Cụ bà thọ nhất thế giới đón sinh nhật lần thứ 130

Các nhà chức trách nước Cộng hòa Georgia thuộc Liên Xô cũ tuyên bố, cụ bà Antisa Khvichava, hiện đang sống tại một vùng núi xa xôi vừa đón sinh nhật lần thứ 130 vào ngày 8/7 vừa qua và trở thành người sống thọ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Mô tả ảnh.

Cụ bà Antisa Khvichava đón sinh nhật lần thứ 130 của mình.

Cụ Antisa Khvichava sinh vào ngày 8 tháng 7 năm 1880, năm nay vừa tròn 130 tuổi, Georgiy Meurnishvili, người phát ngôn của Cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch thuộc Bộ Tư pháp Georgia khẳng định.

Cụ bà Antisa sống cùng với người cháu trai năm nay đã 40 tuổi tại một căn nhà tại ngôi làng Sachino nằm sâu trong dãy núi Kavakaz, cách thủ đô Tbilisi 273 km. Theo các tài liệu còn lưu lại được, cụ bà Antisa từng làm nghề hái chè và ngô cho đến khi bà nghỉ hưu vào năm 1965, khi đó bà đã 85 tuổi.

"Tôi luôn cảm thấy khỏe mạnh và tôi đã làm việc suốt cả cuộc đời mình, ở nhà và ở trang trại”, cụ bà Antisa Khvichava nói. Ngồi trên một chiếc ghế và vẫn cầm trong tay cây gậy, bà Antisa phải kể lại câu chuyện của mình thông qua một người phiên dịch. Bởi lẽ bà chưa từng được đến trường để học tiếng Georgia và chỉ biết nói thứ ngôn ngữ của địa phương mình.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ bà Antisa vẫn chống gậy và tự đi lại. Ảnh: EPA.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ bà Antisa vẫn chống gậy và tự đi lại.

Tuy nhiên, số tuổi của bà Antisa đã không có được sự xác nhận của các cơ quan hữu quan một cách nhanh chóng vì giấy khai sinh của bà đã bị mất.

Trong thời kỳ nội chiến và cải cách sau khi Liên Xô sụp đổ, rất nhiều người dân Georgia đã mất giấy khai sinh và trường hợp của cụ bà Antisa cũng vậy.

Meurnishvili đã đưa ra hai tài liệu vào thời kỳ Liên Xô cũ và nói rằng mình có thể chứng minh độ tuổi của bà Antisa.

Rất nhiều các quan chức địa phương, hàng xóm, bạn bè và con cháu cụ Antisa đều khuyên bà nên nộp đơn đăng ký kỷ lục người sống thọ nhất trên thế giới.

Tổ chức Gerontology Research Group, cơ quan nghiên cứu và thống kê người thọ nhất hành tinh, hiện đang công nhận cụ Eugenie Blanchard, hiện đang sống tại Pháp, năm nay 114 tuổi là người sống thọ nhất trên thế giới.

So với cụ Balnchard, cụ bà Antisa Khvichava lớn tuổi hơn rất nhiều, tuy nhiên tổ chức này vẫn chưa xem xét đơn đề nghị của cụ Antisa.

Bà Antisa Khvichava có 1 đứa con trai, 10 đứa cháu, 12 chắt. Con trai của bà Antisa, ông Mikhail, năm nay 70 tuổi, chào đời khi bà đã ở độ tuổi 60.

Cụ Antisa nói rằng, bà cũng đã có hai người con khác trong cuộc hôn nhân trước, tuy nhiên họ đều đã chết vì những trận đói trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Mặc dù đã đi lại rất khó khăn và hầu như chỉ nằm trên giường trong suốt 7 năm qua, song bà Antisa vẫn nhất định tự mình đi qua sân để ra nhà vệ sinh ở phía đối diện. “Bà không muốn trở thành một người bị mọi người xung quanh chán ghét”, Mikhail nói.

Hiện tại, mặc dù cơ thể bà ngày càng yếu, tuổi tác cũng khiến các ngón tay của bà cong lại nên bà không thể làm công việc dệt vải yêu thích của mình nữa. Thế nhưng, những người thân của bà khẳng định rằng, tinh thần và trí óc của bà thì vẫn rất minh mẫn.

Mô tả ảnh.

Mặc dù độ tuổi của bà không được kiểm chứng một cách độc lập song cụ Antisa vẫn có thể đưa ra hộ chiếu và các giấy tờ khác để chứng minh

"Trí nhớ của bà ngoại còn rất tốt. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn chưa mất đi khả năng tư duy lý tính”, Shorena, người cháu gái của cụ Antisa hiện đang sống ở một làng lân cận nói.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 130 của cụ bà Antisa, một đội nhạc đã được mời đến để chơi những bài nhạc dân gian ngay trên bãi cỏ. Trong khi đó, con cháu của cụ Antisa thì chuẩn bị những đĩa thức ăn truyền thống của người dân địa phương để tiếp đãi các vị khách quý.

Cùng chuyên mục