Vụ đánh người gây thương tích xảy ra tại tổ 53, khu 4, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long), sự việc, thủ phạm quá rõ ràng, nhưng sau 7 tháng điều tra, thỉnh thị 3 ngành nội chính của TP Hạ Long, mãi tới ngày 22-4-2010, Viện Kiểm sát Nhân dân mới ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.
Tại sao chậm trễ, kéo dài? Đã chiếm dụng lòng đường để sửa xe ô tô, lại còn đánh người gây thương tích thì quả thật không thể chấp nhận được.
Sự việc như sau: Nhà ông Nguyễn Công Đức và nhà ông Cương sát nhau, ông Đức nhà số 557 còn ông Cương ở số nhà 553 và 555 đường Lê Thánh Tông, thuộc tổ 53, khu 4, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long). Sáng ngày 22-9-2009, thợ của nhà ông Cương khi làm lốp ô tô dưới lòng đường trước cửa nhà ông Đức thì bị ông Đức phản ứng. Lẽ đời, nếu biết mình sai thì phải nhỏ nhẹ, nhưng vì coi lòng đường là của riêng mình, nên thợ sửa xe ô tô Vũ Văn Đông đã ra tay và cựu chiến binh, thương binh hạng 4/4 Nguyễn Công Đức đã trở thành nạn nhân của hành vi côn đồ. Theo biên bản giám định khả năng lao động ngày 16-10-2009 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Ninh kết luận ông Đức mất 45% sức lao động.
Lòng đường, vỉa hè trước cửa nhà ông Cương hàng ngày vẫn bị chiếm dụng làm nơi sửa chữa ôtô
Việc khởi tố bị can Vũ Văn Đông đã chậm, nhưng không hiểu sao, khi khởi tố cơ quan thẩm quyền lại “cho” hành vi đánh người của Đông là vô ý gây thương tích? Cựu chiến binh Nguyễn Công Đức, người dân và dư luận rất cần sự công tâm của các cơ quan thẩm quyền, sao cho không oan khuất, đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm.
Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện Chính phủ đã có quy định xử lý nghiêm và tăng mức xử phạt về vi phạm trật tự an toàn giao thông; TP Hạ Long đang xây dựng hình ảnh thành phố du lịch, xanh - sạch - đẹp, nhiều mái che, biển quảng cáo đã được dỡ bỏ. Nhưng vỉa hè và lòng đường 18, trước cửa nhà ông Cương hàng ngày vẫn được ông chiếm dụng làm nơi sửa chữa ôtô (ảnh). Chính quyền phường, thành phố và các cơ quan hữu trách biết hay không mà vẫn phớt lờ? Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xem lại vụ án trên và dẹp bỏ việc chiếm dụng lòng đường, hè phố của nhà ông Cương.