Đến thôn Tầu Tiên (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ), chúng tôi được chứng kiến không khí cùng những nỗ lực trong làm đường giao thông của bà con ở đây. Người già, người trẻ đều tay cuốc, tay mai, ai cũng coi công việc chung như công việc của nhà mình. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi con đường mới dần hình thành, thay thế đường xấu gồ ghề trước đây.
Tầu Tiên là khu đông dân cư, hiện có 117 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, nên có chợ riêng. Chợ Tầu Tiên được đầu tư xây dựng từ năm 2002, nhưng do những hạn chế về sản xuất cũng như tiêu dùng của đồng bào dân tộc, cộng với giao thông đi lại khó khăn, mà chợ nhiều năm bỏ không. Những năm gần đây từ sự thay đổi tích cực về cách nghĩ, cách làm, người dân có nhu cầu cao về giao thương buôn bán. Do vậy, tháng 9-2013, xã Đồn Đạc đã khôi phục chợ Tầu Tiên để đáp ứng nhu cầu mua bán cũng như mở mang dịch vụ cho người dân và các thôn bản lân cận. Chợ họp 2 phiên/tháng vào các ngày mồng 1 và 15 âm lịch. Bà con đến đây mua hàng tạp hoá, nông, lâm, thuỷ sản phục vụ cuộc sống hàng ngày; bán các sản phẩm nuôi, trồng của mình; trao đổi cách làm ăn… Chợ nằm ở đầu thôn, những ngày mưa bão, dòng suối nằm ở giữa thôn nước dâng cao, người đầu thôn, cuối thôn muốn giao lưu qua lại cũng khó, trẻ em đi học gặp lũ đành quay về.
Khi chương trình xây dựng nông thôn mới được đưa vào Đồn Đạc, trưởng thôn Triệu Đức Dũng triệu tập bà con trong thôn, bảo: “Bà con chúng ta muốn thoát được nghèo thì phải có đường. Có đường trẻ em mới đi học đều đặn. Bà con ta nuôi được con lợn, con gà, hay trồng được cây keo, cây quế mới bán được giá”. Bà con cùng đồng tình hưởng ứng. Anh Triệu Quay Lò là đại diện hộ nghèo trong thôn, đã vận động vợ con hiến vài trăm mét vuông đất cùng mấy chục cây sa mộc nằm trên khu vực đất đó. Anh Lò bảo: “Vợ chồng tôi còn trẻ mà cứ mang danh hộ nghèo nhiều khi cũng xấu hổ lắm. Người ta nói ra nói vào là vợ chồng “sức dài vai rộng” không lo mà làm ăn, cứ nghèo mãi. Nhưng thôn không có đường, chúng tôi có nuôi được con lợn, con gà cũng chẳng biết bán cho ai hoặc là bán lỗ. Tôi trồng vài ha cây keo, cây sa mộc, đến kỳ thu hoạch, thương lái đến mua, trả giá rẻ như bèo. Vì thế, chúng tôi xác định con đường mọi người đang cùng làm đây không chỉ là đường giao thông liên thôn, mà còn là con đường xoá nghèo của Tầu Tiên”.
Lãnh đạo thôn cho biết, thôn đã lập ra 4 tổ thay phiên nhau làm đường. Những người đang độ tuổi lao động đều đóng góp ít nhất 3 ngày công tình nguyện. Người đang làm ăn xa nhà thì vợ con đi làm thay. Chị Chíu Thị Tiến địu con trên lưng, đang hì hục san nền đường, bảo: “Con tôi còn bé quá chưa gửi nhà trẻ được. Tôi mang con theo để còn tiện chăm sóc. Chồng tôi đi bóc vỏ keo thuê cả ngày để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và đóng góp vào làm đường. Mọi người ở đây đều thông cảm cho tôi có con nhỏ nên không phân công làm nhiều”. Theo Trưởng thôn Triệu Đức Dũng, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, các hộ còn lại đa phần là cận nghèo. Nên thôn chỉ yêu cầu đóng góp 50.000 đồng/khẩu. Không ai từ chối. Ngoài đóng góp tiền, công lao động, bà con còn hiến 7.000m2 đất, chặt bỏ hơn 10.000 cây các loại để phục vụ giải phóng mặt bằng. Anh Triệu Cắm Sình, một người dân của thôn tâm sự: “Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân dân chúng tôi. Nhà nước đầu tư xi măng, cát, đá, sỏi, chúng tôi góp công, góp của. Có con đường mới sẽ giúp phát triển kinh tế tốt hơn, nên dù còn khó khăn, người dân chúng tôi đều bảo nhau cố gắng hoàn thành thật nhanh con đường”.
Thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát động đoàn viên, hội viên đến giúp người dân thôn Tầu Tiên làm đường. Anh Hà Ngọc Tùng, Bí thư Huyện Đoàn Ba Chẽ cho biết: “Chúng tôi đã phát động và phân công ĐVTN các xã, thị trấn lần lượt đóng góp 15 công/tuần. Đến nay, ĐVTN trong huyện đã đóng góp khoảng 200 công lao động tình nguyện và sẽ tiếp tục đóng góp chừng ấy công nữa để hoàn thành con đường”.
Con đường thôn Tầu Tiên dài hơn 2km hôm chúng tôi đến đã xong được khoảng 2/3. Trưởng thôn Triệu Đức Dũng tính: “Mỗi ngày xong được 20m đường, trừ đi những ngày mưa gió làm chậm tiến độ, như thế khoảng 100 ngày là thôn sẽ có con đường mới”.
Anh Vũ