Con tin Hàn Quốc kể về những ngày bị bắt

Ngày 31/8, các con tin Hàn Quốc vừa được phóng thích sau 6 tuần bị lực lượng Taliban ở Afghanistan bắt giữ đã kể về quá trình họ bị bắt và giam giữ với báo chí.

Trước một nhóm phóng viên Hàn Quốc, 19 con tin mới được phóng thích hôm thứ Ba và thứ Tư tuần qua bày tỏ lời xin lỗi công chúng và Chính phủ Hàn Quốc vì đã gây ra quá nhiều rắc rối và lo ngại cho mọi người.

Cô Suh Myung Hwa, 29 tuổi,  nói với truyền hình Hàn Quốc: “Trong suốt thời gian bị giam giữ tôi không cảm thấy đau ở đâu, chắc là do tôi quá sợ nên không biết đau. Bây giờ sau khi mọi căng thẳng đã qua, tôi mới cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhừ”.

Cô Suh Myung Hwa là một trong số 19 người Thiên Chúa giáo Hàn Quốc bị Taliban bắt làm con tin từ ngày 19/7. Sau đó, Taliban phóng thích dần dần từng nhóm nhỏ một trên cơ sở các thỏa thuận đạt được giữa Taliban với đại diện chính phủ Hàn Quốc.   

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một tờ báo Nhật Bản nói hôm 31/8 rằng để đổi lấy tự do cho 19 con tin Hàn Quốc (2 người đã bị giết, 2 người khác được Taliban trả lại tự do không điều kiện), Seoul đã phải trả tiền chuộc 2 triệu USD cho Taliban. Tuy nhiên, cả Taliban lẫn chính phủ Afghanistan và chính phủ Hàn Quốc đều chính thức nói rằng vấn đề tiền nong không được đặt ra trên bàn đàm phán.

Tại một khách sạn  ở Kabul, con tin Hàn Quốc mới được phóng thích Yoo Kyung Sik, 55 tuổi đã trả lời phóng viên hãng tin Hàn Quốc Yonhap: “Tôi không thể nào ngủ được có lẽ vì lo rằng chúng tôi đã gây ra quá nhiều phiền toái cho mọi người. Tôi thấy mình có lỗi”.

Sau khi các con tin Hàn Quốc được phóng thích, lãnh đạo cấp cao một số nước đã phản đối cách làm của các nhà đàm phán Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Rangeen Dadfar nói rằng người ta có thể nghĩ là Hàn Quốc đã trao cho nhóm Hồi giáo cứng rắn vũ trang một bàn thắng về tuyên truyền.

Các nhà chính trị Đức phê phán cách giải quyết khủng hoảng con tin của Hàn Quốc vì trước đó 6 tuần bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không nhân nhượng với Taliban để đổi lấy tính mạng của một con tin là kỹ sư Đức dẫn đến việc con tin người Đức này bị Taliban hành quyết. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Maxime Bernier cho rằng những cuộc thương lượng như của Hàn Quốc với Taliban chỉ dẫn đến nhiều hành động khủng bố hơn nữa mà thôi.

Hãng tin Yonhap cho biết, các con tin sau khi được phóng thích đã được đoàn tụ tại một khách sạn ở Kabul từ sáng ngày 31/8. Vừa gặp lại nhau, họ ôm nhau khóc, cười, một số người té xỉu ngã xuống sàn nhà vì bị sốc quá mạnh sau khi được tin hai thành viên trong nhóm của họ đã bị Taliban giết hại. Trong suốt quá trình bị giam giữ, các con tin không hề nhận được thông tin gì về những người ở các nhóm khác.

Các con tin kể rằng, khi cả 23 người đang ngồi trên xe buýt lưu thông trên đường thì tài xế dừng lại giữa đường để đón hai người đàn ông Afghanistan lên xe. Người lái xe nói với khách Hàn Quốc rằng hai người đàn ông mới lên không phải là những người nguy hiểm.

Khi xe chạy tiếp được khoảng nửa giờ đồng hồ, bỗng hai ông “khách” đi nhờ rút súng nổ liền mấy phát để thị uy, đồng thời yêu cầu tài xế dừng xe. Toàn bộ 23 con tin Hàn Quốc lúc đầu bị đưa tới một hầm rượu. Sau đó, bị dẫn tới ở một nhà vườn của nông dân.

Tuần đầu tiên, tất cả mọi người đều ăn, ở chung cùng một nơi. Sáu ngày sau, các con tin bị Taliban chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 3-4 người và bị ép di chuyển liên tục.

Trong suốt thời gian bị bắt giữ, những người Hàn Quốc này bị buộc phải di chuyển tổng cộng 12 lần, thường di chuyển trên xe gắn máy hoặc đi bộ. Trang phục các con tin bị thay đổi cho giống người địa phương nhằm tránh bị phát hiện. Taliban cho rằng những người Hàn Quốc này đến Afghanistan là để truyền đạo.

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã phủ nhận điều này, nói rằng 23 người Hàn Quốc nói trên chỉ đến Afghanistan để làm việc nhân đạo như làm tại các bệnh viện. 

Cùng chuyên mục