Hôm qua, một nữ con tin Hàn Quốc đang bị Taliban cầm giữ cùng 21 người đồng hương khác ở Afghanistan đã được phép gọi điện thoại, trong đó cô cho biết tất cả đều đang bị ốm và cầu mong sự giải cứu.
Người phụ nữ trên cho biết tên là Yo Syun Ju quê ở Seoul. Cô nói chuyện với một phóng viên Afghanistan, dưới sự giám sát của các tay súng Taliban. "Hãy nói với họ làm một cái gì đó để chúng tôi được thả", cô nhấn mạnh.
Yo mô tả tình trạng của cô là "rất nguy hiểm" và cho biết thêm, càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và khó khăn hơn vì tất cả mọi người đều bị ốm. Trong khi đó, các giáo sĩ và thủ lĩnh bộ tộc người Afghanistan đang tích cực đàm phán với chiến binh để tìm cách cứu các con tin Hàn Quốc.
Tuy nhiên, cảnh sát Afghanistan lo ngại cuộc thương thuyết gặp khó khăn vì các yêu sách của Taliban rất mập mờ. Chúng cũng tuyên bố đã chia số con tin thành nhiều nhóm nhỏ và cho họ ăn bánh mỳ, sữa chua và cơm.
Nhóm 23 người Hàn Quốc, gồm chủ yếu là nữ, đang đi làm từ thiện ở Afghanistan thì bị bắt cóc. Chiếc xe buýt chở họ từ thành phố miền nam Kandahar về Kabul bị các tay súng chặn lại ở tỉnh Ghazni, hôm 19/7. Đây là vụ bắt cóc nhằm vào người nước ngoài có quy mô lớn nhất tại Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.
Taliban dọa giết các con tin nếu chính phủ Afghanistan không thực hiện các yêu sách của họ. Đến thứ tư vừa qua, chúng đã sát hại con tin đầu tiên là nam giới. Xác nạn nhân được tìm thấy ngay sau đó với nhiều vết đạn trên thi thể. Giới chức Hàn Quốc xác nhận đó là mục sư Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, trưởng nhóm đi làm từ thiện nói trên.
Chính phủ Hàn Quốc đã cử một đặc phái viên của tổng thống tới Afghanistan để điều phối các nỗ lực giải cứu 22 con tin còn lại. Seoul cũng ban lệnh cấm công dân nước mình đến Afghanistan.