Cuộc thử lửa của Than Quảng Ninh

Chỉ là giao hữu nhưng trận đấu giữa đội bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) và Đạm Phú Mỹ Nam Định (ĐPMNĐ) diễn ra thật sôi nổi, hấp dẫn. Khán đài A Sân vận động Cẩm Phả không còn chỗ trống, khán đài B một nửa chỗ ngồi cũng được phủ kín. Với TQN, trận đấu chính là cơ hội để các cầu thủ ''thử lửa" trước khi bước vào mùa giải mới...

Do thời gian để chuẩn bị cho mùa giải 2008 quá ngắn (75 ngày), nên khi kết thúc mùa bóng 2006-2007, TQN đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị lực lượng. Bước đầu tiên là thanh lý hàng loạt hợp đồng với những cầu thủ không đạt yêu cầu. Và để gặp ĐPMNĐ, TQN đã đưa về sân vận động Cẩm Phả những cầu thủ khá nhất hiện có. Tất nhiên, trận đấu giao hữu này cũng là dịp để đội khách nhìn lại mình, song TQN vẫn là đội mong ngóng trận đấu giao hữu này hơn cả, bởi BHL của TQN rất muốn xem chân, xem cẳng các cầu thủ mới tậu...

Trận đấu nóng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Với tư thế là đội bóng ''trên cơ'' nhưng ĐPMNĐ cũng đã tung ra đội hình mạnh nhất. Và không hổ danh là một trong những đội bóng mạnh của V.League, đội khách có những pha tấn công rất đường nét và khá sắc sảo, đặc biệt là cách áp đặt lối đá nhanh trên cả ba tuyến, buộc các cầu thủ chủ nhà TQN không có được cơ hội để tổ chức phản công. Hai chân sút ngoại của ĐPMNĐ là Samuel (2) và Philip (10) chơi bóng chắc chắn; những pha tấn công của 2 cầu thủ này rất nguy hiểm nhờ có sức rướn và kỹ thuật cá nhân tốt. Bên cạnh đó, các chân sút nội của đội khách cũng đều là ''hàng'' có chất lượng ở giải V. League. Vì thế trong những phút đầu của trận đấu, ĐPMNĐ đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Chính điều đó làm cho HLV Đinh Cao Nghĩa của TQN luôn phải điều chỉnh các vị trí phòng thủ hợp lý để làm giảm sức ''nóng'' của các cầu thủ đội khách. TQN đã khá ''cứng cơ'' nên không bị ''choáng'' trước lối đá của khách mà tổ chức phòng ngự chặt để tránh những ''cơn bão'' tấn công của đối thủ. Với chiến thuật này,TQN dần lấy lại thế cân bằng. Với mục đích chính là củng cố lực lượng, ''chấm'' các chân sút mới vừa ký hợp đồng và đang thử việc nên TQN đã cho toàn bộ số cầu thủ này ra sân, điều đó tạo cho đội chủ nhà có sức tấn công mạnh mẽ hơn. Hàng tiền vệ và hậu vệ của TQN chơi khá chắc chắn do được bổ sung thêm Duy Đông (6), Neo (7), Fenando (27). Ba cầu thủ này chơi khá ăn ý với nhau. Sự trở lại của cầu thủ Samson (19) cũng làm cho khán giải Vùng mỏ cảm thấy yên tâm nhiều hơn ở hàng công. Và chân sút này đã không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ khi ngay ở phút 30 của trận đấu, từ một pha dốc bóng bên cánh phải, vượt qua 2 hậu vệ đội khách, chuyền bóng như dọn cỗ cho cầu thủ Nguyễn Xuân Quyết ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu... Phát biểu sau trận đấu, Samson nói: ''- Tôi đã không may mắn ở mùa giải 2007 do sự nông nổi của tuổi trẻ. Bây giờ thì khác rồi, bóng đá cũng như cuộc sống vậy, sự bình tĩnh sẽ cho bạn một quyết định sáng suốt...''.

Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà thắng đội khách với tỷ số 2-1. Nhưng cái đạt được thì nhiều hơn. Trao đổi với giới báo chí, HLV Đinh Cao Nghĩa nói: ''Trận đấu đã giúp cho chúng tôi có cái nhìn toàn diện về điểm mạnh, yếu của đội bóng để khắc phục. Sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung cao nhất để thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia, khởi tranh vào 25-12 tới. Một điều đáng mừng là những cầu thủ về đầu quân lần này đều có chuyên môn khá hay. Hyvọng đội bóng sẽ có được thành tích tốt trong mùa giải mới...''

Cùng chuyên mục