Cuộc chiến Gaza bước sang tuần thứ 3, đã 800 người chết

Tính tới ngày 10/1/2009, cuộc chiến Gaza do Israel phát động để chống lại Hamas đã bước sang tuần thứ 3.

Hậu quả nhãn tiền của nó là đã có hơn 800 người chết, theo thống kê chưa đầy đủ từ phía P alestine .

Hôm nay Israel tiếp tục đánh bom Gaza đi đôi với việc tiếp tục triển khai quân đánh bộ trên lãnh thổ Gaza, bất chấp Liên Hợp Quốc và các nước liên tiếp kêu gọi ngừng chiến.

Riêng đêm qua, rạng sáng nay, phía Israel cho biết đã triển khai tới 40 đợt tấn công với hoả lực mạnh.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các chiến binh Hamas cũng đáp trả với 2 đợt bắn rocket vào các tỉnh phía Nam của Israel .

Đến lúc này, phía Palestine cho biết, quân Israel đã giết cả dân thường và chiến binh Hamas kể từ khi tiến vào Gaza bằng đường bộ, nâng tổng số người thiệt mạng từ khi cuộc chiến bắt đầu lên con số hơn 800 người, trong đó có rất nhiều người là phụ nữ và trẻ em...

Bắt đầu từ chiều tối ngày 27/12 theo giờ Việt Nam, các máy bay Israel đã tiến hành không kích dọc dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu của quân Hamas tại Palestine.

Theo các quan sát viên phản ánh tức thời thì đây có thể là cuộc không kích dữ dội nhất của các máy bay Israel đối với quân Hamas dọc dải Gaza từ vài thập kỷ trở lại đây.

Theo khẳng định từ phía quân đội Israel thì họ đã chiếm được khá nhiều “căn cứ địa” và điểm đặt rocket bắn phá của quân Hamas tại đây sau khi tiến hành xâm nhập Gaza.

Phía quân đội Israel cũng khẳng định đã tiêu diệt được nhiều chiến binh Hamas kể từ khi tiến hành giai đoạn 2 của cuộc chiến Trung Đông lần này – giai đoạn đánh bằng bộ binh.

Hiện cơ quan thường trú của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông đã bố trí khá nhiều lều và nơi trú ẩn tạm thời cho người dân thường Gaza trong thời điểm khói lửa hiện nay.

Các bác sỹ tình nguyện từ các nước tới và đang làm việc tại Gaza khẳng định, tới lúc này, bệnh nhân nằm ở khắp mọi nơi và họ cũng như năng lực bệnh viện không thể đáp ứng kịp.

Cùng chuyên mục