Đá sớm vòng 6 V-League 2011: Hụt hơi

Do phải đá lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup vào giữa tuần sau, nên SLNA và HN T&T sẽ được đá sớm vòng 6. Do vậy, cả hai đội đang cùng có điểm chung: Hụt hơi khi phải chia sức ở nhiều mặt trận.  

Sân Vinh ngày 11.3, cuộc gặp gỡ giữa hai đội bóng của thủ lĩnh ở 2 tuyến của ĐTVN thời thế hệ vàng được người hâm mộ chờ đợi với nhiều xúc cảm. Trong khi SHB Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức đang vào “guồng” và trở lại đứng đầu bảng xếp hạng 2 vòng đấu liên tiếp, thì SLNA của Nguyễn Hữu Thắng - đã từng 1 lần lên ngôi đầu bảng kể từ đầu giải - lại đang có dấu hiệu sa sút. Họ đã để thua 3 trận liên tiếp và rơi xuống thứ sáu trong bảng xếp hạng.

a
Khán giả sân Vinh mong chờ thêm một trận thắng của đội nhà trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thắng

Lịch thi đấu vòng 6:

Ngày 11.3: SLNA  - SHB Đà Nẵng (17h).

Ngày 12.3: HN T&T – ĐTLA (16h).

Ngày 13.3: HN ACB – Đồng Tháp (17h); N.Sài Gòn – Khánh Hòa (17h); Bình Dương – Thanh Hóa (17h); Ninh Bình – HPHN (16h); Hải Phòng – HAGL (16h).

HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận khó khăn lớn nhất của SLNA mùa này là phải chiến đấu ở cả 3 mặt trận: Chinh phục chức vô địch V-League, bảo vệ Cúp Quốc gia và vươn xa tại AFC Cup. Sức mạnh của SLNA là đội hình trẻ, khỏe và một ít ngoại binh “vừa tầm”, thế nhưng chính yếu tố trẻ + thiếu kinh nghiệm lại đang gây khó khăn cho họ.

Tuy nhiên, trước một SLNA đang gặp nhiều khó khăn như vậy, SHB Đà Nẵng cũng không dám chủ quan. Dẫn dắt Đà Nẵng từ năm 2008, trong ba lần đá với SLNA tại sân nhà Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức mới chỉ một trận thắng và hai trận hoà, trong khi đó cả ba lần đến làm khách ở sân Vinh họ đều trắng tay. Chưa kể, các cầu thủ sông Hàn còn rất ngán lối chơi rắn, tiểu xảo của chủ nhà và đang phải nỗ lực tự “trấn an” mình: “Tôi đã yêu các cầu thủ phải tự điều chỉnh cách chơi của mình sao cho thích hợp nhất để vượt qua lối đá cứng rắn của đội chủ nhà. Tôi cũng  nói thẳng rằng, những ai thiếu dũng cảm thì đừng nên đăng ký thi đấu trận này” - HLV trưởng Lê Huỳnh Đức cho biết.

Cũng trong hoàn cảnh khó khăn như SLNA, thậm chí còn bi đát hơn là HN T&T. Với chấn thương của Gonzalo chưa biết đến bao giờ bình phục, Matias là số 0 tròn trĩnh, Công Vinh chưa chứng tỏ được gì khi trở lại, hàng công của HN T&T đang khủng hoảng nghiêm trọng chưa có giải pháp khắc phục. Các cầu thủ của HNT&T đang tỏ ra hết sức mệt mỏi và tính chiến đấu có dấu hiệu giảm sút do lực lượng mỏng, lại bị vắt kiệt sức cho việc di chuyển nhiều và ám ảnh vì thất bại liên tục.

Tất nhiên là đối thủ của họ - ĐTLA cũng chẳng khá gì hơn khi đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng... tính từ dưới lên(!), trong khi  HLV mới S.McMenemy – người từng đánh bại ông Calisto ở ĐTVN lại chưa thể làm việc ngay từ vòng đấu này. Hai nhà giàu cùng gặp khó rất có thể sẽ mang lại một cuộc chia điểm nhẹ nhàng?

Cùng chuyên mục