Coppa Italia: Roma đi tiếp, Milan rời cuộc chơi

Đè bẹp Torino 4 bàn trắng ở trận đấu thuộc lượt về vòng 1/8 Coppa Italia rạng sáng nay (17/1), trong đó có cú đúp của Totti (bàn thứ 200 của anh), Roma đã giành quyền vào tứ kết Coppa Italia, trong khi Milan sớm bị loại sau trận hòa 1-1 trên sân của Catania.

Hòa 1-1, Catania tiễn chân Milan

Do đã chấp nhận sớm từ bỏ sân chơi "hạng 2" này, Milan đã mang đến Sicilia một đội hình không phải là mạnh nhất. Mặc dù vậy, với những cái tên như Pirlo (sẽ bị treo giò cuối tuần), Oddo, Seedorf, Gilardino, các CĐV Milan hy vọng đội nhà sẽ lật ngược trận thua 1-2 ở lượt đi để góp mặt tại tứ kết.

Coppa Italia: Roma đi tiếp, Milan rời cuộc chơi ảnh 1
Milan đã không thể vượt qua Catania. Ảnh: AP

Thế nhưng, tất cả những gì Milan làm được trong trận lượt về vòng 1/8 này chỉ là trận hòa 1-1 trước Catania với bàn thắng của chân sút trẻ Paloschi, sau khi đã bị đội chủ nhà dẫn trước từ rất sớm.

Ngay từ đầu trận, Milan là đội gây sức ép nhiều hơn lên khung thành thủ môn Bizzarri. Thế nhưng, chính Catania mới là những người có được tình huống nguy hiểm thực sự.

Trong một pha phản công nhanh ở phút thứ 11, các hậu vệ Milan lóng ngóng tạo cơ hội để Spinesi đối mặt thủ môn Kalac. Rất may cho Milan là cú sút của Spinesi lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Mặc dù vậy, chỉ chưa đầy 1 phút sau, tỉ số đã được mở cho Catania. Từ một pha phối hợp đá phạt góc, bóng được chuyền ra phía trước khu cấm địa của Milan để Vargas lao xuống tung ra cú sút rất căng từ khoảng cách 25m. Bóng đi vào góc thấp bên trái khung thành Milan, khiến Kalac không thể cản phá.

Trong suốt thời gian dài còn lại của hiệp 1, Milan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Hai cơ hội tốt nhất của đội khách thuộc về Gilardino và Pirlo ở các phút 23 và 24, nhưng một bị Bizzarri ôm gọn, một bị anh này xuất sắc đẩy ra hết biên ngang.

Sang hiệp 2, HLV có hai sự thay đổi khi đưa Bonera vào thay Favalli, trong khi chân sút trẻ Paloschi thay Pirlo. Phía Catania, Baiocco cũng được thay bằng Izco.

Milan khởi đầu hiệp đấu thứ 2 bằng pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp của Gourcuff ở phút 49, sau đường chuyền ở gần góc phải của Oddo. Tuy nhiên, bóng khẽ sạt xà ngang trước khi đi ra ngoài.

Đúng 10 phút sau, đến lượt Gilardino bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của anh từ đầu trận. Sau một đường chuyền phản công đẹp mắt từ giữa sân, Gila có cơ hội đối mặt Bizzarri nhưng cú dứt điểm bằng má trong chân phải của anh đã bị thủ môn của Catania chặn đứng.

Phải đến phút 68, Milan mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, lần này Gilardino đóng vai trò kiến tạo khi thoát xuống rất nhanh rồi căng ngang để Paloschi lạnh lùng hạ gục Bizzarri. Trong trận lượt đi, chính Paloschi là người ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Milan.

Trận đấu khép lại với hai chiếc thẻ đỏ cho Sottil ở phút 76, sau pha đốn ngã Gourcuff, và Gattuso sau đó 3 phút bởi 1 pha vào bóng quá mức cần thiết với Tedesco.

Ở vòng tứ kết, Catania sẽ gặp Sampdoria, đội vừa có chiến thắng "4 sao" trước Cagliari với cú đúp của Bonazzoli, hai bàn còn lại được ghi do công Sala và Palombo.

Đội hình ra sân:
Catania:
Bizzarri, Sottil, Stovini, Vargas, Edusei, Mascara, Baiocco (Izco 46'), Tedesco, Silvestri, Spinesi, Martinez (Gazzola 77').
Milan: Kalac; Oddo, Digao, Simic, Favalli (Bonera 46'); Cafu, Pirlo (Paloschi 46'), Emerson (Gattuso 66'), Brocchi; Gourcuff; Gilardino.
Bàn thắng: Vargas 12' - Paloschi 68'
Thẻ đỏ: Sottil 76' - Gattuso 79'

Đè bẹp Torino, Roma ghi tên mình ở tứ kết

Để thua đối thủ 1-3 trong trận lượt đi, và không thể ghi nổi một bàn trong vòng 1 giờ đầu tiên của trận lượt về trên sân nhà Olimpico ở thủ đô, tưởng như Roma sẽ rời cuộc chơi cùng Milan, đội có trận hòa 1-1 với Catania 15 phút trước đó.

Coppa Italia: Roma đi tiếp, Milan rời cuộc chơi ảnh 2
Roma đi tiếp sau chiến thắng tưng bừng trước Torino. Ảnh: AP

Tuy nhiên, sự bùng nổ đúng lúc của các ngôi sao đã giúp Roma đè bẹp đối thủ đang khủng hoảng Torino đến 4 bàn không gỡ, qua đó ghi tên mình vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 5-3.

Đầu tiên là bàn thắng mở tỉ số của Mancini ở phút thứ 60. Sau khi đột phá thẳng vào vòng cấm địa đội khách, Giuly đã có đường chuyền tinh tế cho Mancini dễ dàng hạ gục thủ môn Sereni bằng cú đệm lòng kỹ thuật.

Chỉ sau đó 2 phút, tỉ số đã được nhân đôi cho Roma với pha lập công của đội trưởng Totti. Lần này, vẫn là Giuly với 1 cú sút đến đúng vị trí của Totti, và đội trưởng của Roma đã không bỏ lỡ cơ hội bằng một pha đệm bóng rất nhanh.

Tỉ số 2-0 là đủ để Roma đi tiếp nhờ bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng, đội quân của HLV Spalletti đã không muốn dừng lại. Phút 73, tỉ số đã là 3-0 cho Roma sau cú sút penalty thành công của Totti. Đây là bàn thắng thứ 200 của Totti trong sự nghiệp cầu thủ.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, Giuly hoàn thành chiến thắng "4 sao" cho Roma sau 2 lần làm nhiệm vụ kiến thiết. Cầu thủ người Pháp này đã có một pha độc diễn đầy ấn tượng, loại bỏ hậu vệ Torino cũng như thủ thành Sereni trước khi ghi bàn vào lưới trống.

Như vậy, Roma sẽ gặp Sampdoria, đội cũng có chiến thắng "4 sao" trước Cagliari với cú đúp của Bonazzoli, hai bàn còn lại được ghi do công Sala và Palombo.

Đội hình ra sân:
Roma:
Doni; Cicinho, Mexes, Juan, Tonetto (Cassetti 82'); De Rossi, Pizarro; Taddei (Giuly 46'), Perrotta, Mancini; Vucinic (Totti 58').
Torino: Sereni; Comotto (Dellafiore 74'), Natali, Di Loreto, Lanna; Lazetic (Bjelanovic 63'), Grella, Corini, Barone; Recoba, Di Michele (Oguro 76').
Bàn thắng: Mancini 60', Totti 62', 73', Giuly 90'

Cùng chuyên mục