Công tác đào tạo VĐV bóng bàn: Không tìm được “lối ra”...

Môn bóng bàn được đưa vào huấn luyện tại Trường TDTT tỉnh từ rất sớm và chỉ sau một thời gian ngắn đã có chỗ đứng vững chắc trong hệ thống đào tạo năng khiếu của nhà trường. Tuy nhiên, tiếp sau đó thì nó lại đi vào “ngõ cụt” và đến thời điểm này vẫn chưa tìm được “lối ra”...

Cái khó trong đào tạo...

Trước việc luyện tập môn bóng bàn trong các cơ quan, ban ngành và dân cư trên địa bàn tỉnh phát triển rầm rộ, ngành TDTT đã mạnh dạn đưa môn thể thao này vào huấn luyện với hy vọng nó sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem về thành tích tốt cho thể thao của Quảng Ninh.

Thế nhưng bóng bàn Vùng mỏ đã “không gặp may” ngay từ ngày nó được nhập trường vì không được quan tâm đúng mức để phát triển. Liên đoàn Bóng bàn Quảng Ninh thì từ lâu lắm rồi chẳng ai biết vị Chủ tịch là ai và Liên đoàn cũng chưa họp lần nào kể từ sau lần ra mắt lâm thời. Vậy là môn bóng bàn cứ vậy lay lắt sống ở Trường TDTT. Đồng chí Trần Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường TDTT tỉnh, cho biết “Môn bóng bàn cũng thu hút được một số em tham gia luyện tập, điều đó rất đáng mừng. Một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển môn thể thao này là phong trào luyện tập ở trong cộng đồng rất phát triển...”.

Nhưng dù vậy, cho đến thời điểm này môn bóng bàn vẫn đang phải vật lộn với chính mình khi công tác đào tạo cứ “dậm chân tại chỗ” vì không thể nâng cao được thành tích cho các VĐV. Hiện nay, với thành phần đội tuyển năng khiếu, các em chỉ có thể tham gia thi đấu ở các giải năng khiếu và Hội khoẻ Phù Đổng chứ không thể nâng cao hơn do không có đội tuyển chính. Trong khi đó công tác đào tạo VĐV lại rất tốn kém. Để có một VĐV bóng bàn lên đội tuyển trẻ đòi hỏi phải có thời gian đào tạo ít nhất là 3 năm. Tính theo kinh phí đào tạo hiện đang áp dụng tại đội tuyển thì một em cũng tiêu tốn khoảng vài chục triệu đồng/ năm; đấy là chưa kể tiền lưu trú cho các em. Việc đào tạo càng khó khăn hơn khi nhiều em đang theo học nhưng gia đình thay đổi ý định, không cho học nữa, bởi theo họ, đây không phải là một “nghề lâu dài”...

...Và khó ở “đầu ra”!

Đào tạo tốn kém là thế nhưng hiện nay bóng bàn Quảng Ninh lại đang bí bởi không có “đầu ra” cho các VĐV năng khiếu; đơn giản bởi vì ngành TDTT Quảng Ninh không thành lập đội tuyển bóng bàn trẻ cũng như đội tuyển chính. Từ nhiều năm nay, bóng bàn Quảng Ninh chẳng có cơ hội để tham gia thi đấu ở các giải vô địch hay chuyên nghiệp trong nước.

Về điều này, Hiệu trưởng Trường TDTT tỉnh, Trần Thị Thảo nói: “Không có “đầu ra” nhưng chúng tôi vẫn cứ phải đào tạo vì nó nằm trong kế hoạch được giao cho Trường. Tôi nghĩ, trong thời gian tới cũng cần phải xem xét lại vấn đề này vì nếu cứ như thế, sẽ tạo ra một cái nếp đối với một số môn thể thao khác”.

Hiện nay lớp đào tạo năng khiếu bóng bàn tại Trường TDTT tỉnh có 6 em. Đây đều là những em đã theo học được trên dưới 5 năm và đều đã có thành tích thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII vừa được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ và các giải bóng bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, các em đến thời điểm này vẫn chưa biết... đi về đâu! Bên cạnh đó, mặc dù phong trào bóng bàn của tỉnh ta trong những năm qua đã phát triển rất nhiều nhưng nó chỉ dừng lại ở những CLB nghiệp dư, mang tính chất rèn luyện sức khoẻ là chính chứ chưa chú ý đầu tư một cách chuyên nghiệp nên các em cũng rất khó đầu quân. Trong các năm gần đây, các doanh nghiệp luôn là bến đỗ cho các VĐV thể thao của tỉnh, đặc biệt là ngành Than. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều không “mặn mà” đối với môn bóng bàn nên đã khó lại càng khó hơn. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh cho biết “Chúng tôi cũng chẳng dám tự mình thành lập đội tuyển được vì theo mô hình đào tạo nó phải có cả tuyến trẻ nữa, trong khi đó lãnh đạo lại không có chủ trương thành lập đội tuyển. Quả thật đến thời điểm này thì môn bóng bàn đang gặp khó khăn trong việc tạo “đầu ra” cho các  VĐV”.

Trong hệ thống đào tạo các môn thể thao của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch không ít các môn đã phải dừng đào tạo do không mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, nếu bóng bàn cũng như vậy, không có một hướng đi cụ thể thì có lẽ cũng nên ngừng đào tạo để tránh lãng phí như hiện nay.

Cùng chuyên mục