Cúp QG vòng 1/8: HA.GL đã biết thắng

Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Evaldo Goncalves (32) vào lưới kình địch ĐT.LA, chiều 22/2 đã giúp đội bóng phố Núi giải toả sức ép sau 2 trận toàn thua ở V-League. Ở các cặp còn lại, QK4 giành chiến thắng khá ấn tượng.

HA.GL thay tướng (dù trận đấu này trên danh nghĩa, Dusit vẫn là HLV trưởng), với sự trở lại của ông Chatchai, lối chơi của đội có khởi sắc và có nét hơn ở cuộc đọ sức với kình địch ĐT.LA trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG.

Dù vậy, các cầu thủ phố Núi cũng đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng, với những sức ép sau ảnh hưởng của kết quả tồi tại V-League 2009. Hiệp 1 hoà không bàn thắng trong một thế trận cả 2 đội đều chơi tích cực và có những cơ hội cho riêng mình.

Thế nhưng, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến sau khi HLV Chatchai có 2 sự thay đổi người. Evaldo Goncalves trở thành người hùng của HA.GL với bàn thắng hết sức ý nghĩa, không chỉ mang về chiến thắng cho đội nhà trước ĐT.LA mà còn giải toả sức ép cho toàn đội với pha lập công ở phút 71.

Cũng phải nói thêm rằng, trước khi có thể nhảy bật lên ăn mừng thì những giây cuối, HA.GL được một phen giật mình vì suýt chút nữa ĐT.LA gỡ hoà từ tình huống đá phạt.

Sân Vinh: SLNA - Nam Định: 1-0

Việc cả chủ lẫn khách đều đưa đội hình dự bị vào sân cho thấy, SLNA và Nam Định không thực sự mặn màn với Cúp QG. Phía đội bóng thành Vinh, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng, tiền đạo Văn Quyến ngồi ngoài,... trong khi Nam Định vắng mặt thủ môn Quang Huy, Ngọc Anh, Viết Huy, Văn Hoà,...

Cúp QG vòng 1/8: HA.GL đã biết thắng ảnh 1
Văn Quyến (phải) được BHL SLNA cho nghỉ ngơi trong trận đấu chiều 22/2.

Hiệp 1, SLNA chơi có phần lấn lướt hơn và họ đã tận dụng được cơ may để phá vỡ sự quân bình ở phút 32. Xuất phát từ đợt tấn công trung lộ, Thanh Hoàn (15) sút bóng bật vào thủ môn Thành Trung, Đình Hưng (18) từ tuyến hai băng lên đá bồi, mở tỷ số.

Ở thời gian sau đó, và cả trong hiệp 2, Nam Định cố gắng tổ chức các pha phối hợp hòng kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, ý đồ đưa bóng vào trung lộ của họ đã gặp sự cản phá của hàng thủ đội chủ nhà. Chính vì vậy, đội bóng thành Nam đã không tạo ra được một cơ may thực sự rõ nét.

Trong khi đó, SLNA thậm chí còn có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Đáng chú ý là tình huống ở phút 87, cũng từ đợt tấn công trung lộ, Diego Fabian (19) nỗ lực đi bóng trước khi thực hiện đường chuyền chọc khe đẹp mắt cho Thanh Hoàn (15), nhưng cầu thủ này lại lập bập đá trúng ngay vào người thủ môn đối phương.

Thắng chung cuộc 1-0, SLNA giành vé đi tiếp ở sân chơi Cúp QG. Còn đội khách, tuy thua cuộc thì cũng không có gì phiền hà, bởi nói như một số khán giả trên sân, đây là trận đấu tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ đôi bên được thi đấu cọt xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Sân Hàng Đẫy: T&T HN - QK4: 3-3 (QK4 thắng penalty 4-2)

Cúp QG vòng 1/8: HA.GL đã biết thắng ảnh 2
Niềm vui thắng trận của QK4.

Trận đấu diễn ra ra với một không khí cởi mở, thoải mái. Chính vì vào trận với tâm trạng thoải mái nên đôi bên thi nhau ghi bàn trong một thế trận rượt đuổi. Đội bóng của HLV Quang Hà có đến 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đội khách gỡ lại.

Thậm chí sau đó họ còn để đối thủ vượt lên và phải chờ ở những phút bù giờ thứ 3, T&T HN mới quân bình 3-3.

Thế nhưng, chiều 22/2 đã thuộc về QK4 khi họ giành phần thắng trong loạt sút penalty đầy may rủi khi thực hiện thành công cả 4 loạt sút, trong khi Valdinei và Đình Quý đá hỏng ở lượt sút 1 & 2.

Sân Chi Lăng: SHB.ĐN - CS.ĐT: 2-1

Bất chấp việc đối thủ đã có 2 trận thắng tưng bừng trước HA.GL và Bình Dương ở V-League, SHB.Đà Nẵng chỉ tung vào sân hầu hết những cầu thủ dự bị khi tiếp Đồng Tháp ở vòng 1/8 Cúp QG.

Dù thế, ngay trong hiệp đấu đầu tiên SHB.ĐN đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của Molina khi cầu thủ này thực hiện thành công pha sút phạt hàng rào.

Thế nhưng, ưu thế dẫn bàn của đội chủ nhà không thể kéo dài lâu, bởi trước khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất Được Em đã quân bình tỉ số sau một pha phản công nhanh của Đồng Tháp.

Hiệp đấu thứ 2 dù thế trận diễn ra khá cân bằng, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh hơn SHB.ĐN cũng đã có thêm được bàn thắng thứ 2, và người lập công cho đội bóng sống Hàn là Almeida.

Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, với chiến thắng 2-1 trước CS.ĐT, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức dành quyền đi tiếp và đối thủ của họ ở vòng tứ kết sẽ là K.KH.

Sân Cần Thơ: Cần Thơ - Bình Dương: 1-3

Cúp QG vòng 1/8: HA.GL đã biết thắng ảnh 3
Vũ Phong có một bàn thắng đẹp trong chiều 22/1.

Trận đấu chỉ thực sự sôi nổi trong gần nửa đầu hiệp 1, nhờ yếu tố bất ngờ khi chủ nhà sớm có bàn thắng ở ngay phút thứ 2 của trận đấu.

Đội chủ sân Cần Thơ cũng như những khán giả có mặt đã có cảm giác vô cùng phấn khích ởngay những phút đầu tiên. Từ biên trái, Anh Vũ (4) lật bóng vào, Santos lao xuống tung ra cú dứt điểm lợi hại từ cự ly 12m khiến thủ môn Minh Quang bó tay.

Nhưng niềm vui của Cần Thơ không kéo dài lâu, bởi đối thủ của họ trong chiều 22/2 là ĐKVĐ Bình Dương, chứ không phải một đội bóng xoàng xĩnh.

Uy thế của đội bóng 2 năm vô địch liên tiếp đã được chứng tỏ, bất kể việc bị dẫn bàn trước. Phút 8, Kesley tung ra cú sút xa từ cự ly khoảng 35m, bóng đi căng và thủ môn Vũ Trường bắt không dính bóng để rơi lại phía sau, đi luôn vào lưới. Tỷ số là 1-1.

3 phút sau, tỷ số đã là 2-1 cho Bình Dương và người lập công lại là Kesley sau pha phối hợp bật tường trong khu vực 116m50 cùng Mbabazi.

Đến lúc này, trận đấu gần như diễn ra một chiều. Nhưng cũng phải chờ đến sau giờ giải lao (phút 50), Bình Dương mới có bàn thắng thứ 3. Và tài đá phạt sở trường của tuyển thủ Vũ Phong một lần nữa được thể hiện với cú đã xoáy ở cự ly 25m, Vũ Trường dù chạm tay được vào bóng thì cũng không cứu nổi cho Cần Thơ.

Ở 2 trận đấu còn lại, cả Thể Công  và Khánh Hoà đều giành chiến thắng tối thiểu trước Quảng Nam và Đồng Nai. Như vậy, đến vòng tứ kết, chỉ còn duy nhất đại diện HN.ACB là ở hạng Nhất, còn lại là cuộc chơi của các đội V-League.

Với kết quả trên, các cặp đấu tứ kết (diễn ra vào 4/4) sẽ là: HN.ACB -hội ngộ Thể Công ở sân Hàng Đẫy, SLNA gặp lại người anh em QK4, Khánh Hoà đụng Đà Nẵng (sân Nha Trang) và HA.GL so tài cùng kình địch Bình Dương tại phố Núi.

Cùng chuyên mục