Cuộc gặp ấm tình đồng đội

Buổi sáng ngày 2-8, trên bờ sông Cửa Lục, hàng trăm CCB hải quân về đây thắp hương và thả vòng hoa để tưởng nhớ các đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong trận đầu thử lửa với không quân Mỹ 45 năm trước. Gần 7 giờ, lễ dâng hương và đặt vòng hoa bắt đầu.

 Đồng chí Phạm Tiến Thời, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Hải quân Quảng Ninh xúc động đọc lời tưởng niệm. Tiếp đến, vòng hoa được mọi người nhẹ nhàng thả xuống nước, các CCB hải quân rắc thêm những cánh hoa tươi thắm xuống biển. Những mái đầu bạc trắng đứng cạnh nhau, mắt rưng lệ. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào khúc hát ru những linh hồn bất tử...

a
Niềm vui ngày gặp mặt.                                                  ảnh: PV

9 giờ sáng tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, gần 600 CCB các thế hệ Hải quân nhân dân Việt Nam đang cư trú trên địa bàn tỉnh về dự lễ kỷ niệm 45 năm Ngày đánh thắng trận đầu, 5-8 (1964-2009). Khó có thể tả được sự xúc động của mọi người sau bao năm mới có dịp gặp lại, cùng siết chặt tay nhau trong tình đồng chí, đồng đội. Chúng tôi ngạc nhiên khi gặp lại CCB Lê Sỹ Hằng, một trong những CBCS hải quân trực tiếp tham gia chiến đấu với máy bay Mỹ năm xưa. Bởi mấy hôm trước chúng tôi đến nhà bác ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) thấy bác rất yếu, phải ngồi trên xe lăn. Hôm nay, bác Hằng mặc bộ quân phục hải quân được là phẳng phiu, ngực đeo đầy huân, huy chương, tay chống nạng quây quần bên đồng đội, nét mặt tươi rói. Gặp lại chúng tôi, bác Hằng khoe: “Mấy ngày trước, mình yếu lắm. Nhưng nghĩ hôm nay được gặp lại đồng chí, đồng đội, bỗng khoẻ ra, nên cố đến đây”. Gần 10 giờ, mọi người đứng dậy làm lễ tưởng niệm. Mặc dù đều nắm và hiểu rõ về trận đánh ngày 5-8-1964, nhưng khi được nghe đồng chí Trưởng Ban Liên lạc ôn lại truyền thống, ai nấy vẫn rất xúc động, tự hào. Bác Nguyễn Minh Giám, nguyên Đại tá Hải quân, kể lại: Ngày 5-8 năm ấy, trời TX Hòn Gai rất trong và nắng nóng. Tại Quân cảng Hải quân Bãi Cháy có 3 tàu hải quân tham gia trực chiến, các tàu khác neo đậu tại cảng. Bỗng từ ngoài biển, máy bay địch ập đến. Các tàu của ta nhanh chóng cơ động đánh trả máy bay địch. Lúc đầu, nhân dân còn tìm nơi ẩn nấp, nhưng chỉ ít phút sau thấy tàu hải quân phối hợp với các đơn vị khác giáng trả quyết liệt đã quên nguy hiểm, reo hò, cổ vũ, động viên quân ta đánh thắng. Trận chiến ngày càng khốc liệt, một tàu ta bị cháy, rồi một tàu khác nữa bị trúng đạn, khói mù mịt. Lúc ấy, Sở chỉ huy và nhân dân trên bờ lo lắng, căng thẳng. Nhưng bộ đội ta nhanh chóng tiếp tục chiến đấu... Tại buổi gặp mặt hôm nay, các CCB hải quân đều mong muốn Quảng Ninh sẽ có một “ Tượng đài chiến thắng trận ngày 5-8” tại Vịnh Hạ Long để con cháu mai sau và khách quốc tế đến thăm Vịnh Hạ Long không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới, mà còn thấy Hạ Long trong thời đại Hồ Chí Minh có chiến tích vẻ vang đánh thắng không lực Hoa Kỳ. Mong ước này của các CCB hải quân đã được các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hanh, Anh hùng LLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện là Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân đến chung vui rất đồng tình. Đồng chí đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân phát biểu khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện để xây dựng một di tích ghi dấu chiến công đánh thắng trận đầu của quân và dân Quảng Ninh tại TP Hạ Long. Các đại biểu dự buổi gặp mặt còn được nghe nhiều câu chuyện cảm động về những tấm gương dũng cảm của bộ đội hải quân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Cùng chuyên mục