Cuối cùng thì người trong cuộc cũng lên tiếng! Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cho biết về tương lai của mình vào rạng sáng nay (7-8), qua đó kết thúc sự chờ đợi nhẫn nại của báo giới kéo dài trong suốt mấy tháng qua cho thương vụ được xem là "bom tấn" của mùa hè này.
Không đi đâu cả, những ầm ĩ, những cuộc chạy đua về tiền bạc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thất bại. "Chúng tôi đã chia sẻ những chính kiến của mình một cách thẳng thắn. Ông ấy (Ferguson - PV) lắng nghe tôi và bản thân tôi cũng trân trọng những tình cảm mà ông ấy dành cho. Cách tốt nhất cho cả hai là tôi sẽ ở lại sân Old Trafford. Xin khẳng định chắc chắn rằng, mùa bóng tới tôi vẫn chơi cho M.U" - đó là lời khẳng định quan trọng của ngôi sao Ronaldo trên tờ báo Publico (Bồ Đào Nha).
Câu trả lời của Ronaldo cũng làm cho Sir Alex hài lòng ra mặt. Sau trận hòa Juventus 0-0 vào rạng sáng nay, người ta nhận được câu trả lời "mãn nguyện" của người đàn ông quyền lực nhất sân Old Trafford về vấn đề của Ronaldo. Trả lời kênh M.U Tivi, Ferguson khẳng định cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông và Ronaldo tại Bồ Đào Nha là dấu mốc quan trọng của cuộc chuyển nhượng.
"Thật khó cưỡng lại sức hút của đồng tiền và cậu bé nào cũng gặp vấn đề về chuyện đó. Ronaldo đã có khoảng thời gian khó khăn vì những lời chào mời hấp dẫn của Real, nhưng khi chúng tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình thì anh ấy đã hiểu ra vấn đề. Những người hâm mộ cần được nghe lời khẳng định của Ronaldo và mọi thứ đã kết thúc. Ronaldo sẽ tiếp tục chiến đấu trong màu áo của M.U" - tướng già Ferguson hả hê.
Đối với Ronaldo, có lẽ quá khó khăn để nói câu ở lại bởi anh thật sự đã bị Real Madrid quyến rũ, CR7 thổ lộ: "Có những lúc tôi chỉ muốn M.U gật đầu xúc tiến vụ chuyển nhượng để giấc mơ đến với Real trở thành sự thật!". Trong lần lên tiếng bất ngờ của mình, Ronaldo vẫn một mực khẳng định giấc mơ Real vẫn còn và nhiều khả năng đây là mùa bóng cuối cùng của anh tại sân Old Trafford.
"Ít nhất một mùa bóng nữa tôi sẽ chơi cho M.U và mọi thứ vẫn còn rộng mở. Tuy nhiên, xin hứa rằng tôi sẽ chơi cho "Quỷ đỏ" bằng cả trái tim mình. Chắc chắn mùa giải mới sẽ vô cùng khốc liệt và tôi sẽ chiến đấu vì những danh hiệu trong màu áo quen thuộc ấy" - Ronaldo cam kết.
Tiền vệ cánh phải này cũng khẳng định mạnh mẽ rằng, nhiều tờ báo đã nói sai sự thật khi cho rằng anh đã làm mình làm mẩy để được chuyển đến Real. Tất nhiên, Ronaldo có quyền lên tiếng về sự bất công dành cho anh nhưng rõ ràng sự im lặng đến mức thái quá của anh đã làm nhiễu sóng các nguồn thông tin.
Ngay từ lúc Euro bắt đầu vào tháng 6, người ta đã nói đến chuyện đi ở của Ronaldo. Tuy nhiên, viện cớ tập trung cho tuyển Bồ Đào Nha, số 7 của M.U hẹn câu trả lời vào cuối giải. Đến nay đã là những ngày đầu của tháng 8, tức hơn 2 tháng sau đồn thổi của dư luận, cầu thủ này mới lên tiếng.
Hiện tại, Ronaldo vẫn còn hợp đồng với M.U đến tận năm 2012 và một cuộc chuyển nhượng "bom tấn" trong tương lai hứa hẹn vẫn thành sự thật. Đang phải dưỡng thương sau cuộc giải phẫu mắt cá chân, Ronaldo khá thảnh thơi để nghỉ đến gần hết tháng 9. Có lẽ đó là một trong những lý do để CR7 lên tiếng để giành lại khoảng lặng hiếm hoi trước mùa giải mới.