Cuộc sống ở Nà Lộc

Đến đầu năm 2007, thôn Nà Lộc, Phố Cũ (xã Yên Than, huyện Tiên Yên) vẫn như một ốc đảo do bị chia cắt  bởi con sông Phố Cũ. Bà con trong thôn muốn ra khỏi xã phải lội qua sông, về mùa mưa phải đi mảng rất nguy hiểm.

Cuối năm 2007, từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện đã xây dựng cho bà con 1 cây cầu treo, tổng đầu tư hơn 1 tỷ đồng, nối liền giao thông giữa thôn nghèo với xã. Dẫu Nà Lộc, Phố Cũ đã được đổi thay nhiều, nhưng hiện nay đời sống của bà con  vẫn gặp nhiều khó khăn, gần 100% bà con trong thôn sống bằng nghề tự do, thu nhập không ổn định. Đường liên thôn vẫn là con đường đất men theo các bờ ruộng hoặc  triền dốc. Thôn không có đập giữ nước, nên bà con chỉ cấy trồng được 1 vụ vào mùa mưa, nước sinh hoạt phụ thuộc vào các khe suối. Dẫu chỉ là 2 thôn nhỏ có hơn 60 hộ dân, nhưng huyện Tiên Yên vẫn mạnh dạn đầu tư cho thôn 1 Phân hiệu tiểu học. Cơ sở vật chất còn nghèo, học sinh tiểu học phải học chung phòng với học sinh mẫu giáo. Bà con trong thôn mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của nhà nước, để có điều kiện vượt khó vươn lên như các thôn khác trong xã.

Cuộc sống ở Nà Lộc ảnh 1

Cuối năm 2007, từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện đã xây dựng cho bà con 1 cây cầu treo, tổng đầu tư hơn 1 tỷ đồng

Cuộc sống ở Nà Lộc ảnh 2

Đường liên thôn vẫn là con đường đất men theo các bờ ruộng hoặc  triền dốc

Cuộc sống ở Nà Lộc ảnh 3

Nước sinh hoạt phụ thuộc vào các khe suối

Cuộc sống ở Nà Lộc ảnh 4

Học sinh tiểu học phải học chung phòng với học sinh mẫu giáo

Cùng chuyên mục