Copa America 2007: Argentina thể hiện đẳng cấp "ông lớn"

Bị ĐT Mỹ dẫn trước từ sớm, nhưng các vũ công Tango đã chơi quật khởi trong hiệp 2 và lội ngược dòng giành thắng lợi giòn giã với tỉ số 4-1.

Dù Johnson ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Mỹ...
Dù Johnson ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Mỹ...

Sau khi Brazil vừa để thua tức tưởi trước khách mời Mexico trong ngày hôm qua, mọi con mắt giới mộ điệu đều đổ dồn vào Argentina, ƯCV sáng giá nhất tại Copa America 2007. Trong thế trận nhà nhã, đoàn quân của HLV Basile đã thể hiện sức mạnh hơn hẳn trước đối thủ, và không để nhà ĐKVĐ Gold Cup tạo nên bất ngờ mới.

Bị dẫn trước từ sớm, tuy nhiên, các chàng trai áo sọc xanh - trắng gần như ngay lập tức tìm được bàn gỡ nhờ công của Crespo. Bước sang hiệp 2, dù chơi khá ung dung, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự toả sáng của một vài ngôi sao như Messi, Crespo hay Tevez, Albicelestes dễ dàng có được chiến thắng trong ngày ra quân.

Nhìn qua đội hình xuất phát, có thể đoán biết trước được cục diện một chiều sẽ nghiêng hẳn về phía Argentina. Tuy vậy, ĐT Mỹ khiến người xem ngờ ngàng khi mở tỉ số ngay phút thứ 8. Milito phạm lỗi với Johnson trong vòng cấm, và đích thân tiền đạo trẻ người Mỹ đã hạ gục Abbondanzieri từ cự ly 11m.

Niềm vui của số khán giả Mỹ ít ỏi trên sân Estados Unidos cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bắt nguồn từ một tình huống đá phạt chếch bên góc trái theo hướng tấn công của Argentina, bóng được treo vào vòng cấm để Heinze áp sát dứt điểm. Tận dụng tình huống lộn xộn, Crespo nhanh chân sút tung lưới ĐT Mỹ ở khoảng cách gần.

Trong những phút tiếp theo ở hiệp 1, dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng đội quân của Basile không tạo ra được nhiều pha bóng sóng gió về phía khung thành thủ môn Kasey Keller.

Nhờ lối đá phòng ngự chủ động, nên ĐT Mỹ đã hạn chế rất nhiều các đường đan bóng, phối hợp trong cự ly ngắn và trung bình của Albicelestes. Ngoài ra, do Riquelme cùng Veron có cách chơi và vị trí thi đấu khá giống nhau nên thế công Argentina vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

...nhưng Argentina vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-1
...nhưng Argentina vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-1

Trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, các vũ công Tango có được 2 tình huống nguy hiểm liên tiếp. Đầu tiên là cú sút căng từ chân Veron đưa bóng chạm tay Keller rồi dội vào xà ngang. Tiếp đó, Crespo cũng dứt điểm trệch cột trong tư thế thuận lợi.

Bước sang hiệp 2, Argentina đã trình diễn bộ mặt khác hẳn. Các cá nhân bắt đầu tìm thấy sự gắn kết và ăn ý. Người chơi nổi bật nhất là tiền vệ cánh Lionel Messi. Anh hoạt động không biết mệt mỏi và khuynh đảo hàng phòng ngự Mỹ nhờ các pha đi bóng lắt léo và tốc độ.

Phút 64, Riquelme và Messi phối hợp nhịp nhàng trước vòng cấm địa và cầu thủ của Barca nhanh chóng thực hiện cú chọc khe hoản hảo để Crespo băng xuống sút chéo góc, đưa Argentina vượt lên dẫn 2-1.

Bàn thắng trên đã giúp các vũ công Tango trút bỏ được gánh nặng tâm lý và chơi cực kỳ hiệu quả trong khoảng thời gian tiếp theo. Phút 78, Heinze thoát xuống bên góc trái rồi tạt bóng điểm rơi vào vòng cấm cho Aimar băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, "sát thủ mặt sẹo" Carlos Tevez vừa vào sân thay cho Messi đã để lại dấu ấn nhờ pha phá bẫy việt vị ghi bàn ấn định kết quả 4-1 nghiêng về Argentina.

Đội hình ra sân

Argentina: Abbondanzieri - Ayala, Heinze, G.Milito, Zanetti - Cambiasso (Aimar 57’), Machesrano,Veron (Gago 86’), Riquelme - Crespo, Messi (Tevez 79’)
ĐT Mỹ: Keller - Bornstein,  Conrad,  Demerit, Wynne - Clark (Beckerman 79’), Feilhaber, Olsen (Eddie Gaven 62’), Justin Mapp -  Twellman (Gomez 69’), Eddie Johnson
Bàn thắng: Crespo 8’, 62’; Aimar 79’; Tevez 86’ - Johnson 6’

Paragoay xuất sắc đánh bại Colombia
Paragoay xuất sắc đánh bại Colombia

Trận đấu sớm trước đó ở bảng C đã cho thấy sự vượt trội bên phía "dàn đồng ca" Paraguay. Nhờ những lần toả sáng của ngôi sao Santa Cruz và tiền đạo vào sân thay người ở hiệp 2 Cabanas, đội bóng áo sọc đỏ trắng dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 5-0.

Có lẽ, nếu chân sút Dominguez của Colombia không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng mở tỉ số từ chấm phạt đền ở phút 27 thì cục diện trận đấu đã rẽ sang một chiều hướng khác. Ngay sau đó, Santa Cruz trừng phạt hàng phòng ngự áo vàng với pha phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ thành Calero.

Bước sang hiệp 2, lại là "hung thần"  Santa Cruz liên tục khuấy đảo hàng thủ Colombia. Nhờ sự tinh tế trong khâu chọn vị trí, chân sút đang khoác áo Bayern Munich ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong những tư thế rất đơn giản.

Sau khi thủng lưới 3 bàn, tinh thần các cầu thủ Colombia giảm sút rõ rệt. Càng chơi, những học trò của HLV Luis Pinto càng tỏ ra bế tắc. Trong khi đó, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 bên phía Paraguay là Cabanas chứng tỏ sự nguy hiểm của mình nhờ cú đúp đẹp mắt trong 5 phút cuối trận.

Với thắng lợi "5 sao" trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức, Paraguay đã tạo nên cơn địa chấn nho nhỏ trong ngày thi đấu thứ 3 ở Copa America 2007. Trái lại, Colombia lại mang đến nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ.

Đội hình ra sân

Paraguay: Justo Villar - Darío Verón, Julio César Cáceres, Paulo da Silva - Carlos Bonet, Edgar Barreto, Cristian Riveros, Claudio Morel - Jonathan Santana (Enrique Vera, 79’) - Roque Santa Cruz (Dante López, 84’) y Oscar Cardozo (Salvador Cabañas, 70’).

Colombia: Miguel Calero - Gerardo Vallejo, Iván Córdoba, Mario Yepes, Javier Arizala (Vladimir Marín, 63’) - Alvaro Domínguez (Macnelly Torres, 56’), John Viáfara, Fabián Vargas - David Ferreira - Hugo Rodallega (Luis Gabriel Rey, 76’).

Bàn thắng: Santa Cruz (30, 46, 80), Cabañas (85, 88).

Cùng chuyên mục