình ảnh mờ nhạt của một thí sinh thay vì là một ca sĩ. Và nhà sản xuất có tên tuổi, nhưng một khi đã phải trả nợ quá nhiều đơn hàng cho nhiều ca sĩ thì không còn sức đâu mà để lại dấu ấn. Tất cả càng làm lu mờ chất lượng của tour diễn và của những ngôi sao ảo.
Chính vì biết được điểm yếu này mà một số sao đã liên kết lại với nhau chỉ để diễn một đêm mà không cần xuyên Việt. Tuy nhiên, sắp tới, vẫn có một Đàm Vĩnh Hưng hăm hở mang quân ra Bắc để chinh phục "người tình" ảo của âm nhạc.
Nếu không thay đổi cách vận hành như lâu nay thì e rằng, những "cỗ máy" kiếm tiền cũng chào thua và tình trạng showbiz vẫn èo uột tuột dốc như hiện nay.