Công phu, hoành tráng và đậm chất Hạ Long

Đó là lời đánh giá của ông Vũ Văn Cảnh, nghệ sỹ nhiếp ảnh, đại diện cho đơn vị bảo trợ triển lãm, Hội NSNA Việt Nam, khi đến xem phòng ảnh và chúc mừng tác giả...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha, người được biết đến về bề dày kinh nghiệm và thành tựu với mảng ảnh Hạ Long không chỉ ở Quảng Ninh mà còn trong phạm vi cả nước. Ông đã từng mở 2 triển lãm ảnh, nhưng đây là triển lãm công phu, hoành tráng nhất, được công chúng, bạn bè đồng nghiệp và giới văn nghệ sỹ đánh giá cao.

Công phu, hoành tráng và đậm chất Hạ Long ảnh 1
Triển lãm Hạ Long - Thuyền và biển đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, du khách tới xem.

Sự hoành tráng là điều người xem dễ nhận ra đầu tiên. Con số 130 tác phẩm ảnh nghệ thuật là khá lớn với phòng ảnh của riêng một tác giả. Dẫu vậy nhưng nếu so trong gia tài về ảnh Hạ Long của NSNA Đỗ Kha thì đây vẫn là con số rất nhỏ. Bên cạnh một số ảnh từng được công bố rộng rãi trong những tập sách ảnh và các phương tiện khác thì triển lãm cũng giới thiệu rất nhiều tác phẩm mới có giá trị. Mới ở đây là với người xem còn với tác giả có khi thời gian chụp đã lên tới vài chục năm.

Phòng ảnh lần này, NSNA Đỗ Kha sử dụng chủ yếu bằng chất liệu bạt để in tác phẩm làm nổi bật vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của Hạ Long. Chủ yếu ảnh in khổ 40x60cm nhưng bên cạnh đó, một số tác phẩm được phóng lớn hoặc phóng dạng ảnh dài. Đáng chú ý nhất là bức tứ bình Hạ Long với 4 mùa xuân - hạ - thu - đông. Mùa xuân với những doi cát trắng mơn man khi triều xuống, mùa hạ với những chùm phượng vĩ thắp lửa đỏ khoảng trời, mùa thu với sắc hoa vàng trổ bông bên sườn núi đá, khoe vẻ lộng lẫy giữa non nước Hạ Long, mùa đông thâm trầm với dáng cây buông xuống mặt nước nơi con thuyền ngư dân đậu im lìm. Không chỉ là cảm nhận tinh tế về mùa với những biến đổi của thiên nhiên, phòng ảnh còn có rất nhiều những bức ảnh khác, từ cảnh sắc quen thuộc mà thể hiện ý tưởng sâu sắc với góc nhìn riêng đầy cá tính của người nghệ sỹ. Có thể kể ra đây như Con đò cổ tích, Những hòn đá quý, Truyền thuyết Âu Cơ hay Những tác phẩm điêu khắc, Lênh đênh v.v... Phải yêu lắm Hạ Long, tác giả mới kỳ công để có thể nắm bắt và thể hiện cái hồn của Hạ Long với những góc nhìn đẹp, đầy chất thơ như thế!

Không chỉ yêu mà còn rất thuộc nữa, ảnh của NSNA Đỗ Kha có đầy đủ các nét riêng của Hạ Long, thậm chí chúng đẹp hơn lên dưới góc nhìn của người nghệ sỹ. Có rất nhiều những dáng núi, hang động thân quen, và cả rất lạ nữa, đi vào ảnh của ông; như hòn Gà Chọi, Đỉnh Hương, hòn Đũa, hòn đầu Mối, hòn Xếp, hòn Yên Ngựa, hang Trống, hang Bồ Nâu, Sửng Sốt cho đến hang con Hổ, hang Cá mập v.v.. Ông không chỉ thuộc nước non, thuộc từng dáng núi, cây cỏ mà còn thuộc đến các mùa của đất trời Hạ Long nữa. Nhiều khoảnh khắc mùa của Hạ Long có mặt ở ảnh của Đỗ Kha như Tình ca ngày mới, Nắng sớm mùa thu, Sớm thu, Sắc thu, Mùa đông. Sự công phu, chăm chỉ đã giúp ông chớp được những khoảnh khắc độc đáo, có một không hai, như Mây trinh nữ chẳng hạn. Để thể hiện vẻ đẹp đa dạng của nơi đây, ảnh của ông khi sắc tới từng đường nét phô ra vẻ bắt mắt, quyến rũ của thiên nhiên, lúc lại ảo mờ với những khối chính tạo sự mơ màng, huyền hoặc cho Hạ Long.

Kinh nghiệm và thời gian cuộc đời cũng giúp ông được chứng kiến những bước thăng trầm của mảnh đất này. Qua ống kính nhiếp ảnh, Đỗ Kha đã ghi lại những biến đổi của vùng đất này vừa chân thực vừa đầy cảm xúc mà Thị xã Hòn Gai xưa và nay là hai bức ảnh tiêu biểu.

Gây ấn tượng mạnh, khiến người xem trầm trồ là 30 tác phẩm ảnh đen trắng chụp về Vịnh Hạ Long thập kỷ 70 của thế kỷ trước; chúng mang vẻ đẹp tựa các bức tranh thuỷ mặc. Đó là Hoàng hôn đảo hòn Ấm, Bạc biển, Hạ Long - Thuyền và biển, Chiều đông, Nắng đảo xa, Mùa đông, Nhịp biển, Buồm cánh tiên, Tới bến, Bức tranh thuỷ mặc, Thui thuyền, Lán Bè, Phơi lưới, Gió biển theo về, Chắn đăng bắt cá, Trưa hè yên tĩnh v.v... Những con thuyền lưới kiểu cũ nay là thuyền máy, những cánh buồm cũng đã khác xưa nên xem ảnh của ông thấy lại một Hạ Long xưa trữ tình và êm đềm hơn.

Với Vịnh Hạ Long, một đề tài tâm huyết của mình, NSNA Đỗ Kha cho biết, ông mở triển lãm này là muốn thể hiện tình yêu, sự tri ân mảnh đất mà ông đã gắn bó máu thịt suốt cuộc đời mình...

Nỗ lực của ông đã được công chúng và bạn bè ghi nhận, trân trọng.