Người dân thôn Bạch Đằng 1, xã Phương Nam (Uông Bí) từ khi biết chủ trương xây dựng thị xã Uông Bí trở thành thành phố, và xã sẽ thành phường, Bạch Đằng 1 quyết tâm phải là một khu phố có hạ tầng cơ sở tương xứng.
Chi hội CCB cùng lãnh đạo thôn kiểm tra giải phóng mặt bằng phục vụ làm đường Bạch Đằng 1.
Đầu năm 2009, Phương Nam triển khai nhiệm vụ nâng cấp đường Bạch Đằng 1 của thôn, đưa mặt đường rộng từ 3 lên 7 mét, kéo từ đường số 10 đến giáp thôn Bạch Đằng 2 với chiều dài 450 mét, nhưng cuộc vận động hiến đất làm đường gặp khó khăn. Đó là những hộ dân phố nhường đất làm đường đều ngóng chờ sự bồi thường, bởi giá mỗi mét vuông đất ở đây không dưới 4 triệu đồng, chưa nói tới các công trình trên đất. Người dân nghĩ vậy không sai, nhưng mở ra một con đường dân sinh phục vụ cho dân thì kinh phí địa phương không đủ sức bồi thường. Chính vì thế xã đã mở cuộc vận động toàn dân hiến kế, trước hết là lấy các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt và hội cựu chiến binh (CCB) của xã đứng ra chỉ đạo vận động những hộ là những CCB hiến đất trước. Công tác vận động được triển khai suốt từ tháng 4-2009 cho tới tháng 10-2010 mới thực hiện được, bởi không chỉ dân mà ngay đến cả CCB cũng đã có những anh em xót xa nghĩ rằng, đất và nhà của mình, địa phương dùng làm đường mà không được một đồng bồi thường, thì chịu sao nổi. Trước tình thế đó, tranh thủ sự chỉ đạo của xã, đặc biệt là Hội CCB xã, Chi bộ Đảng thôn Bạch Đằng 1 đã có nghị quyết giao cho Chi hội CCB vào cuộc. Ban chấp hành Chi hội CCB đã có ngay nghị quyết triển khai cuộc họp bất thường toàn thể hội viên Chi hội bàn bạc và lập ban vận động đến từng nhà hội viên CCB vận động trước. Lấy tiếng nói đồng đội, đề cao vai trò và trách nhiệm của những chiến sĩ cách mạng đã một thời đánh giặc trở về xây dựng quê hương để thuyết phục dần từng người. Kiên trì như vậy đã cho một kết quả không ngờ, là cả 8 hộ CCB nằm trong diện giải toả mặt bằng đã cùng tự nguyện hiến đất cho thôn làm đường.
Chi hội CCB đã huy động cả 24 hội viên của mình tập trung tháo dỡ nhà cửa, tường rào, cổng sắt, giúp những hộ CCB hiến đất. Hộ ít 10m2, hộ nhiều lên tới 72m2. Đặc biệt CCB Nguyễn Xuân Khoát đã hiến tới 72m2 đất, 56m2 nhà lá bê tông, 36 mét tường bao và 1 cổng sắt, trị giá 300 triệu đồng. Cả Chi hội đã hiến 305m2 đất, 56m2 mái bê tông, 175 mét tường bao, 5 cổng sắt kiên cố với 300 công tháo dỡ công trình, tạo mặt bằng thi công đường.
Noi gương CCB, tất cả 29 hộ dân trong diện giải toả đã lần lượt hiến đất cho thôn. Bà con đã hiến tiếp 700m2 đất nữa cùng hàng loạt công trình phục vụ đời sống gia đình mình cho thôn. Cụ Nguyễn Hữu Khai gương mẫu: “Một con đường được nâng cấp sẽ mở ra thuận lợi cho dân, không làm sẽ là một thiệt thòi”. Có được kết quả từ trong hội ra ngoài cộng đồng như thế, phải kể đến vai trò của Chi hội CCB thôn Bạch Đằng 1, mà tiêu biểu là những CCB Nguyễn Xuân Khoát, Bùi Văn Trung, Đỗ Xuân Mai, Nguyễn Văn Phúc,... không những họ đã tự giác hiến đất, mà còn kiên trì vận động đồng đội, vận động nhân dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình trên mặt trận mới.
Những CCB mặc áo lính bạc màu đã cùng với các vị lãnh đạo thôn và xã ra tận mặt đường theo dõi tiến độ thi công của một doanh nghiệp thầu khoán. Những cột đèn trên mặt đường được chuẩn bị lắp đặt. Đường Bạch Đằng 1 được khánh thành sẽ mở ra thuận lợi đi lại, giao lưu của cộng đồng dân cư nơi đây. Phó chủ tịch Hội CCB xã Phương Nam Nguyễn Đức Cảnh tự hào: “Đường Bạch Đằng 1 không chỉ là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà nó còn là con đường ghi đậm dấu ấn của tinh thần CCB thôn Bạch Đằng 1”.