Sự kiện thảm đỏ diễn ra chiều ngày 19.10 (thay vì tối 19.10 như dự kiến) đã quy tụ một dàn “sao” Việt. Rộn ràng, náo nhiệt, chụp hình, ký tặng, bắt tay, tươi cười rạng rỡ…Nhưng đằng sau tất cả những điều đó, quả thực vẫn còn nhiều đáng nói.
Công bằng mà nói đây là lần đầu tiên VN tổ chức một Liên hoan phim (LHP) quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như thế và cũng có các sự kiện thảm đỏ giống như các LHP trên thế giới. Khó tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm trong tổ chức.
Tuy nhiên, buổi giao lưu, gặp gỡ với các diễn viên VN ngày 19.10 thực sự chưa tạo được dấu ấn. Sự lộn xộn trong khâu tổ chức và cách các diễn viên thể hiện trong buổi giao lưu đã khiến nhiều khán giả không khỏi thất vọng.
Cảm nhận chung của nhiều phóng viên là các sao quá kiểu cách và gượng gạo khiến buổi giao lưu mất đi sự thân mật, gần gũi. Ai cũng chăm lo cho kiểu dáng, hình ảnh của mình phải thật long lanh trước mắt công chúng. Điều đó không sai nhưng quả thực nhìn họ “khổ sở” giữ phong cách cũng thấy gượng.
Các nghệ sỹ trong buổi giao lưu cũng chưa thực sự tìm thấy sự gần gũi và chia thành nhiều nhóm khác nhau. Các nghệ sỹ miền Bắc thành một nhóm, các nghệ sỹ miền Nam, các diễn viên trẻ, các nghệ sỹ có tuổi... Cặp đôi Jonny Trí Nguyễn – Ngô Thanh Vân và Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải thu hút được nhiều sự chú ý nhất khi xuất hiện. Họ cũng nhanh chóng lập thành một nhóm, “từ chối” giao lưu với những diễn viên khác.
Các diễn viên trẻ đều cố gắng gây được sự chú ý với những nụ cười đã được định hình tạo dáng trước. Nhiều diễn viên chưa thực sự được biết đến nhiều thì có vẻ đơn độc, ánh mắt đưa tìm những bạn diễn quen như: Tăng Bảo Quyên, Quách Ngọc Ngoan, Nhật Kim Anh hay Lan Hà.
Có lẽ một phần cũng bởi khâu tổ chức. Nói là giao lưu nhưng sự xuất hiện cùng lúc của rất nhiều nghệ sỹ như vậy mà không có người cầm cân nảy mực. Các nghệ sỹ không biết phải giao lưu với ai và giao lưu như thế nào. Các phóng viên cũng không biết phải phỏng vấn ai vì ai cũng đang trò chuyện ở trong một nhóm nào đó. Người hâm mộ cũng không biết phải làm cách nào để gặp được thần tượng hay nói đúng hơn là không “dám” mời thần tượng chụp ảnh vì quả thực cảm giác chung là thấy các sao xa cách quá!
Bàn về chuyện trang phục thì đúng là sao Việt không hề thua kém các sao trên thế giới về độ quyến rũ và sexy. Quách An An hôm khai mạc LHP (17.10) thì chọn một bộ váy áo trong suốt khiến không ít khán giả “choáng” và lần xuất hiện này, cô diện một bộ váy màu đen, ngắn, rất ngắn đến mức ngồi cũng tương đối khó. Đỗ Hải Yến, Tăng Bảo Quyên đều chọn những kiểu váy hở cả phần lưng phía sau. Diễn viên Kiều Trinh thì diện bộ váy ôm sát người và đặc biệt khoe cả vòng 1 quyến rũ. Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, hoa hậu Thu Thủy lại có cùng kiểu váy vai trần, khoét sâu ngực.
Trong khi các diễn viên, người mẫu và ca sỹ bận bịu tạo dáng, bận bịu trả lời phỏng vấn và bận bịu chụp ảnh với fan hâm mộ thì những nghệ sỹ gạo cội của điện ảnh VN như: NSND Thế Anh, NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh thì lại chọn cách im lặng, thu mình giữa cái không khí nhộn nhịp ấy.
NSND Lê Khanh sau khi từ thảm đỏ lên phòng gương của Nhà Hát Lớn (nơi dành cho các nghệ sỹ giao lưu), chị đứng bên ban công một lát rồi cũng lặng lẽ rời đi. NSND Như Quỳnh cũng vui vẻ chụp hình cùng một số bạn trẻ hâm mộ nhưng cũng rời khỏi khán phòng nhanh chóng.
NSND Thế Anh có lẽ cũng không tìm được một vị trí thích hợp giữa quá nhiều “ngôi sao” trẻ và ông cũng chọn cách lặng lẽ tìm một vị trí khác. Ông lắc đầu ngán ngẩm với nhiều người tự cho mình là sao mặc dù mới chỉ tham gia một, hai bộ phim.
Trong số các nghệ sỹ trẻ, Hiếu Hiền gần như là một đại diện duy nhất vui vẻ và thoải mái trong việc gặp gỡ, giao lưu với khán giả cũng như báo chí. Quần Jeans, áo phông, giày thể thao (nhiều người cho là không phù hợp với một sự kiện trang trọng như sự kiện thảm đỏ) nhưng thực tế anh lại khiến cho người hâm mộ thấy gần gũi nhất. Nụ cười thường trực và ban đầu dường như hơi bỡ ngỡ trước những bạn diễn sang trọng nhưng sự tự nhiên, giản dị của anh đã làm ấm lòng khán giả.
Còn nhiều điều cần nói về các sao Việt tuy nhiên, có lẽ điều trước tiên họ thiếu là thái độ cởi mở, chân thành với những khán giả luôn ủng hộ và yêu quý họ!