Cuộc sống mới nơi biên cương

Cuối năm 2001, Đoàn 156 Kinh tế - Quốc phòng được thành lập với mục đích đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và triển khai các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn 3 xã biên giới của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) là Hoành Mô, Tình Húc và Đồng Tâm.

Ngay khi vừa đặt chân tới địa phương, một mặt đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, một mặt cử cán bộ “bốn cùng” với nhân dân để nắm chắc tình hình cuộc sống, tâm tư tình cảm của bà con. Đơn vị nhận thấy, muốn giúp cho dân thoát cảnh đói nghèo, lạc hậu, thì cần có giải pháp “đột phá” vào những mặt hạn chế, trước hết giúp cho dân ổn định nơi ăn, chỗ ở, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đơn vị đã có các nghị quyết chuyên đề nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, nạo vét xây mới kênh mương tưới tiêu giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; sửa chữa nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên bản.

Những năm qua, đơn vị đã vận động di dãn 53 hộ dân, tách 350 hộ đang ở trên khu vực khe bản khó khăn xuống sinh sống tập trung ở địa bàn vùng thấp, giáp biên giới để vừa thuận lợi phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; sửa chữa và làm mới nhiều km đường phục vụ kinh tế-quốc phòng, sửa đường liên bản, nạo vét kênh mương dẫn nước nội đồng; xây dựng 2 đập nước, 1 trạm bơm và 40 giếng khoan cung cấp nước sạch cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt là đã thực hiện thành công dự án thí điểm giúp 100 hộ dân trên địa bàn phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm “cấp cho bà con cái cần câu chứ không phải là con cá”, Đoàn đã từng bước nghiên cứu và xây dựng thí điểm mô hình kinh tế VACR, sau đó mời bà con đến tham gia hội nghị đầu bờ rút kinh nghiệm. Đến nay, Đoàn đã hỗ trợ giống, kỹ thuật và cấp cho nhân dân 59 con bò giống, trồng 1,5 ha cây hồng không hạt, xoài, trồng mới220 cây trám và 2.200m2 cây cỏ voi để nuôi bò lấy sữa, chuyển giao kỹ thuật trồng các loại giống lúa, ngô mới, nên đã nâng cao sản lượng lương thực cho bà con. Để giúp bà con có việc làm và có thu nhập trong lúc nông nhàn, Đoàn thuê bà con vào trồng cây cho đơn vị với giá 500 đồng/cây giống. Hiện nay, đơn vị đã thuê bà con trồng được 650ha thông mã vĩ đang sinh trưởng tốt.


Điện lưới đã về với người dân bản Trình Tường (Hoành Mô- Bình Liêu).

Điện lưới đã về với người dân bản Trình Tường (Hoành Mô- Bình Liêu).

Từ nơi cơ quan Đoàn 156 đi bộ hơn 45 phút, chúng tôi đến bản Trình Tường (Hoành Mô). Ở đây chỉ có 7 hộ gia đình, với 35 nhân khẩu là người dân tộc Dao sinh sống và bảo vệ 2 cột mốc biên giới quốc gia. Mặc dù là một trong những bản nghèo khó, xa xôi nhất của huyện, nhưng Trình Tường đãcó điện lưới, nước sạch sinh hoạt, bà con sinh sống trong những căn nhà xây mái ngói, khu vực chuồng trại chăn nuôi cách xa hẳn nơi người ăn ở, sinh hoạt. Trung tá Lê Văn Kim, Chính trị viên Đoàn 156 cho biết: “Trước khi đơn vị về đóng quân, toàn bộ khu vực này chỉ là cánh rừng hoang, không bóng người qua lại”. Ở đầu bản, chúng tôi gặp chị Chìu Thị Chắn dù đang cày ruộng, nhưng khi thấy bộ đội đến, vội bỏ cày, vồn vã về nhà tiếp đón. Chị cho biết: “Những hộ đang sống tại đây vốn là những hộ nghèo trên các triền núi cao. Từ khi bộ đội về cho nhà, mắc điện và bày cho cách làm ruộng, cách chăn nuôi nên đời sống của bà con đã khác trước rất nhiều”. Chị khoe: “Chồng mình nó thấy hàng xóm nhà nào cũng có xe máy nên rất “cố gắng phấn đấu”. Mình đang tính bán hết lứa lợn này, phải mua chiếc xe máy để đi lại cho tiện”. Còn ông Dòng Dì Nẩy thì lại có cách “khoe” hơi khác. Khi chúng tôi đến nhà, mặc dù trời vẫn sáng, nhưng ông Nẩy vẫn với tay bật điện, rồi xúc động cho biết: “Thật là ơn Đảng, ơn bộ đội hết lời! Bao đời nay bà con chỉ sống trong cảnh đèn dầu, nghèo khó, vậy mà nay đã có điện, có nước sạch sinh hoạt, trẻ con đứa nào cũng biết đọc, biết viết. Nhà nào cũng đủ ăn, đủ mặc, không còn cảnh chạy bữa nay, lo bữa mai như trước kia nữa rồi”.

Trung tá Nguyễn Hải Đăng, Đội trưởng Đội số 1, người từ nhiều năm nay đang “4 cùng” với đồng bào bản Trình Tường tâm sự: “ Đây vốn là bản “ trắng” không có người ở, nhưng với quyết tâm biến rừng hoang thành làng bản, đơn vị đã tìm nguồn nước, xây dựng khai phá ruộng bậc thang, làm nhà, xây dựng bể nước sạch, rồi vận động để di dời người dân đến sinh sống. Vừa qua lại đầu tư 40 triệu đồng để kéo điện lưới và cho dân sử dụng, nên bà con rất phấn khởi và tin tưởng, yên tâm lập nghiệp trên quê mới ”.


Đoàn156 đã góp phần tích cực vào phát triển sản xuất và nâng cao cuộc sống cho nhân dân vùng biên giới Bình Liêu.

Cùng chuyên mục