Cú xoay người

Hai đội bóng chuyền nữ A và B gặp nhau ở trận quyết định: Nếu đội nào thắng sẽ trụ hạng; ngược lại, thua, sẽ bị xuống hạng.

"Xuống hạng", ngoài ý nghĩa phải đấu ở hạng dưới mùa giải tới, không biết có thắng, đứng đầu, để trở lại hạng đang chơi không, còn là sự "mất mặt" của lãnh đạo đội, biết ăn nói thế nào với lãnh đạo Sở, tỉnh, khi đó là nơi cấp tiền cho đội bóng, và nữa, họ sẽ đánh giá thế nào về năng lực của ban lãnh đạo đội bóng. Đấy là nói những điều cốt lõi, còn có những điều khác nữa...

Vì thế, cách tốt nhất, vẫn thường thấy, đó là "đi đêm", mà nói trắng phớ ra, đó là tìm cách đút lót, hối lộ những người có thể giúp chiến thắng. "Người giúp chiến thắng" rõ nhất trong trường hợp này, đó là trọng tài.

Song "đi đêm" với trọng tài không phải chuyện dễ.

May thay, trong ban trọng tài của giải có một người cùng tỉnh với đội bóng. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng không đủ điều kiện "làm việc" (là đàn em, không có tiếng tăm) với vị trọng tài cùng tỉnh, và quả thực, anh ta cũng không được phép gặp trọng tài, vì luật lệ của giải đấu cấm trọng tài và các lãnh đội tiếp xúc với nhau trong suốt thời gian thi đấu, do đó anh ta đã vời đến giám đốc trung tâm thể thao của mình.

Lấy lý do lên thăm, động viên đội bóng, tiện thể ghé qua thăm vị trọng tài cùng tỉnh, vị giám đốc trung tâm đã "đi đêm" bước đầu thành công với vị trọng tài cùng tỉnh nọ, khi vị đó hứa sẽ thu xếp với ban trọng tài để cho đội nhà thắng.

Trận đấu giữa hai đội bóng chuyền A và B ngang tài ngang sức nhau diễn ra căng thẳng và cực kỳ hấp dẫn, đem đến một cuộc xem mãn nhãn cho khán giả. Hai đội hoà 2-2 và đang thi đấu ở hiệp 5 - hiệp quyết thắng. Đội đã "đi đêm", nếu thắng quả phát bóng này sẽ đến điểm hai đội đổi sân. Đội "không đi đêm" đỡ được quả phát bóng, nêu, đập, bóng rơi điểm vạch cuối sân, điểm cực kỳ nhạy cảm: Trọng tài biên phất cờ xuống chỉ bóng trong sân, nhưng trọng tài chính lại hất hai tay ra phía sau báo hiệu bóng ngoài. Đội trưởng đội bóng B chạy lại chỗ trọng tài chính để khiếu nại, thì ngay vừa lúc trọng tài chính thổi còi và ra động tác xoay người yêu cầu hai đội đổi sân. Đội A ăn điểm quả đó và vươn lên dẫn điểm. Người xem thoáng nhận thấy sự thất vọng của các cầu thủ đội bóng B khi họ thẫn thờ di chuyển đổi sân.

Và kỳ lạ, thời gian thi đấu sau đó, đội B liên tục mắc lỗi, cho dù huấn luyện viên của họ tới hai lần xin nghỉ hội ý để chấn chỉnh. Cuối cùng đội A đã thắng, trụ lại hạng.

Có vị chuyên gia bóng chuyền nhận xét: "Cú xoay người" của vị trọng tài nọ quả là một "đòn hiểm"! Phải tinh nghề mới làm được!

Ấy là nói chuyện trong thể thao, còn ngoài đời, bạn có tin không, cũng không ít những "cú xoay người" như vậy đâu!

Cùng chuyên mục