Cảnh sát Nga đang truy lùng một cậu bé “người sói” sau khi cậu trốn thoát khỏi bệnh viện ở Moscow. Cậu bé này vừa được giải thoát từ đời sống hoang dã cùng bầy sói, đến giờ cậu vẫn có những biểu hiện như gầm gừ và cắn trộm.
Các bác sỹ đều bị shock khi biết rằng cậu bé được phát hiện sống cùng một bầy sói trong rừng sâu ở khu vực Kaluga, miền trung nước Nga.
“Cậu bé rất nguy hiểm cho người khác. Cậu vẫn giữ những thói quen và hành động giống như loài sói. Với những chiếc răng sắc và nhọn như cá mập, những người bị cậu cắn sẽ rất nguy kịch”, cảnh sát cho hay.
Người ta dự tính cậu bé “sói” này đã hơn 10 tuổi, có vẻ rất thông minh nhưng không nói được tiếng Nga hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Rất có thể, cậu đã sống hoang dã từ nhiều năm nay.
Cậu bé này thường chạy cùng bầy sói để kiếm ăn. Khi được đưa về bệnh viện trông cậu rất bẩn và hoang dã. Các nhân viên đã tắm rửa, mặc quần áo cho cậu. Cậu nhảy nhót ngoài hành làng, lao vào phòng và ăn uống như một con vật. Móng chân của cậu dài như những chiếc vuốt sắc nhọn. Sau 24 giờ trong bệnh viện, mặc dù được canh cẩn rất thận, nhưng cậu bé “sói” vẫn trốn đi. Hiện cảnh sát nước này đang tích cực tìm kiếm.