Cách đây chưa lâu, trên báo Quảng Ninh có đề cập chuyện về một cái rãnh nhỏ trên lối rẽ từ ngã ba Cái Lân sang đường lên đền Cái Lân Thượng (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long). Cái rãnh như một “cái bẫy” với những ai đi qua đây. Và điều đáng nói là nó tồn tại ở đó từ bao ngày tháng rồi mà chẳng có cơ quan chức năng nào quan tâm sửa chữa…
>>Cái “bẫy” trên đường
Sau khi báo đăng, UBND tỉnh đã yêu cầu Ban ATGT xem xét. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn …lùng nhùng! Thế mới biết chỉ là cái rãnh nhỏ nhưng vì là “cha chung” nên chẳng ai chịu “khóc” cả!
Cho đến thời điểm này, cái “bẫy” mới được phủ bằng một lớp đất thô.
Theo ông Nguyễn Minh Bạch, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh, thì sau khi nhận được văn bản số 768/UBND-GT1 ngày 4-3-2010 của UBND tỉnh về việc “Xử lý êm thuận mặt đường đoạn từ đường Cái Lân rẽ sang cảng Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long”, ngày 10-3-2010, Ban ATGT tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, xác định: Đoạn đường này do TP Hạ Long quản lý và đã cấp phép cho Công ty Xăng dầu B12 thi công lắp đặt thiết bị ngang đường. Đơn vị thi công đã hoàn trả mặt đường nhưng chưa đảm bảo kết cấu, dẫn đến hiện trạng mặt đường bị lún, phát sinh ra cái rãnh này. Và vì vậy, TP Hạ Long phải yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả mặt đường theo đúng kết cấu cũ, đảm bảo êm thuận. Ngoài ra thành phố còn phải phát quang tầm nhìn đoạn đường tại ngã 3 giao với quốc lộ 18 cũ…Ông Đào Xuân Đan, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cũng cho biết, trong vài ngày tới Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị thành phố sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban ATGT, yêu cầu đơn vị này tu sửa…
Ông Sơn khẳng định: “Cái “bẫy” mà Báo Quảng Ninh nêu nằm hoàn toàn phía bên ngoài hành lang đường ống xăng dầu nên việc tu sửa công ty không chịu trách nhiệm.
Cùng chúng tôi đến “cận mục sở thị”, ông Phạm Gia Sơn, PGĐ Công ty Xăng dầu B12, nói: “Vào thời điểm tháng 9-2006, Công ty xin phép đơn vị thi công xây dựng cầu Bãi Cháy (gói thầu BC1) để cắt đường làm đường ống dẫn dầu và chỉ trong 2 ngày Công ty đã làm xong, đã bàn giao mặt bằng rồi”. Ông Sơn khẳng định: “Cái rãnh này nằm hoàn toàn phía bên ngoài hành lang đường ống xăng dầu nên việc tu sửa Công ty không chịu trách nhiệm” (!).
Một chuyện nhỏ, nhưng không ngờ lại khó giải quyết! Và sự việc đến nay vẫn cứ lùng nhùng! Quả đúng là “cha chung không ai khóc”!