Đi biển Hạ Long trong những ngày hè nóng bỏng này là lựa chọn của nhiều du khách. Sẽ đầy đủ hơn nếu bạn ghé thăm kỳ quan thiên nhiên thế giới này qua bộ sưu tập ảnh được một cựu phóng viên góp nhặt trong suốt 45 năm qua.
130 bức ảnh Vịnh Hạ Long được triển lãm tại Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, nằm ngay dưới chân núi Bài Thơ. Đáng chú ý, có tới trên 30 bức ảnh đen trắng chụp Vịnh Hạ Long cách đây mấy chục năm. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, không khó khi tìm những bức ảnh nghệ thuật về Vịnh Hạ Long. Nhưng những bức ảnh giản dị, chân thực như của Đỗ Kha thì không bao giờ có thể ghi lại lần thứ hai.
Người lặng lẽ chắt chiu gìn giữ nét xưa Hạ Long năm nay đã 72 tuổi. Ông Đỗ Kha vốn là phóng viên viết của Báo Quảng Ninh. Không phải là phóng viên ảnh nên chỉ khi nào mượn được máy ảnh của đồng nghiệp, Đỗ Kha lại hối hả bơi ra vịnh. Vì yêu biển mà chụp chứ ngày ấy ảnh Hạ Long hầu như không được đăng báo. Kể cả với những phóng viên ảnh chuyên nghiệp, toà soạn chỉ chọn đăng những hình ảnh tuyên truyền công nông ta cày ruộng, vào lò, cuốc than, ủi đất... ảnh của tay máy nghiệp dư Đỗ Kha, lại chụp một Hạ Long đầy chất thơ bị coi là vớ vẩn, càng không bao giờ được đăng. Vì thế chụp xong cứ để đấy. May mắn bây giờ còn lưu được phim. Thế cũng là may cho đất mỏ Quảng Ninh. Nếu Đỗ Kha cứ được đăng ảnh, cứ có nhuận bút đều đều, thì có thể ông đã rẽ theo ngả chụp ảnh tuyên truyền, lấy đâu ra những tấm hình nghệ thuật Hạ Long gần nửa thế kỷ trước?
Trong phòng trưng bày có bộ tứ bình, nghệ sỹ Đỗ Kha cho biết đã săn tìm nó trên 40 năm. Xuân - Hạ - Thu - Đông là tuần hoàn của trời đất, nhưng Đỗ Kha sáng tác được bức Hạ đầu tiên, rồi đến Xuân, sau này có điều kiện mới hoàn thiện được các bức Thu, Đông. Những người bạn già trong Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh còn nhớ như in hình ảnh Đỗ Kha nhiều lần trèo lên nóc một ngôi nhà cổ để gắng chọn được một góc máy ưng ý. Mỗi bức ảnh trong 130 tác phẩm trưng bày đều là một nỗ lực. Không ít người ái ngại cho niềm đam mê khốn khổ của tay phóng viên báo tỉnh.
Rồi niềm đam mê của Đỗ Kha đã được đền đáp. Cuốn sách ảnh Vịnh Hạ Long được trao giải A giải thưởng Quốc gia xuất sắc năm 2000, được Chủ tịch nước dùng làm quà tặng đại biểu các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York cùng năm. Bộ ảnh 160 film dương bản Vịnh Hạ Long được trình chiếu để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới (1994).
Tâm sự tại buổi triển lãm, nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Kha nói: “Tôi biết ơn quê hương đã cho tôi Hạ Long để tôi được sinh ra và để tôi sáng tạo. Tạo hoá ban tặng cho chúng ta kỳ quan thiên nhiên được cả thế giới ca ngợi. Càng đi, càng nói, càng viết, càng sáng tạo thì chúng ta càng hiểu ra rằng mình còn biết quá ít về Vịnh Hạ Long. Là người chụp ảnh, tôi cũng cảm thấy bất lực. Chỉ mong ở triển lãm này, sẽ tái hiện một chút nào đó cái thế giới kỳ ảo và mộng mơ mà tôi đã đắm chìm trong bao nhiêu năm. Bằng việc làm nhỏ bé này, tôi xin góp một lá phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới”.
Đỗ Kha cũng cho biết, hiện ông đang tiếp tục sáng tác để đến khi không còn sức bấm máy có thể ra một cuốn sách ảnh Hạ Long với mong muốn để đời. Ông biết là kinh phí in sách lớn lắm, không biết có thực hiện được không.
Có điều này làm ông phấn khởi: Con trai ông đang làm báo Quảng Ninh, dù chưa giỏi về ảnh nhưng đã bắt đầu thích sáng tác. Một vài bức ảnh của cháu đã có góc máy riêng. Bạn bè ông động viên: Niềm đam mê Đỗ Kha vẫn đang được tiếp sức.
Với một người làm báo về hưu, ấy là niềm hạnh phúc!