Còn có sự vụng về, lúng túng

Cảm nhận đầu tiên khi xem vòng sơ tuyển Người đẹp tài năng là sự đa dạng trong lựa chọn của các thí sinh. Phần tài năng mà các người đẹp lựa chọn nhiều nhất vẫn là múa, hát hay cắm hoa. Ngoài ra, một số thí sinh lại lựa chọn vẽ tranh, diễn tiểu phẩm, hùng biện, nấu ăn, thiết kế thời trang và cả múa kiếm, đi quyền (Taewondo) v.v.

Các thí sinh đã thể hiện nỗ lực cao trong luyện tập với nhiều phần thi khá suôn sẻ, được sự cổ vũ, khích lệ của người thân cũng như những thí sinh khác. Người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Tuyết của Quảng Ninh đã hoàn thành bài quyền số 7 (Taewondo) khá gọn gàng. Còn người đẹp xứ Huế Nhã Uyên lại ngân nga ca khúc Huế xưa cùng với nét dịu dàng đằm thắm của cô tạo nên một nét duyên lạ. Hay tiết mục múa quạt "Nắng có còn xuân" của người đẹp Nguyễn Phạm Bích Trâm, sinh viên Đại học Lạc Hồng mềm mại, uyển chuyển là một trong những phần thi hấp dẫn, thu hút ống kính của nhiều tay máy tại đây... Gặp Bích Trâm cuối buổi thi, cô có vẻ khá hài lòng với bài múa của mình. Bích Trâm cho biết, em tự mình biên đạo bài múa dân gian này và phải tập luyện 1 tuần mới được thuần thục như thế!

Đa phần các tiết mục tài năng các thí sinh đăng ký là các tiết mục đơn giản: vẽ, hát..

 Đa phần các tiết mục tài năng các thí sinh đăng ký là các tiết mục đơn giản: vẽ, hát..

Nhưng cũng phải thừa nhận là nhiều phần thi còn quá sơ sài, thiếu sức hấp dẫn và chưa thể gọi đó là... tài năng được. Nội dung hùng biện đơn giản, trúc trắc về ý tứ, những lọ hoa gần như không có ý tưởng, trình bày cũng chưa đẹp mắt và cả những ca khúc không sao thăng hoa nổi với giọng hát của thí sinh.

Bên cạnh đó, tham gia nội dung thi này, có không ít người đẹp lại gặp... sự cố. Đặng Hà Thu, người đẹp đến từ thành phố cảng Hải Phòng tâm sự: Dự định ban đầu của em là hát một ca khúc bằng tiếng Đức là ngoại ngữ em đang theo học. Vậy nhưng, sáng nay em lại bị mất tiếng nên em đã chuyển sang phần thi hùng biện. Dù thời gian chuẩn bị quá ngắn nhưng em cố gắng bằng cách nghĩ về những niềm vui trong cuộc sống của mình và sẽ nói thật ngắn gọn, vừa đủ thôi... Ngay người đẹp Trương Tùng Lan của Quảng Ninh cũng gặp sự cố ngoài mong đợi. Đó là khi tiết mục múa đương đại "Xuân thì thầm" nói về nỗi nhớ của một cô gái nơi làng quê với người yêu đi chiến trận đang ngọt ngào thì nhạc múa bị lẫn một giai điệu khác vào làm Tùng Lan chững lại mất mấy giây mới tiếp tục được.

Nhưng đó mới chỉ là một vài sự cố nhỏ, mang tính khách quan mà thôi. Không ít thí sinh khác đã lộ rõ sự lúng túng, vụng về dẫn đến mắc nhiều lỗi khác nhau. Chuyện hát bị đứt quãng, ngắt quãng giữa chừng xảy ra không ít. Có thí sinh đã không thể hoàn thành bức tranh phác thảo chân dung trong vòng 5 phút, khi được yêu cầu đến lần thứ 2 cô mới ngập ngừng giơ bức tranh còn dang dở lên... Nói về những điều này, cựu hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, thành viên Ban giám khảo tỏ vẻ thông cảm: Trong một thời gian chuẩn bị ngắn như thế thì điều ghi nhận nhất là các em ấy đã rất nỗ lực tập luyện để thể hiện phần tài năng của mình... Còn nhạc sỹ Phú Quang thì bảo, đây là thi người đẹp, không ai toàn diện được hết nên ta đừng đòi hỏi quá cao, chỉ nên tương đối thôi. Nhắc đến lỗi về âm nhạc của thí sinh khi trình diễn, anh cho rằng có thể do người hướng dẫn các thí sinh chưa kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vị giám khảo này cũng không giấu được nụ cười khi nhắc đến những lỗi khá sơ đẳng trong nguyên tắc cắm hoa của thí sinh, như cắm hoa 3 bông chẳng hạn v.v.

Tinh thần đáng khen ngợi của các thí sinh khi cổ vũ động viên các thí sinh khác

 Tinh thần đáng khen ngợi của các thí sinh khi cổ vũ động viên các thí sinh khác


Dẫu các thí sinh đã có không ít sơ suất nhưng tinh thần đoàn kết tương hỗ  nhau của các người đẹp lại rất đáng khen ngợi. Họ thông cảm khi bạn không hoàn thành được phần thi của mình, xúm lại hỏi thăm, an ủi. Họ vỗ tay động viên khi bạn thi bị xúc động, hát lỗi nhịp, ngắt quãng giữa chừng hay hoà nhịp tay theo giai điệu ca khúc mà bạn đang hát trên sân khấu v.v.