Sau những biến động ở "thượng tầng" Stamford Bridge, giờ đến lượt "virus" chấn thương hành hạ các cầu thủ Chelsea. Trong tình thế ngặt nghèo đó, Avram Grant chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, khoanh tay đứng nhìn.
1. Chelsea vừa cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, hấp dẫn đến nghẹt thở ở Stamford Bridge. Đổi lại, họ được gì? 1 điểm và... chấm hết!
Trên khía cạnh ngược lại, họ đã đánh mất quá nhiều. Đầu tiên đó là sự hao tổn về nhân sự. Lampard tập tễnh rời sân và sẽ xa sân cỏ 1 tháng. A.Cole cùng Carvalho lủi thủi bước vào đường hầm sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Hoà trước Aston Villa cũng có thể coi là một thất bại, bởi "The Blues" đã bị đội đầu bảng M.U bỏ cách đến 7 điểm. Còn nữa, hình ảnh về một Chelsea chặt chẽ và khó lường cũng hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, "màu xanh hy vọng" dần trở nên nhạt nhoà. Abramovich rồi Avram Grant đều muốn đội bóng chơi tấn công phóng khoáng nhằm hút khán giả. Nhưng đáng tiếc, khi Chelsea tràn lên cũng là lúc cánh cửa dẫn đến khung thành Petr Cech được mở toang.
Giờ thì nhiều CĐV "The Blues" lại bắt đầu nhớ về Mourinho, một nhà cầm quân đa tài và luôn biết cách hướng các học trò đến chiến thắng bằng mọi giá. Đôi khi, cái hay, cái đẹp có thể làm nức lòng người hâm mộ, nhưng quan trọng hơn, hiệu quả mới là điều mà tất cả chú ý đến nhiều nhất.
2. Nhằm lý giải cho những "cú vấp" bất thường của Chelsea, Avram Grant dễ dàng đỗ lỗi cho chấn thương. Lại nói về "vấn nạn" mà đội chủ sân Stamford Bridge đang đối mặt, dường như họ gặp phải vận hạn khi các trụ cột tiếp tục xếp hàng dài đua nhau "nhập viện".
Trước kia, trục dọc Cech - Terry - Lampard - Drogba luôn mang đến sức sống và nguồn cảm hứng cho "The Blues". Đen đủi thay, hiện có đến 3 siêu sao trong số trên phải làm bạn với... khán đài.
Kẻ còn lại, Petr Cech, từng được đánh giá là "người nhện" trong khung gỗ đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao, kể từ sau "cú đòn" trời giáng khiến anh phải phẫu thuật não hồi năm ngoái.
Không Terry, mất nốt cả Carvalho & A.Cole (treo giò 3 trận tới), bộ đôi sẽ che chắn cho khung thành thủ môn người CH Czech là Alex - Ben Haim. "Trình" của Ben Haim thì ai cũng biết, người thường xuyên mắc sai lầm và tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn.
Với Alex, anh thi đấu đúng phong cách một vũ công Samba thứ thiệt. Lúc cao hứng, hậu vệ hộ pháp này sẵn sàng bỏ mặc gôn nhà để lao lên ghi bàn. Hàng phòng ngự "thủng" lỗ chỗ, nên chuyện "công làm thủ phá" ở Stamford Bridge giờ xảy ra như cơm bữa.
Tuyến giữa có thể tạm coi như ổn định, dù Malouda và Lampard không thể góp mặt. Trong bối cảnh đó, Ballack vừa trở lại sau chấn thương sẽ nắm lấy thời cơ để thể hiện vai trò "ông chủ" khu trung tuyến.
Lo lắng vẫn tồn tại trên hàng công áo xanh. Cái bóng của Drogba quá lớn khiến cả Sheva, Pizarro lẫn Kalou chưa thể khẳng định được chỗ đứng. Ở trận cầu tiếp Aston Villa, "ngôi sao phương Đông" bất ngờ vụt sáng. Nhưng liệu cựu tiền đạo Milan có tiếp tục "phát hoả" hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn?
3. Giải pháp khả dĩ nhất nhằm cứu vãn tình thế của Chelsea ở thời điểm này đó chính là "vung tiền" để tăng cường tinh binh.
Abramovich đã bật đèn xanh sẵn sàng cung cấp cho Avram Grant 50 triệu bảng để đi "shopping". Nhằm khoả lấp về những thiếu hụt về mặt lực lượng, Chelsea sẽ mang về hàng loạt nhân tố mới ngay trong tháng 1.
Nicolas Anelka - cỗ pháo thượng thượng người Pháp nhiều khả năng sẽ cập bến Stamford Bridge đầu tiên. Theo chân "The Sulk" sẽ là Luka Modric (Dinamo Zagreb), Ivanovic, Bilyaletdinov (Lokomotiv Moscow) và có thể cả Alves (Sevilla) hoặc Maicon (Inter).
Tuy nhiên, dù Anelka được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh", Modric ví như "làn gió mới đến từ Balkan"... nhưng ai dám đảm bảo nhưng cầu thủ trên sẽ thích nghi ngay lập tức ở môi trường mới khắc nghiệt và đầy tính cạnh tranh.
Rõ ràng, Chelsea đang khó trăm bề, quá nhiều biến động xảy ra, vô vàn vận đen bám vào khiến đội bóng suy kiệt. Cõ lẽ, giấc mộng bá vương ở Premiership cũng vì thế mà sẽ tan thành mây khói. Đơn giản bởi, trước mặt "The Blues" là con đường đầy chông gai và khúc khuỷa...