Cuộc sống của những hộ dân không điện

Không có điện, cuộc sống văn minh trở thành một viễn cảnh xa xôi đối với những người dân. Và điện đối với họ như một mong muốn kỳ diệu để khai phá cho những mảnh đất, những khu dân cư còn khó khăn chưa có điều kiện phát triển...

Khu dân cư Bản Mới nằm nép mình sau những dãy đồi núi cao chót vót thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái). Bản Mới chỉ có 10 hộ dân với khoảng 50 nhân khẩu, trong đó 100% là người Dao. Năm 2007, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, các hộ dân từ các vùng dân cư nghèo khó của xã Đại Dực, huyện Tiên Yên đã đến đây để “giữ đất bám đường biên”, xây dựng kinh tế mới với một hy vọng có cuộc sống ấm no hơn. Chịu khó, cần mẫn, họ đã vật lộn với cuộc sống để biến những vùng đất đá, đồi trọc trở nên màu mỡ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn chưa thực sự đổi thay là bao bởi ở đây người dân chưa được sử dụng điện. Họ vẫn quá lạ lẫm với những vật dụng của cuộc sống hiện đại nhất là đối với các phương tiện truyền thông như xem ti vi, nghe ra-đi-ô... Khi màn đêm buông xuống, ngước mắt lên một chút, ngay phía bên kia đường, ánh điện sáng trưng; phóng tầm mắt xa chút nữa, trung tâm TP Móng Cái lung linh trong ánh điện. Nhưng ở Bản Mới vẫn chỉ có ánh sáng le lói của đèn dầu. Vì thế, cả bản ai ai cũng thầm mong một ngày Bản Mới sẽ lung linh ánh sáng điện lưới quốc gia.

Cuộc sống của những hộ dân không điện ảnh 1

 Bản Mới, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) nhiều năm nay vẫn chưa có điện, đời sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.


Giữa trưa tháng tám, trời nóng như đổ lửa, mọi người chạy ra khỏi nhà tránh cái nóng hầm hập phả xuống từ phía trần nhà. Ngôi nhà của gia đình anh Lê Đình Phúc, nằm ngay đầu đường và cách không xa lắm đường điện thế hạ áp, nơi nguồn sáng có thể bắt đầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân. Thế nhưng niềm mong mỏi có điện thắp sáng của mọi người trong gia đình anh vẫn chưa thành hiện thực. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa ngôi nhà, chúng tôi đã cảm nhận được cái nóng như nung bủa vây khắp căn nhà. Anh Lê Đình Phúc tâm sự: “Muốn bám trụ ở đây điều cần thiết phải có đất, ruộng để canh tác và cần có điện để đáp ứng cuộc sống sinh hoạt. Đất cũng đã có và đời sống của đại bộ phân nhân dân cũng đang dần được cải thiện. Thế nhưng đã gần 2 năm nay chúng tôi vẫn chờ điện đến...”.

Cũng như các hộ dân ở Bản Mới, xã Bắc Sơn có gần 100 hộ gia đình, trong đó có hơn 30 hộ gia đình thuộc diện tái định cư của dự án khu tái định cư tuyến tránh thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều cũng đang phải sinh sống trong điều kiện không điện từ hơn nửa năm nay. Nằm ngay trung tâm huyện, không phải là “ốc đảo”, cũng không thuộc vùng sâu, vùng xa nhưng người dân lại không có điện sinh hoạt. Gia đình anh Phùng Văn Luận trước đây cư trú tại thôn 3, xã Đức Chính huyện Đông Triều cho biết, khi dự án tuyến đường tránh qua thị trấn Đông Triều được khởi công, gia đình anh thuộc diện phải giải toả và được bố trí một xuất tái định cư thuộc khu tái định cư này. Với mong muốn sớm ổn định chỗ ở, gia đình đã nhanh chóng đầu tư xây mới ngôi nhà và dọn đến nơi ở mới từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày đối với gia đình anh và nhiều hộ gia đình khác đó là chưa được bố trí nguồn điện. Phần lớn các hộ dân ở đây đều phải sống “tầm gửi” thông qua khu dân cư khác để có điện với một giá cắt cổ.

Xuất phát từ mục tiêu của Chính phủ đề ra trong quy hoạch vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2010 đó là 100% số hộ có điện sử dụng, trong đó 100% dân cư đô thị được cấp điện sinh hoạt; 100% số xã, 96% số thôn bản, 85% số hộ dân cư nông thôn được sử dụng điện lưới, Quảng Ninh đã và đang xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn. Sẽ không thể kể hết niềm vui của người dân ở những nơi được đầu tư dựng cột, kéo điện lưới quốc gia. Điện về thôn, bản người dân sẽ có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng chuyên mục