Dân gian có câu: “Trẻ trồng na - Già trồng chuối”, ý nói người già “quỹ thời gian” có hạn nếu có làm gì thì thường đầu tư ngắn hạn để nhanh chóng gặt hái những thành quả đạt được! Vậy mà ở TX Cẩm Phả có cụ ông đã 81 tuổi nhưng vẫn bỏ công sức và tiền của để chăm lo cho môn thể thao trí tuệ và các thế hệ VĐV tương lai...
Mặc dù đã 81 tuổi song ông Phạm Văn Tuyển đã cùng với ngành TDTT TX Cẩm Phả vận động các doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn và các giải cờ vua - cờ tướng dành cho lứa tuổi học đường
Là cố vấn của Liên đoàn Cờ Quảng Ninh, vừa qua ông Phạm Văn Tuyển đã báo cáo kế hoạch đưa các VĐV xuất sắc lứa tuổi nhi đồng môn cờ tướng sang Quảng Tây (Trung Quốc) tập huấn. Trước bài toán về nguồn kinh phí để đào tạo các tài năng thể thao ở nước ngoài, ông đã đề xuất giải pháp xã hội hoá được mọi người đồng tình ủng hộ, đó là tìm kinh phí từ 6 nguồn là sự đóng góp của các gia đình VĐV, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Liên đoàn Cờ Quảng Ninh, UBND các địa phương có VĐV đi tập huấn, Sở VH-TT&DL và sự hỗ trợ của UBND tỉnh. Với “sức mạnh tổng hợp” trên, kế hoạch đưa các VĐV trẻ xuất sắc môn cờ tướng của Quảng Ninh sang tập huấn tại Trung Quốc đã và đang trở thành hiện thực.
Có dịp được dự buổi tập cờ của một lớp học cờ vua nghiệp dư ở một trường tiểu học tại TX Cẩm Phả do cụ Phạm Văn Tuyển đầu tư, nhìn các cô bé, cậu bé 7-8 tuổi đang say mê với những quân cờ và 64 ô vuông đen trắng, tôi như đang nhìn thấy qua những cặp mắt ngây thơ và hồn nhiên kia, các em đang mơ những giấc mơ chinh phục đỉnh cao cờ vua của Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Dũng ngày nào!