Hôm nọ, có dịp đến thăm các VĐV bắn súng của Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh đang tập ở gầm SVĐ TX Cẩm Phả, mới biết các VĐV bắn nỏ cũng đang huấn luyện chung ở đây. Và càng hiểu hơn những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện v.v. của họ.
Trong căn phòng có diện tích khoảng 50m2 mà có đến hơn 10 VĐV bắn súng đang tập nên phải nói là đã quá chật chội. Bởi vậy các VĐV bắn nỏ phải "dạt" ra ngoài hành lang để tập. Với đặc thù là môn thể thao cần sự yên tĩnh, tập trung cao độ và cần diện tích tập luyện khá lớn mà các VĐV bắn nỏ phải tập như vậy thử hỏi hiệu quả sao được! Không những thế, các VĐV đều đang phải "tập chay", chẳng có bia để thực tập bắn thật. Và để các em có đủ cự ly ngắm bắn, các HLV ở đây đã sáng tạo bằng cách mang bia ra hành lang của SVĐ cho các em bắn. Thế nhưng như lời một HLV thì khi dạy các em bắn thật, tim cứ thon thót, lỡ có người đi qua thì sao, nói dại mồm chứ "hòn tên, mũi đạn" ai mà lường hết được! Cho nên các HLV phải chọn giờ ít người qua lại để tập, thế nên mới có chuyện trong khi mọi người nghỉ trưa thì thầy trò môn bắn nỏ phải đi tập bắn...
Đem câu chuyện này trao đổi với một cán bộ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, được biết: Mặc dù ngành cũng đã rất quan tâm tới địa điểm huấn luyện cho môn bắn súng, bắn nỏ nhưng "lực bất tòng tâm" bởi diện tích đất dành cho công tác huấn luyện hai môn này đòi hỏi quá lớn nên rất khó.
Xem ra, thầy trò hai bộ môn bắn súng và bắn nỏ còn phải "khắc phục khó khăn" dài dài...