Xưa nay, người ta chỉ biết đến sách là thứ để đọc và lĩnh hội kiến thức chứ không ai nghĩ nó có thể là nơi để trồng cỏ.
Thoạt nhìn, quyển sách có một không hai này chẳng có gì đặc biệt về nội dung và cả hình thức. Điều đặc biệt duy nhất ở đây là bìa sách đã được ‘gieo’ khá nhiều hạt giống của loài cỏ dại trên đó.

Và mỗi ngày, những hạt giống này sẽ lớn thêm một ít. Cho đến khi người ta không còn nhận ra đó là bìa của một quyển sách nữa. Vì lúc này trông nó giống với một bụi cỏ đầy sức sống hơn.

Nếu bạn sở hữu quyển sách này, điều duy nhất bạn phải làm là nhớ đọc thật nhanh trước khi bìa sách trở nên ‘tươi tôt’. Bởi nếu không việc mở và dở sách sẽ vô cùng khó khăn.