Gần đây, dư luận xôn xao về việc một số bãi giữ xe vi phạm ATGT tại Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh có hiện tượng “thịt xe” gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt sau khi Nghị quyết 32/ 2007/ NQ - CP “về một số giải pháp cấp bách nhằm kểm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông” được thực hiện, lượng xe vi phạm bị tạm giữ tăng. Tại T.P Hạ Long, “những xe vi phạm bị tạm giữ được công an thành phố (CATP) đảm bảo” - ông Trịnh Xuân Hạnh phó trưởng CATP Hạ Long cho biết.
Bãi giữ xe vi phạm có mái che và đủ chỗ cho khoảng hơn 1000 xe.
CA T.P Hạ Long đưa xe vi phạm về bãi giữ xe.
Cũng theo ông Trịnh Xuân Hạnh, để làm tốt vấn đề này, CATP đã ký hợp đồng thuê bến bãi, trách nhiệm quản lý phương tiện tạm Luôn có những phi cát sẵn sàng phòng cháy nổ tại bãi.
Ông Hạnh cho biết thêm: Mặc dù CATP đến nay chưa nhận được ý kiến phản hồi nào của chủ phương tiện bị tạm giữ nhưng nhiều khi những xe vi phạm cũng không tránh được những lỗi như xước sơn, vỡ yếm, vỡ đèn xe… do quá trình vận chuyển lên xuống, song hiện tượng tháo và đổi đồ tuyệt nhiên không có.
Bảo vệ Công ty cổ phần Hải Long làm thủ tục trả xe.
Anh Đào Văn Mai, người vừa được nhận xe tại bãi cho chúng tôi biết: Tôi bị giữ xe 30 ngày vì lỗi vi phạm đi sai phần đường quy định và không đội mũ bảo hiểm. Khi nghe báo chí nói về hiện tượng “thịt xe” tại bãi giữ xe vi phạm, ban đầu rất lo sợ vì đây là phương tiện duy nhất của gia đình tôi, cũng là tài sản mà chắt chiu mãi mới mua được, nếu có bị đổi đồ thì tôi không biết phải làm sao. Hôm nay nhận lại xe, tôi kiểm tra ngay, thấy xe vẫn nguyên vẹn, không bị tháo đổi gì…
Những chiếc xe được đổ xăng sau khi ra khỏi bãi.
Còn chị Đặng Thị Dịu vừa nhận xe tại bãi xong, nhăn mặt vì xe bị một vết xước nhỏ, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi chị rất cởi mở: Tôi bị giữ xe 30 ngày vì tội không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Ban đầu bạn bè khuyên tôi tìm cách để làm sao cho xe không bị giữ vì “của một đống tiền chứ chẳng chơi”, tôi cũng đã thử tìm mối quan hệ để nhờ vả, nhưng cuối cùng xe vẫn nằm tại đây chờ hết ngày phạt. Hôm nay nhận lại xe, kể cũng hơi bực mình vì ngay đầu xe có một vết xước, nhưng “không sao”, biết đâu đó lại là một lời nhắc nhở…