Ở Reggio di Calabria, dù không mang theo đội hình mạnh nhất những Inter vẫn dễ dàng khuất phục Reggina 4-1, trong khi Roma phải chịu phơi áo 1-3 trên sân của Torino trong trận lượt đi vòng 1/8 Coppa Italia rạng sáng 20/12.
Từ Serie A đến Champions League, và bây giờ là Coppa Italia, Inter tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình khi dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Reggina với tỉ số 4-1, dù HLV Mancini chỉ mang đến miền Nam một đội hình 2.
Ngay ở phút thứ 13, đội đang dẫn đầu Serie A đã có bàn mở tỉ số. Trong một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, thủ môn Novakovic đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của tiền đạo trẻ Balotelli.
Thế nhưng, trong pha đá phạt góc sau đó, dù có xuất sắc đến mấy thì Novakovic cũng chỉ còn biết đứng nhìn pha di chuyển và đánh đầu lái bóng đầy kỹ thuật của Crespo vào góc gần.
| Lượt đi vòng 1/8 Coppa Italia |
| Reggina - Inter 1-4 Torino - Roma 3-1 Lazio - Napoli 2-1 Palermo - Udinese 0-0 2h45 thứ Sáu, 21/12 |
Chơi khá đủng đỉnh nhưng Inter làm chủ hoàn toàn thế trận. Và bàn thắng thứ 2 đến với đoàn quân sọc xanh đen sau nửa giờ thi đấu. Từ pha đá phạt treo bóng sâu vào vòng cấm của Solari, Crespo đánh đầu buộc Novakovic đẩy ra. Ngay lập tức, chân sút 17 tuổi Balotelli có mặt đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.
Bước vào hiệp 2, tận dụng việc Inter chơi chậm chạp và có phần chủ quan, Reggina đã tìm được bàn gỡ ở phút 51. Trong pha lên bóng rất nhanh, Montiel bất ngờ tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, thủ môn Orlandoni để bóng bật ra và Pettinari trên đà lao xuống đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Thế nhưng, bàn gỡ của Reggina đã chạm vào niềm tự ái của Inter. Những pha tấn công trở lại trong lối chơi của Nerazzurri và cách biệt 2 bàn được tái lập ở phút 62, sau pha lập công của Solari. Tiền vệ người Argentina đã có một cú sút xa tuyệt đẹp, bóng đập đất nảy lên khiến Novakovic dù đã rất cố gắng cũng không thể cứu thua.
Tỉ số được ấn định 4-1 cho Inter ở phút 86, với bàn thắng thứ 2 của Balotelli. Fatic đã có đường chọc khe thông minh để Balotelli băng xuống, và tiền đạo trẻ gốc châu Phi đã dễ dàng đi bóng qua Novakovic trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành trống.
Đội hình ra sân:
Reggina: Novakovic; Stadsgaard, Lanzaro, Cherubin; Alvarez (Camilleri 46'), Cascione, Cozza (Barreto 46'), Aronica (Modesto 64'); Montiel; Pettinari, Tullberg.
Inter: Orlandoni; Rivas, Materazzi (Maaroufi 75'), Samuel (Puccio 46'), Fatic; Solari, Pelè, Burdisso, Cesar; Crespo (Napoli 85'), Balotelli.
Bàn thắng: Pettinari 51' - Crespo 13', Balotelli 30', 86', Solari 62'
Trong khi đó, Roma đã phải hứng chịu thất bại 1-3 tại Olimpico di Torino, nơi đội bóng thủ đô đã may mắn có được 1 điểm trong lần gặp nhau giữa hai đội cách đây 4 ngày.
Lần này, may mắn đã không mỉm cười với đội quân của HLV Spalletti, khi Torino sớm có bàn mở tỉ số ở phút 13. Sau một động tác ngoặt bóng kỹ thuật, Recoba tung ra cú sút rất căng bằng chân trái ở khoảng cách 25m. Bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Curci không có cơ hội nào để cản phá.
Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Mancini đưa trận đấu về lại thế cân bằng với một pha đột phá vào vòng cấm và dứt điểm đầy kỹ thuật. Tuy nhiên, hiệp 2 trở thành màn trình diễn của riêng Torino.
Đầu tiên là bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Recoba ở phút 51. Tiền đạo người Uruguay thoát xuống đối mặt Curci và cú sút "trời giáng" của anh làm tung nóc lưới đội khách. Phút 88, hậu vệ Comotto, người bị thẻ đỏ oan uổng ở lần gặp nhau cuối tuần trước, đã đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Grella, ấn định chiến thắng 3-1 cho Toro.
Ở hai trận còn lại, Lazio đã lội ngược dòng trước Napoli để giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà, trong khi Palermo thành công khi buộc Udinese phải chia điểm ở Friuli sau trận hòa không bàn thắng.