Diễn ra trong những ngày Quảng Ninh sôi động chuẩn bị và bước vào Tuần Lễ hội Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh (từ 20 đến 30-4), cuộc thi “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long” lần thứ II-2011 hứa hẹn có nhiều sự hấp dẫn.
Năm nay, thể lệ cuộc thi có sự thay đổi. Đó là, ngoài các phóng viên, biên tập viên, nhân viên các đài PTTH cả nước còn mở rộng cho các thí sinh tự do được tham gia thi. 5 trong tổng số 19 thí sinh tự do đều đang sinh sống và làm việc ở các vùng miền của Quảng Ninh lọt vào vòng chung khảo cho thấy sự cố gắng cũng như tình yêu của họ với quê hương. Con số 42 thí sinh tham gia cao hơn năm trước, mặt bằng chất lượng chung cũng nâng lên. Ông Mai Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Chất lượng các thí sinh năm nay có nhiều mặt nổi trội hơn so với năm trước. Họ không chỉ có ngoại hình nổi bật, khả năng thuyết trình tốt mà còn có sự hiểu biết khá sâu rộng về Vịnh Hạ Long”. Khi mà lễ khai mạc còn chưa diễn ra thì 26 thí sinh bước vào chung khảo đã có nhiều hoạt động khám phá về Hạ Long, về mảnh đất và con người Quảng Ninh. Họ được tham quan, tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng tỉnh, thăm một doanh nghiệp làm kinh tế trên địa bàn, đồng thời tham gia một số hoạt động xã hội như tặng sách vở cho học sinh, trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường, nhặt rác trên bãi biển... Trong đó, thí sinh có hẳn một ngày để khám phá Vịnh Hạ Long khi đến hàng loạt các điểm trên vịnh như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, đảo Titôp, hòn Gà Chọi, Trung tâm Văn hoá nổi, làng chài Cửa Vạn v.v.. Những khám phá ban đầu này đã đọng lại trong các thí sinh nhiều ấn tượng khó quên, đồng thời cũng giúp phần thuyết trình của họ giàu sức sống hơn. Thanh Thái, thí sinh tự do của Quảng Ninh chia sẻ: “Em sống ở Cô Tô cũng là vùng biển, đảo nhưng hiểu biết về Hạ Long chưa nhiều. Phải qua những chuyến đi này, em thật sự mới có được khám phá sâu hơn, có nhiều kiến thức cũng như cảm xúc sâu sắc hơn. Lần trước thi chỉ là những cảm nhận ban đầu, sau đây chắc chắn bài thuyết trình của em sẽ khác, rất khác...”. Đi sâu khám phá vẻ đẹp cảnh sắc, con người Hạ Long, những thí sinh đi tiếp vào vòng 2 rồi vòng 3 cuộc thi đồng thời cũng phải thể hiện khả năng về nghiệp vụ như dẫn chương trình tại hiện trường, chọn vấn đề để phỏng vấn nhanh trong phần thi “Khuôn hình Hạ Long” ở Cống Đông, Làng chài Vung Viêng; khả năng hoà nhập vào thiên nhiên của Hạ Long qua phần thi “Góc ảnh đẹp”; chọn kỷ vật tiêu biểu của Hạ Long từ những ấn tượng, cảm xúc riêng; chọn trang phục phù hợp... Nhưng xuyên suốt các vòng thi, họ sẽ thường xuyên phải khám phá, lưu lại những xúc cảm và thể hiện ở phần thi thuyết trình. Ông Phạm Trọng Tấn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài PT-TH tỉnh, Thường trực Ban tổ chức cuộc thi khẳng định: “Mỗi thí sinh sau cuộc thi sẽ là những sứ giả của Hạ Long. Bởi vậy, chúng tôi không đặt cao tiêu chí về vẻ đẹp hình thể của thí sinh. Nếu chỉ đẹp thôi mà không có những cảm nhận sâu sắc để thuyết trình hấp dẫn, sinh động thì thí sinh cũng không vào sâu được”. Không chỉ là một sân chơi hấp dẫn với những người làm truyền hình, cuộc thi “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long” năm nay đồng thời còn có ý nghĩa quảng bá lớn, nhất là khi cuộc vận động Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đã đi vào giai đoạn “nước rút”.
Các thí sinh thăm, tìm hiểu về lịch sử và văn hoá Quảng Ninh tại Bảo tàng tỉnh.
Ảnh: TL