Coppa Italia: Vòng tứ kết đón thêm Inter & Lazio

Tung ra sân đội hình 2 với một loạt gương mặt trẻ nhưng Inter đã không mấy khó khăn để đánh bại Reggina với tỉ số đậm 3-0, trong trận lượt về vòng 1/8 Coppa Italia rạng sáng nay (18/1) để bước vào vòng tứ kết gặp Juventus. Lazio là đội cuối cùng có mặt ở tứ kết sau khi cầm chân Napoli 1-1.

Trong trận lượt đi, dù phải chơi trên sân của Reggina nhưng "Inter 2" vẫn giành chiến thắng đậm đà 4-1. Vì thế, trong trận lượt về ở San Siro, HLV Mancini hoàn toàn tự tin để tung ra sân những người thường xuyên ngồi dự bị mùa này, hoặc những gương mặt trẻ.

Inter đã không chọn lối chơi nhanh mà chủ động cầm bóng nhằm thiết lập một thế trận cho riêng mình. Sự tự tin đã nhanh chóng mang lại thế trận như các học trò của HLV Mancini mong muốn. Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với đội chủ nhà ở phút 18, khi Solari sút bóng đi sạt cột dọc.

Coppa Italia: Vòng tứ kết đón thêm Inter & Lazio ảnh 1
Crespo mở tỉ số bằng cú sút xa tuyệt đẹp. Ảnh: La Presse
Lượt về vòng 1/8 Coppa Italia
Thứ Sáu 18/1
Inter
- Reggina 3-0 (7-1)
Crespo 33', Cascione 45' - đá phản, Cesar 90'+1

Napoli - Lazio 1-1 (2-3)
Domizzi 79' - Tare 55'

Các cặp đấu tứ kết:
Roma - Sampdoria
Udinese - Catania
Lazio - Fiorentina
Juventus - Inter

-Trong ngoặc ( ) là tổng tỉ số chung cuộc. Đội in đậm vào tứ kết.
-Tứ kết lượt đi diễn ra ngày 23/1, lượt về ngày 30/1. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.

Trước đó, trọng tài không cho Inter được hưởng quả phạt đền do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của một hậu vệ đội khách.

Chủ động hoàn toàn nhưng phải đến phút 33 Inter mới có bàn thắng mở tỉ số. Có bóng từ trung lộ, Crespo dấn thêm hai nhịp loại bỏ sự đeo bám của 2 cầu thủ Reggina trước khi tung cú sút "cầu vòng" tuyệt đẹp ở khoảng cách 25m. Bóng đi vòng qua đầu thủ môn Novakovic và cắm thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của anh này.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Inter tiếp tục gây sức ép với những pha quấy đảo hàng thủ đối phương của cặp tấn công gồm một già - một trẻ, Crespo và Balotelli. Sự áp đảo đó đã giúp Inter nhân đôi cách biệt ở phút cuối cùng của hiệp 1, sau pha đá phản của hậu vệ Reggina.

Xuất phát từ một đợt cầm bóng phản công trung lộ đẹp mắt của Pele, bóng được đẩy cho tiền đạo trẻ Balotelli đang di chuyển xuống bên cánh phải. Đường chuyền vào của cầu thủ mang áo số 45 này khiến Cascione, trước áp lực từ Crespo, lúng túng đưa bóng vào lưới nhà.

Sang hiệp 2, HLV Mancini quyết định đưa Stakovic ra nghỉ để trao cơ hội cho tiền vệ trẻ Siligardi. Sự thay đổi này không hề làm giảm sức mạnh của Inter, khi bóng luôn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà.

Trong trận lượt đi, dù phải chơi trên sân của Reggina nhưng "Inter 2" vẫn giành chiến thắng đậm đà 4-1. Vì thế, trong trận lượt về ở San Siro, HLV Mancini hoàn toàn tự tin để tung ra sân những người thường xuyên ngồi dự bị mùa này, hoặc những gương mặt trẻ.

Inter đã không chọn lối chơi nhanh mà chủ động cầm bóng nhằm thiết lập một thế trận cho riêng mình. Sự tự tin đã nhanh chóng mang lại thế trận như các học trò của HLV Mancini mong muốn. Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với đội chủ nhà ở phút 18, khi Solari sút bóng đi sạt cột dọc.

Lượt về vòng 1/8 Coppa Italia
Thứ Sáu 18/1
Inter
- Reggina 3-0 (7-1)
Crespo 33', Cascione 45' - đá phản, Cesar 90'+1

Napoli - Lazio 1-1 (2-3)
Domizzi 79' - Tare 55'

Các cặp đấu tứ kết:
Roma - Sampdoria
Udinese - Catania
Lazio - Fiorentina
Juventus - Inter

-Trong ngoặc ( ) là tổng tỉ số chung cuộc. Đội in đậm vào tứ kết.
-Tứ kết lượt đi diễn ra ngày 23/1, lượt về ngày 30/1. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.

Trước đó, trọng tài không cho Inter được hưởng quả phạt đền do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của một hậu vệ đội khách.

Chủ động hoàn toàn nhưng phải đến phút 33 Inter mới có bàn thắng mở tỉ số. Có bóng từ trung lộ, Crespo dấn thêm hai nhịp loại bỏ sự đeo bám của 2 cầu thủ Reggina trước khi tung cú sút "cầu vòng" tuyệt đẹp ở khoảng cách 25m. Bóng đi vòng qua đầu thủ môn Novakovic và cắm thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của anh này.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Inter tiếp tục gây sức ép với những pha quấy đảo hàng thủ đối phương của cặp tấn công gồm một già - một trẻ, Crespo và Balotelli. Sự áp đảo đó đã giúp Inter nhân đôi cách biệt ở phút cuối cùng của hiệp 1, sau pha đá phản của hậu vệ Reggina.

Xuất phát từ một đợt cầm bóng phản công trung lộ đẹp mắt của Pele, bóng được đẩy cho tiền đạo trẻ Balotelli đang di chuyển xuống bên cánh phải. Đường chuyền vào của cầu thủ mang áo số 45 này khiến Cascione, trước áp lực từ Crespo, lúng túng đưa bóng vào lưới nhà.

Sang hiệp 2, HLV Mancini quyết định đưa Stakovic ra nghỉ để trao cơ hội cho tiền vệ trẻ Siligardi. Sự thay đổi này không hề làm giảm sức mạnh của Inter, khi bóng luôn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà.

Cùng chuyên mục