Bức ảnh công bố về bé gái Natasha Mikhailova, 5 tuổi lớn lên giữa bày chó, mèo sau khi bố mẹ cô bé bỏ bẵng con mình.
Natasha không biết nói, chỉ biết liếm thức ăn bằng lưỡi và bò bằng 4 chân. Mặc dù chung sống cùng căn hộ tồi tàn với người cha Viktor Lozhkin, 27 tuổi, và ông bà tại Siberian, Chita, những nhà nghiên cứu cho biết cô bé có hành xử như động vật. Bố Natasa, và mẹ Yana Mikhailova, 25 tuổi, người đã không liên lạc với cô bé trong hai năm nay, đều đã bị bắt giữ sau khi người dân phát hiện ra tình trạng của cô bé.
Hàng xóm cho biết: "Họ chưa từng cho con bé ra khỏi nhà, chúng tôi còn không biết tới sự tồn tại của Natasha. Ai cũng nghĩ đó chỉ là gia đình với những con người cáu bẳn và giận dữ, không ai biết rằng ở đó còn có một đứa trẻ".
Cô bé 5 tuổi này dường như không phát triển và chỉ trông giống một đứa trẻ lên 2. Hiện Natasha đang được chăm sóc và chữa trị tại trung phục hồi của địa phương.
Những nhà nghiên cứu đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy cô bé nhảy vào lòng mọi người và chơi những trò chơi của chó. Họ cho biết não của cô bé không hề chậm phát triển, điều mà Natasha thiếu chỉ là sự quan tâm và tình yêu của những người xung quanh.
Giám đốc trung tâm chữa trị cho Natasha kể lại: "Khi tôi bước vào phòng, cô bé nhảy lên cánh cửa và cất tiếng sủa. Natasha ăn rất tốt nhưng lại không biết cách cử xử trên bàn ăn, bé thường ném thìa và liếm láp thức ăn trong đĩa".
Hiện Natasha vẫn chưa hòa nhập cùng lũ trẻ tại trung tâm và thường có những biểu hiện hoảng sợ khi nghe những tiếng động lạ.
Đại diện cảnh sát địa phương cho biết họ đã đến căn nhà của Natasha vào thứ 2 vừa rồi sau khi nhận được điện thoại tố cáo của người dân. "Chúng tôi đã phải rất vất vả mới lôi được cô bé ra khỏi nhà. Bố của Nat không có đó nhưng lũ chó thì ra sức bảo vệ cô bé. Nat sống trong điều kiện rất bẩn thỉu với đủ các mùi hôi thối. Ngôi nhà có rất nhiều chó mèo, và cô bé sống giữa bầy thú nuôi. Chúng tôi rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó, Nat như không được ai quan tâm, cô bé mặc trên người một chiếc áo rách tươm và nhem nhuốc".
Yekaterina Novikova, người hàng xóm tại đây cho biết: "Gia đình Natasha rất khó gần. Họ chỉ ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh chạm mặt với xung quanh".
Mẹ của Nat, người có ba con khác sống ở nơi khác, đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cô cho biết Nat đã bị bố đứa trẻ bắt cóc vài năm trước nhưng cô cũng không cố gắng để tìm lại Natasha. Theo báo chí của Nga thì bố mẹ của Nat có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam.
Các nhà nghiên cứu rất hi vọng Nat có thể sớm hồi phục sau thời gian điều trị. Hiện cô bé đã tỏ rõ sự thích thú khi được tham gia vào lớp học vẽ.