Một cuộc chiến ngầm trong âm nhạc đang định hình, không đơn giản chỉ những ca sĩ ngôi sao mới có sự canh tranh, đó là thời của họ tự vận động như Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Hiền Thục... Giờ đây, họ, cũng là những ca sĩ trẻ, đang được đẩy lên hết tốc lực, mà đứng phía sau lại chính là những ông, bà bầu chiến lược được coi là khá máu mặt.
Chúng tôi xin điểm mặt 3 cặp đôi: Hà Dũng - Trà My; Hồ Quỳnh Hương - Minh Hà; Đức Trí - Phương Vy.
Chiến lược lăng xê
Hà Dũng: Nhạc sĩ “đại gia” này đang có một chiến lược lăng xê Trà My tổng lực. Chỉ đơn cử liveshow của Trà My quanh các trường đại học cũng được nhạc sĩ tổ chức họp báo làm 3 lần liên tiếp, khoảng cách mỗi lần họp báo sát gần nhau. Chưa kể chuyến đi Đà Lạt của các nhà báo được nhạc sĩ quan tâm “đặc biệt”.
Kết quả cái tên Trà My được nhắc tới trên báo chí khá đều đặn. Thậm chí, nhạc sĩ “đại gia” này đã không ngần ngại bỏ khá nhiều tiền để cho Trà My xuất hiện trên các bìa báo và những bài báo mang “chiến dịch” lăng xê kiểu đánh tổng lực.
Và điều quan trọng nữa là khác với Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Hà Dũng lần này không bó gọn âm nhạc của Trà My với âm nhạc của anh. Trà My hát đủ các thể loại, đa phần nhạc trẻ, thậm chí hát lại cả “Dường như ta đã” của Mỹ Tâm.
Chỉ duy nhất một ca khúc Trà My hát lại của Hà Dũng là “Vô tình” sử dụng bản phối mà Hồ Quỳnh Hương đã từng hát. Chiến lược này là muốn gây dư luận cho Trà My nếu như hai ca sĩ nổi tiếng kia phản ứng. Nhưng đồng nghĩa với điều đó sẽ không tránh khỏi việc so sánh giọng ca còn non nớt của Trà My với hai đàn chị đã quá nổi tiếng và “đặc biệt”.
Rút kinh nghiệm từ Hồ Quỳnh Hương định hình với những khán giả khó tính và lớn tuổi, cô mới bắt đầu nỗ lực đến và chinh phục khán giả sinh viên, thì Trà My “đánh” thẳng luôn vào giới học sinh, sinh viên bằng 3 liveshow miễn phí, cũng được coi là khá thành công.
Hồ Quỳnh Hương: Với việc ra album Non Stop, họp báo rầm rộ tại Nhà hát Lớn TP HCM, đưa hẳn 30 nhà báo từ Hà Nội vào cùng họp với nhà báo TP HCM. Sau buổi họp báo là một đêm diễn giới thiệu những ca khúc đặc sắc nhất của hai album.
Thực ra với việc phát hành album Diamond Noir kèm theo Non Stop là mục đích của Hồ Quỳnh Hương muốn giới thiệu một gương mặt mới Minh Hà, đồng hương Quảng Ninh với cô. Hồ Quỳnh Hương tạo điều kiện cho Minh Hà được xuất hiện cùng mình, nhất là anh hát lại một số ca khúc của Hồ Quỳnh Hương (được phối khí hoàn toàn mới), và được song ca với cô nữa.
Dù chỉ ở mức độ muốn giới thiệu với mọi người gương mặt mới và thử phản ứng của khán giả xem thế nào. Ngay lập tức, album Diamond Noir bị “quy” vào tội đạo một số đoạn hòa âm phối khí, khán giả tuổi "teen" đưa họ lên “mổ xẻ” và “tiệc tùng” đã khiến cho Minh Hà được biết đến nhiều hơn.
Sắp tới đây Mình Hà sẽ ra album đầu tiên mang tựa đề “Ngày mưa rơi”. Album này được thực hiện trong suốt 1 năm, Minh Hà được Hồ Quỳnh Hương chỉ dạy cho từng nốt nhạc, cách nhấn nhá. Điều này Hồ Quỳnh Hương làm được hơn hai nhạc sĩ kia, bởi kỹ thuật thanh nhạc của chị quá tốt.
Chưa kể lần này Hồ Quỳnh Hương lại sáng tác gần như toàn bộ những ca khúc trong album của Minh Hà chắc chắn sẽ gây chú ý cho khán giả hâm mộ. Trong một năm qua, Minh Hà gần như chỉ dành thời gian cho âm nhạc, từ việc thu âm, học nhảy và tạo một phong cách.
Điều mạo hiểm và cũng đặc biệt của Hồ Quỳnh Hương là cô quyết định cho Minh Hà hát toàn bộ những ca khúc mới, với một chất nhạc theo kiểu R&B nhẹ nhàng, đây cũng khẳng định rằng, nếu Hồ Quỳnh Hương thành công với Minh Hà, anh sẽ thành sao và đưa ra một phong cách mới không lẫn vào ai, còn không chính cô cũng phải “đầu hàng” cùng với Minh Hà.
Song song với việc ra album, Hồ Quỳnh Hương đã lên kế hoạch cho Minh Hà có một đêm nhạc giới thiệu album thật ấm cúng mà hiệu quả, điều này thì Hồ Quỳnh Hương có quá nhiều kinh nghiệm từ bản thân.
Đức Trí: Nhạc sĩ này có quá nhiều kinh nghiệm để lăng xê ngôi sao. Sau khi đã tạo được bước đệm cho Hồ Ngọc Hà, thêm kinh nghiệm đi “trợ lý” cho Hồ Ngọc Hà những lần chạy sô, anh cũng đã có được những bài học quý báu về mong muốn và thị hiếu của khán giả.
Nên sau khi Phương Vy đoạt giải Vietnam Idol anh đã mời Vy ký hợp đồng và tạo một bước đường đi nhanh chóng cho Phương Vy. Có thể nói đường đi của Đức Trí - Phương Vy khá bài bản và kinh tế cũng tốn ở mức độ vừa phải. “Dư chấn” của cuộc thi Vietnam Idol chưa dứt, Đức Trí tiếp tục đưa Phương Vy đi thi Asian Idol, đây chưa phải là một cuộc thi lớn nhưng đã tạo cho Phương Vy một nền tảng truyền thông rất tốt.
Tuy không đoạt giải, nhưng những đêm xuất hiện của Phương Vy đều được khán giả ở nhà và giới truyền thông “o bế” đặc biệt. Trong lúc chuẩn bị thi Asian Idol, Phương Vy tức tốc vào phòng thu để chuẩn bị cho album đầu tiên của cô.
Những bài hát và bản phối trong album của Phương Vy khỏi phải nói, nhạc sĩ Đức Trí đã “đo ni đóng giầy” cho cô ở từng ca khúc, từng nốt nhạc. Một số ca khúc của Phương Vy hiện đang được khán giả tuổi "teen" rất yêu thích.
Kế hoạch bài bản, những bước đường phát triển tên tuổi không bị khủng hoảng. Nhưng vì Phương Vy xuất hiện trong lúc những cái bóng quá lớn của các đàn chị Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà vẫn vững vàng, chưa kể Phương Vy còn phải “chiến đấu” với một số ca sĩ "hot" trên mạng nên con đường trở thành ngôi sao của cô cũng khá gian nan, nhất là chưa có một liveshow cụ thể.
Ai sẽ thành ngôi sao?
Trà My: Xuất thân từ diễn viên múa, Trà My cùng với Hoàng Thùy Linh (đóng Nhật ký Vàng Anh) và một cô gái nữa tên Trà My để lập nhóm Thiên Thần. Nhóm chỉ diễn quanh quanh Hà Nội và không mấy gây ấn tượng dù cả 3 cô gái đều xinh đẹp.
Cuối cùng họ phải mỗi người một đường đi tìm con đường solo. Giọng hát của Trà My chưa thật đặc biệt, nhưng phong cách của cô thì không lẫn vào đâu. Chính cô làm nên một trong những cái lạ, hấp dẫn của Vietnam Idol.
Nhưng Trà My lại thiếu đi sự đào tạo bài bản về thanh nhạc. Mặc dù cô xuất thần trên sân khấu thì khó kiếm một ca sĩ trẻ nào đủ bản lĩnh và tự tin đến như thế, thêm một yếu điểm quan trọng là Trà My chưa có được bài "hot" cho riêng mình.
Đa phần hiện giờ cô vẫn hát lại những ca khúc của các ngôi sao đã quá thành công, điều này đang gây cho cô rất nhiều khó khăn. Chưa kể với việc đứng dưới cái bóng của nhạc sĩ Hà Dũng và bỏ quá nhiều kinh phí ra làm truyền thông cũng khiến cho bước đường của Trà My có thể thuận lợi ở mặt tuyên truyền nhưng chưa chắc về phía khán giả đã đa số ủng hộ.
Minh Hà: Chàng trai Quảng Ninh này khá duyên, ăn sân khấu. Một chút lạnh lùng, một chút hấp dẫn kiểu gợi cảm khiến cho Minh Hà có một chất riêng không lẫn với nam ca sĩ nào. Giọng hát đặc biệt, chủ yếu hát bằng hơi mũi, cách ngân nga được sử dụng kỹ thuật tối đa.
Ngoài việc được học hàng ngày từ “cô giáo” Hồ Quỳnh Hương, Minh Hà đã từng có 2 năm học tại trường ĐH Nghệ thuật Quân Đội, do chính tay cô giáo Hà Thủy dìu dắt, giảng viên Hà Thủy cũng là người đã dạy dỗ Hồ Quỳnh Hương của ngày hôm nay, nên Minh Hà có một nền tảng vững chắc về thanh nhạc.
Thêm việc đi học tập và đoàn tụ gia đình tại Đức ngay sau đó cũng giúp cho Minh Hà tiếp nhận một nền âm nhạc văn minh. Để khi về nước anh không mấy khó khăn bắt nhịp với cách làm việc “trâu bò” của Hồ Quỳnh Hương.
Thêm nữa, ca khúc “Chung quanh ta” lúc mới phát hành album Diamond Noir đã được khán giả khá yêu thích và được nghe nhiều trên các diễn đàn âm nhạc. Điều tiếc nhất của Minh Hà là đáng lẽ anh phải tận dụng ngay cơ hội để ra album đầu tiên trong 3 tháng sau, khán giả của anh lúc đó sẽ ủng hộ.
Còn bây giờ Minh Hà gần như phải khởi động lại từ đầu, khán giả chỉ còn mang máng nhớ rằng có một Minh Hà là “gà” của Hồ Quỳnh Hương
Phương Vy: Cô ca sĩ này có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Lợi thế của Phương Vy quá nhiều như việc có một lượng fan hùng hậu ngay từ cuộc thi Vietnam Idol, chưa kể những ca khúc của Phương Vy lúc đó thể hiện, tuy rằng cover lại của những ngôi sao đàn anh, đàn chị, nhưng Phương Vy đã có cách xử lý mới, nên dù giọng của cô không đặc biệt nhưng người nghe lại có thể thấy hay, dễ chịu.
Và việc Phương Vy có được học chút ít cơ bản về âm nhạc nên cô không mấy khó khăn trong cách định hình phong cách âm nhạc của riêng mình. Nhưng chướng ngại vật của Phương Vy là cô bị so sánh quá nhiều với đàn chị Hồ Ngọc Hà, người cũng đã từng được nhạc sĩ Đức Trí giúp đỡ.
Phương Vy mới phát hành album đầu tiên, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ sạch sẽ dễ nghe, chứ chưa thực sự gây một “cơn bão” như mọi người từng chờ đợi. Đến nay đã được khoảng 2 tháng Phương Vy ra album, việc xuất hiện trên mặt báo chưa đủ để khẳng định cô sẽ thành ngôi sao số 1 Việt Nam như cuộc thi Viêt Nam Idol mong muốn.
Chưa kể chỉ hơn 1 tháng nữa thôi, Phương Vy phải đối mặt với việc chạy nước rút của cả Trà My và Minh Hà với album đầu tay của họ.
Sự phân tích ở trên cho thấy rằng cả 3 ông - bà bầu và 3 “gà” đang nỗ lực hết mình trong cuộc chiến cảm giác rất vô hình. Nhưng họ đang thực sự phải nhìn nhau và đưa ra cách đi hiệu quả nhanh nhất cho “gà” của mình. Biết hạn chế những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của “gà” để hướng đến một đích đến gần và nhanh nhất: Ngôi sao của tương lai.