Cuộc truy tìm nhóm sát thủ

Hồi 5 giờ 40, ngày 15-12-2008, tại khu vực Cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh (TP Hạ Long), đã xảy ra vụ sử dụng súng bắn đạn ghém làm 6 người chết và một người bị thương.

Chân dung nhóm sát thủ dần lộ diện...

Hiện trường xảy ra vụ án là bãi than của Phân xưởng dịch vụ Công ty CP Cảng Làng Khánh (thuộc phường Hà Khánh, TP Hạ Long), cách trung tâm phường khoảng 10km, đường đi hiểm trở, khó khăn. Phía Tây giáp bờ sông Bang, bên kia là xã Vũ Oai (Hoành Bồ). Thời điểm xảy ra vụ án vào buổi sáng sớm nên người bị hại và nhân chứng không nhìn rõ mặt các đối tượng gây án... Điều đó đã gây không ít khó khăn cho hoạt động điều tra, phá án.

Căn cứ vào lời khai của Lê Bá Chung (SN 1985), người bị thương trong vụ án, cùng các tài liệu thu thập được, có cơ sở xác định vụ án xảy ra là do các đối tượng Lê Bá Ngọc, Nguyễn Cao Nguyên đã tổ chức cho cả bọn bán đống than mà nhóm Phan Huy Nam vét được đang để tại Cảng. Cả nhóm gồm 7 người, cùng ở lại Cảng trông coi việc bốc xúc than xuống thuyền, khi xong việc vừa ra về thì bị tấn công. Để điều tra khám phá vụ trọng án này, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lập Chuyên án 128-LK; đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh ráo riết vào cuộc đấu tranh, điều tra, xác minh. Trong đó lực lượng nòng cốt là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh. Các CSĐT đã tập trung xác minh theo hướng nhóm đối tượng nghi vấn do Phan Huy Nam (thường gọi Nam “Bang”) SN 1975, trú tại thôn Chợ, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) cầm đầu. Xác định được nhóm  này có 8 đối tượng, đều trú tại Thống Nhất (Hoành Bồ). Qua đấu tranh, xác minh, Ban chuyên án đã loại được hầu hết các đối tượng trong nhóm ra khỏi diện nghi vấn, còn lại 2 đối tượng đáng lưu ý là Nam và Nguyễn Văn Quân (SN 1982), trú tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất (Hoành Bồ). Với biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được Nam có quan hệ làm than tại Cảng Làng Khánh với đối tượng tên là Sơn ở Cẩm Phả. Sơn và các “cửu vạn” làm than thường ở trong lán ngay trong khai trường của Cảng. Sau khi vụ án xảy ra, từ sáng 15-12, mọi người không gặp Sơn. Kiểm tra trong lán, phát hiện có 3 lá thư của 1 người tên là Đặng Văn Sơn viết cho người tình tên là Hồng... Từ những thông tin này, Ban chuyên án tiếp tục điều tra được rằng khoảng 6 giờ 30, ngày 15-12, khi anh Hà Văn Hùng, SN 1975, trú tại thôn Lưỡng Kỳ, xã Thống Nhất (Hoành Bồ) đang ngủ tại nhà, có Nam và Quân người dính đầy bụi than đến nhà và nhờ đi mua thức ăn cho cả bọn. Trong lúc ăn cơm, uống rượu, Nam có tâm sự là vừa bắn chết 6 người trong Cảng Làng Khánh. Anh Hùng hỏi nguyên nhân thì Nam nói do bọn đó cướp than của bọn Nam. Ban chuyên án cho anh Hùng nhận dạng ảnh thì anh Hùng xác định người thanh niên đi cùng Nam và Quân, chính là Đặng Thế Sơn (SN 1979), trú tại tổ 46, phường Cẩm Thạch (Cẩm Phả)...

...Và lần lượt sa lưới

Từ nguồn tin cung cấp, kết hợp với tài liệu điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Huy Nam, Nguyễn Văn Quân và Đặng Thế Sơn nhưng bọn chúng đã bỏ trốn. Ngay đêm 16-12, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an Cẩm Phả, Vân Đồn, Hoành Bồ huy động hơn 100 CBCS tập trung rà soát tại khu vực các phường có liên quan đến quan hệ của Sơn nhưng không phát hiện được vị trí Sơn và đồng bọn ẩn náu. Kiên trì theo dõi, giám sát người thân của Sơn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án cũng có thêm được những thông tin do Đặng Văn Song (SN 1974), trú tại khu 9, Cặp Tiên, xã Đông Xá, Vân Đồn (là anh trai Sơn) cung cấp rằng vào chiều 14-12, Song đi cùng 2 người vào làm than với Sơn ở Cảng Làng Khánh. Song và 1 nhóm “cửu vạn” ngủ ở một lán, còn Sơn, Nam và Quân ngủ ở lán bên cạnh. Khoảng 5 giờ sáng 15-12, Song tỉnh giấc vì nghe thấy có nhiều tiếng nổ giữa bãi cảng than, nhưng thấy mọi người nằm im, Song sợ không dám ra xem. 6 giờ ra khỏi lán, Song nhìn thấy 6 người bị bắn chết, 7 giờ thì Sơn gọi điện cho Song nói đã gây ra vụ bắn nhau đó. Vì lo sợ nên Song và mấy người trong lán cùng bỏ về nhà. Chiều 16-12 và ngày sau đó, Sơn gọi điện cho Song nhiều lần và kể cho Song nghe đã cùng Nam và Quân bắn chết người trong Cảng Làng Khánh vì bọn chúng cướp than của bọn Sơn... Sơn còn bảo Song cho Sơn 1 triệu đồng và mang mủng sang đón Sơn cùng 2 người bạn tại Hạ Long. Vì mủng không đi xa được nên Song đã buộc ở chân cầu 1 Vân Đồn để đêm 17-12 Sơn về lấy... Ngay lập tức Ban chuyên án tiếp tục huy động trên trăm lượt CBCS và nhiều phương tiện tàu, xuồng tổ chức truy bắt Nam, Sơn và Quân tại vùng biển Vân Đồn, Cẩm Phả... Ròng rã gần chục ngày trời, nhóm sát thủ vẫn bặt vô âm tín. Ban chuyên án đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nam, Quân và Sơn. Thông báo trực tiếp đến các lực lượng Công an và BĐBP trong, ngoài tỉnh, ở những địa bàn các đối tượng có quan hệ (Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc...) và trao đổi thông tin về các đối tượng cho Công an Trung Quốc để phối hợp truy bắt... Tiếp tục điều tra, xác minh, ngày 25-12, Ban chuyên án xác định Quân đã di chuyển vào miền Nam ẩn náu tại các gia đình có mối quan hệ với Quân, như gia đình anh Nguyễn Văn Mên ở tỉnh Tây Ninh (anh trai Quân), ông Ôn Văn Man, trú tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) (vốn trước đây gia đình ông Man ở cạnh nhà Quân sau đó bán nhà cho anh trai Quân để vào Lâm Đồng sinh sống) v.v... Nhưng ở Tây Ninh không thấy Quân, Ban chuyên án đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an Lâm Đồng mật phục và đã bắt được Quân hồi 16 giờ, ngày 26-12, khi Quân vừa đến nhà ông Man. Đấu tranh với Quân, y khai: Sau khi gây án, được Song giúp đỡ, Quân cùng Nam và Sơn bỏ trốn tại khu vực đảo Thẻ Vàng, TX Cẩm Phả. Thời điểm lẩn trốn có lúc thuyền của Công an tiếp cận khu vực này và bọn chúng đã hô nhau nâng súng, sẵn sàng nhả đạn... Thấy đồng bọn quá manh động, ngày 19-12, Quân đã lấy lý do lên núi bắn chim và cất giấu súng tại đảo Bản Sen, rồi vẫy thuyền của ngư dân lên bờ đi Hà Nội và vào Lâm Đồng... Qua lời khai của Quân, Công an đã tổ chức thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn mà Quân cất giấu tại Bản Sen (Vân Đồn).

Sau khi Quân bỏ trốn, do hết lương thực, thực phẩm, Sơn và Nam buộc phải lên bờ. Ngày 27-12, phát hiện chiếc mủng nan bọn Sơn dùng để lẩn trốn để lại ven bờ biển phường Cẩm Thịnh (Cẩm Phả), nhận định đối tượng đã lên bờ vào các tỉnh miền Nam, Ban chuyên án tiếp tục cử 1 tổ công tác vào Đắc Lắc, nơi có vợ chồng cô ruột của Nam sinh sống (vì trước đây có lần phạm tội, Nam đã từng trốn vào địa chỉ này). Phối hợp với Công an tỉnh Đắc Lắc, xác minh không thấy Nam và Sơn có mặt tại đây, tiếp tục rà soát kiểm tra các mối quan hệ của Nam và Sơn tại Đắc Nông và TP Hồ Chí Minh cũng không thấy bọn chúng xuất hiện, tổ công tác chuyển hướng, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương triển khai rà soát diện rộng, đồng thời chuyển ảnh và lệnh truy nã của 2 đối tượng này đến tất cả các phường, xã của tỉnh Bình Dương; tập trung nhiều là huyện Bến Cát. Qua điều tra, Công an có được thông tin: Trên đường đi, thấy Nam và Sơn dáng bơ phờ lại có nhu cầu tìm việc nên một phụ nữ thương tình hứa giúp xin việc làm cho Sơn và Nam ở Bình Dương. Đến Bình Dương cả tuần chúng vẫn không tìm được việc làm. Lang thang vật vã trên đường, chúng được một người làm nghề lái xe mô tô ôm giới thiệu vào làm thuê cho một xưởng gỗ ở giáp biên giới Campuchia. Và ngày 18-1-2009, khi Nam và Sơn đang trên đường đi tại ấp Kiến Điền, Bến Cát thì bất ngờ bị Công an huyện Bến Cát bắt giữ. Được biết Công an bắt được Nam và Sơn là do một số người cùng ở trọ với 2 đối tượng này phát hiện chúng có lựu đạn nên đã báo chủ nhà trọ và chủ nhà trọ đã báo Công an. Vậy là với tinh thần cảnh giác, sự hỗ trợ và vào cuộc tích cực của Công an huyện Bến Cát, 2 đối tượng “cộm cán” trong vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng đã sa lưới. Sau khi dẫn giải Nam và Sơn về Quảng Ninh, qua đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ thêm 2 khẩu súng của Sơn và Nam dùng để gây án, cất giấu tại TX Cẩm Phả. Tại cơ quan điều tra, Sơn, Nam, Quân đã khai nhận chính bọn chúng đã sử dụng 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn chết 6 người và 1 người bị thương tại Cảng Làng Khánh ngày 15-12-2008.

Vậy là sau hơn 1 tháng xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an Quảng Ninh, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ đắc lực của nhân dân trong tỉnh cũng như công an và nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương... nhóm sát thủ gây ra vụ án đã lần lượt sa lưới pháp luật. Cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.