Cuộc trò chuyện đặc biệt với ba Diva thế hệ mới

Họ vẫn chiếm lĩnh thị trường âm nhạc trong nước, làm chao đảo bảng xếp hạng trong làng showbiz. 3 cô gái với 3 phong cách khác nhau nhưng họ đều rất nổi tiếng bởi nghề nghiệp và những scandal mà họ đã và đang trải qua. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với 3 cô ca sĩ được coi là Diva thế hệ mới của làng âm nhạc Việt Nam.

Sắc đẹp là vũ khí?

- Các chị có thể miêu tả bằng từ ngữ về “tình trạng” của chị hiện giờ?

tam1.jpg
Ba cô ca sĩ được coi là Diva thế hệ mới (từ trái qua phải): Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà và Hồ Quỳnh Hương

Hồ Ngọc Hà (HNH): Ổn định.

Mỹ Tâm (MT): Yêu đời.

Hồ Quỳnh Hương (HQH): Sung sức.

- Các chị nghĩ sao khi tất cả mọi người đều nghĩ các chị hướng mình đến với hình ảnh phụ nữ gợi cảm?

HNH: Phụ nữ mà không gợi cảm thì đâu còn là phụ nữ.

MT: Tâm không có định hướng mình theo đó. Nhưng có lẽ ở tuổi trưởng thành mọi phụ nữ đều có những nét gợi cảm tự nhiên của bản thân.

HQH: Mỗi một thời điểm tôi lại chọn cho mình một phong cách, và cố gắng là nó sẽ không bị lặp lại. Hình ảnh của tôi hiện giờ phù hợp với âm nhạc của tôi.

- Nhiều người nhận xét các chị “copy” hình ảnh, phong cách với một ngôi sao tầm cỡ thế giới này hoặc ngôi sao kia, các chị phản ứng ra sao?

HNH: Không có gì phải phản ứng, học hỏi là chuyện đương nhiên. Học được người ta mà thành công thì phải đáng nể đấy.

tam4.jpg
tam3.jpg
Hồ Ngọc Hà

MT: Đã quy chụp thì Tâm đâu cần phản ứng, vì Tâm luôn là chính mình từ trước đến giờ.

HQH: Học hỏi và ảnh hưởng thì không tránh khỏi, và tôi nghĩ đó là điều rất tốt. Còn tôi chưa bao giờ bị coi là bản sao của ai cả.

- Người ta bảo rằng, sắc đẹp là vũ khí của phụ nữ…

HNH: Đúng! Không có nhan sắc thì hơi khó khăn trong mọi chuyện. Nhưng đẹp mà ngớ ngẩn thì thà xấu còn hơn.

MT: Tâm không nghĩ sắc đẹp là vũ khí của phụ nữ, vì tùy hoàn cảnh nó là thế này hoặc là thế khác. Nếu người phụ nữ có sắc đẹp cộng với tâm hồn đẹp thì đó sẽ là một bông hoa rất đẹp.

HQH: Nó sẽ đúng trong tùy từng trường hợp. Nhưng nói chung, một người phụ nữ đẹp thì dễ gây cảm tình ban đầu hơn.

- Các chị đã bao giờ sử dụng sắc đẹp như một “vũ khí” chưa?

HNH: Đôi khi, nhưng toàn chuyện… không đặc biệt thôi.

MT: Tâm không bao giờ sử dụng.

HQH: Đôi lúc cũng phải sử dụng chứ! Nhưng vào những việc tốt nên tôi nghĩ là rất nên.

tam12.jpg
tam10.jpg
Ca sĩ Mỹ Tâm
tam11.jpg
Ca sĩ Mỹ Tâm

Quan điểm về tình yêu

- Đã trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc, đối với các chị, tình yêu hiện giờ có quan trọng như trước kia không?

HNH: Tình yêu luôn quan trọng nhưng nó không lôi kéo tôi theo nó được, tôi làm chủ được nó.

MT: Tâm sống là nhờ tình yêu, và từ đó Tâm đã có nhiều cảm xúc để sống.

- Vậy các chị đã có thay đổi gì về quan niệm tình yêu?

HNH: Tôi vẫn thế, luôn cần tìm một người thành đạt, dám nghĩ dám làm. Mà tìm mãi vẫn chưa có.

MT: Đối với Tâm tình yêu là điều kỳ diệu. Tâm chưa bao giờ thay đổi quan niệm của mình về tình yêu.

HQH: Tình yêu đối với tôi hiện giờ là điều gì đó xa xỉ, và tôi vẫn đang đi tìm kiếm cái “duyên” đó!

- Cuộc sống nổi tiếng có làm chị khó khăn trong việc tìm một người thực sự yêu mình?

tam8.jpg
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

HNH: Tôi chẳng thấy khó khăn gì, khó khăn hay không là do người kia có tự tn hay không mà thôi!

MT: Tâm không bao giờ mang cuộc sống của người nổi tiếng vào tình yêu, Tâm vẫn có những khoảng riêng rất bình yên và hạnh phúc.

HQH: Được cái này phải mất cái kia, trời không cho ai toàn vẹn hết tất cả. Tôi luôn luôn biết cân đối những điều được và mất trong tình yêu.

- Đến giờ các chị cảm thấy thế nà mỗi khi dư luận lại chĩa vào nhưng mối quan hệ mới của chị? Các chị có nghĩ điều đó cũng gây cản trở cuộc sống của mình?

HNH: Không cần phải chĩa vào tôi, nếu có tôi đã giới thiệu cho mọi người, còn một khi chưa lên tiếng có nghĩa đó chưa phải là một mối quan hệ như mọi người đồn thổi.

MT: Câu này tôi không hiểu lắm!

HQH: Đã từ lâu tôi học được cách sống chung với những gì dư luận tạo ra. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc sống của tôi càng ngày càng khép kín.

- Cách nhìn nhận một người đàn ông đàng hoàng bây giờ khác gì so với suy nghĩ của các chị trước đây?

tam2.jpg
tam13.jpg
tam7.jpg

HNH: Tôi vẫn luôn nhìn nhận đàn ông theo cách riêng của mình và sẽ mãi là như thế!

MT: Câu này tôi cũng không hiểu ý anh hỏi gì?

HQH: Vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Họ đều là một nửa của người phụ nữ, không thể thiếu được.

- Lúc cô đơn nhất, thú tiêu khiển của các chị là gì?

HNH: Lái xe trong mưa.

MT: Thích làm việc nhà, nấu ăn cũng là một thú vui dễ chịu.

HQH: Tôi thích ngồi một mình trong phòng thu hoặc đi lên chùa.

Sở thích và đồ hiệu

- Các chị đổ nhiều tiền vào đồ hiệu, vậy có bao giờ chúng khiến các chị khỏa lấp những nỗi cô đơn không?

HNH: Buồn là ở bên trong chứ không phải trên da thịt mà dễ lấy quần áo che đậy.

MT: Với Tâm hai thứ đó không liên quan đến nhau, Tâm mua đồ khi thấy cần thiết chứ không vì buồn hay cô đơn.

HQH: Có, nhưng chỉ trong chốc lát.

- Nhãn hiệu thời trang nào hiện nay các chị đang ưa thích?

HNH: Nhiều lắm, không kể hết được

MT: Gucci là nhãn hiệu Tâm hay dùng.

HQH: LV là nhãn hiệu tôi không thể cưỡng lại được

- Vật mà khi ra khỏi nhà các chị không thể thiếu?

HNH: Điện thoại, không có nó là không thể làm gì.

MT: Điện thoại và tiền.

HQH: Chiếc túi xách.

- Một câu nói về bản thân các chị trong năm 2009?

HNH: Vẫn lao động say sưa.

MT: Sôi nổi.

HQH: Bùng nổ.