Roma tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Bologna. Trong khi đó, Fiorentina bất ngờ gục ngã trước Torino ngay trên sân nhà Artemio Franchi ở vòng 1/8 Coppa Italia, đêm 17/12.
Vucinic đưa Roma vào tứ kết
Sau 7 trận thắng liên tiếp, tính trên tất cả các mặt trận, Roma bước vào cuộc tiếp đón Bologna bằng một tinh thần khá thoải mái, dù HLV Spalletti đã có một vài thay đổi trong đội hình xuất phát ở cả 3 tuyến.
Với Roma, cuộc hồi sinh hiện tại chưa thể đồng nghĩa với việc họ đã trở lại với cuộc đua Scudetto, nên Coppa Italia có thể là danh hiệu để cứu vãn mùa giải trắng tay, bên cạnh giấc mơ Champions League (trận CK tổ chức tại Roma). Bologna cũng muốn làm nên điều kỳ diệu nên đã không chọn lối chơi quá thực dụng.
Những cơ hội liên tục được tạo ra trước khung thành hai đội, nhưng các cơ hội liên tục bị bỏ lỡ. Điều này khiến cho cả HLV Spalletti lẫn Mihajlovic đều mang đến thay đổi trong hiệp 2 với hy vọng tạo nên khác biệt.
Khống chế thế trận tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhưng Roma chỉ có thể tạo nên đột biến khi Vucinic xuất hiện trên sân. Với ý đồ giành thắng lợi ngay trong 90 phút thay vì kéo dài sang hiệp phụ, nên HLV Spalletti đã tung Vucinic vào thay Montella không mấy hiệu quả.
Sự có mặt của Vucinic mang đến một bộ mặt mới cho Roma. Tuy vậy, cũng phải mất ít nhất 2 cơ hội ngon ăn (một bị xà ngang từ chối) thì Vucinic mới đưa Roma vượt lên trước. Pha bóng xâm nhập từ cánh trái của Menez được Vucinic băng xuống kết thúc ở góc hẹp hạ thủ thành Colombo khi trận đấu bước vào phút 83.
Chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Montenegro tiếp tục phong độ cao trong những trận gần đây khi ghi bàn ấn định kết quả 2-0. Sau khi cướp bóng ngay trong chân một hậu vệ Bologna, Vucinic thoát xuống và không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Colombo lần thứ 2.
Chiến thắng này đã giúp Roma giành vé vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm phân nhánh từ đầu mùa, đối thủ của Roma ở tứ kết sẽ là đội thắng trong trận Inter - Genoa, sẽ đá vào đầu năm sau. Đội hình ra sân: Torino "hất cẳng" Fiorentina Cuối tuần trước, màn ra mắt của Walter Novellino trên cương vị HLV Torino là thảm bại 2-5 trên sân của Bologna. Thế nhưng, ở trận đấu thứ 2 trên cương vị mới mà cũ này, Novellino đã giúp Torino làm nên một trong những bất ngờ thú vị của vòng 1/8 Coppa Italia. Phải làm khách của Fiorentina, nhưng Torino đã có một trận đấu rất đáng khen ngợi, không chỉ về mặt tỉ số. Với một đội hình thua sút so với đội chủ nhà, nhưng Torino vẫn chọn lối chơi tấn công. Kết quả là đội khách đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 19. Trong pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Vailatti tung ra đường chuyền chính xác để Bianchi băng vào dứt điểm nhanh hạ gục thủ thành Storari, người bắt thay Frey. Sau khi có bàn thắng, Torino chuyển sang lối chơi chắc chắn hơn. Đội hình của Toro được kéo về rất sâu bên phần sân nhà và chỉ chờ đợi cơ hội để thực hiện đòn phản công. Lối chơi này đã khiến Fiorentina hoàn toàn bế tắc. Cặp tiền đạo hay nhất Serie A, Gilardino - Mutu, đã không có cơ hội trước khung thành Calderoni, người đã có những pha xử lý rất chính xác. Nhưng không hẳn là Calderoni xuất sắc, mà phần lớn các pha kết thúc của Fio có điểm đến là phía sau khung thành đội khách. Không thể ghi bàn, Fiorentina đành chấp nhận rời cuộc chơi. Trong khi đó, đối thủ của Torino ở tứ kết sẽ là Lazio, đội trước đó đã vượt qua Milan sau 120 phút căng thẳng. Đội hình ra sân:
Roma: Artur; Cassetti, Mexes, Loria, Panucci (Riise 46'); Cicinho, De Rossi, Brighi; Julio Baptista, Menez (Okaka 87'); Montella (Vucinic 71').
Bologna: Colombo; Lavecchia (Marchini 68'), Britos, Castellini, Rodriguez; Adailton, Volpi (Confalone 46'), Carrus, Cesar; Amoroso (Coelho 73'); Marazzina.
Fiorentina: Storari, Zauri (Comotto 72), Da Costa, Kroldrup, Pasqual, Donadel (Santana 58'), Melo, Almiron (Kuzmanovic 37'), Jovetic, Gilardino, Mutu.
Torino: Calderoni, Colombo, Natali, Pisano, Rubin; Ogbonna, Dzemaili, Zanetti, Vailatti (Saumel 71'); Amoruso (Ventola 46'), Bianchi (Stellone 31').