Đã tìm được 3 gương mặt xuất sắc của dòng nhạc thính phòng

Đêm chung kết đầu tiên của dòng thính phòng đã kết thúc và kết quả không ngoài những gì người ta đã ước lệ. 2 trong số 3 gương mặt được đánh giá cao trước khi chương trình diễn ra là Lê Anh Dũng và Nguyễn Phúc Tiệp đã nhận đuợc chiếc vé đi tiếp vào đêm chung kết. Chỉ có duy nhất một bất ngờ là chiếc vé thứ 3 được dành cho cô gái mang tên Nguyễn Hiền Anh là điều không nhiều người nghĩ đến.

s

Khai mạc Chung kết Sao mai 2007, dòng nhạc thính phòng.

KHÁCH MỜI NÓI GÌ VỀ HỌ?

NSND Quang Thọ: Lê Anh Dũng rất biết chọn bài, ca khúc “Người con gái Việt” Dũng trình bày là một ca khúc tình cảm, hay và đẹp. Giọng của Dũng là giọng nam cao nhưng chỉ là nam cao 2 thôi nhưng Dũng đã rất khéo léo trong cách xử lý, Dũng hát rất chắc chắn và sự truyền cảm rất tốt. Có thể nói Dũng đã thành công với phần biểu diễn của mình.

Còn về Nguyễn Phúc Tiệp, tôi rất ấn tượng với phần trình bày của cậu ấy. Tiệp hát “Vang mãi bản tình ca”, đây là một tác phẩm thực sự kinh điển. Nhạc sĩ Trọng Bằng đã sáng tác ca khúc này nhân ngày giỗ của nhạc sĩ Hoàng Việt. Ông viết nó với một nỗi tiếc thương sâu sắc và dựa trên tên tất cả những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nguyễn Phúc Tiệp với chất giọng nam trung trầm, cậu ấy đã rất biết chọn ca khúc và đã hát đúng hoàn toàn sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng.

Về Hiền Anh thì đây không phải lần đầu tiên tôi nghe Hiền Anh hát, tôi đã được nghe cô hát nhiều trong các cuộc thi hàng năm được tổ chức trong trường. Thú thực, chưa bao giờ tôi thấy Hiền Anh hát mềm mại như trong đêm diễn cô vừa thể hiện. Phần biểu diễn của Hiền Anh là một sự tìm tòi mới, một sự kết hợp giữa phong cách mới với semi classic. Hiền Anh thể hiện rất tốt phần thính phòng trong những đoạn cao trào của ca khúc. Tôi chỉ hơi tiếc cách xử lý trong phần cuối ca khúc của cô.

Nhạc trưởng Thiếu Hoa: Ấn tượng Lê Anh Dũng để lại cho tôi là 2 điều: Thứ nhất là cách xử lý ca khúc đầy tự tin và điêu luyện. Thứ hai là giọng hát - một giọng hát rất chính xác, khiến người nghe nghe xong cảm thấy rất hài lòng. Dũng xử lý ca khúc chặt chẽ và chắc chắc, ngay lúc nghe Dũng hát tôi đã biết Dũng sẽ có một kết quả hoàn hảo.

Nguyễn Phúc Tiệp thì tạo cho tôi cảm giác khác mà đầu tiên đó là sự tình cảm. Tôi thích tính chất tình cảm và tôi nghĩ Tiệp đã chọn rất đúng bài. Có lẽ cậu ấy đã nghiên cứu rất kỹ ca khúc này với tác giả nên đã thể hiện được rất đúng tính chất cũng như cái hồn của tác phẩm.

Cuối cùng là về Nguyễn Hiền Anh, tôi nghĩ nếu Hiền Anh chọn một ca khúc khác, một ca khúc có nhiều trường đoạn cao thì sẽ phát huy được khả năng của cô ấy hơn. Vì giọng của Hiền Anh là giọng cao, ca khúc này đã khiến cô ấy không phô diễn được nhiều sở trường của mình.

Ca sĩ Hồng Vy: Tôi đã từng đi thi cuộc thi Sao Mai, mỗi lần đứng trên sân khấu tôi thường hay bị run và hồi hộp. Chính vì vậy, khi xem Lê Anh Dũng biểu diễn phần thi của mình tôi cảm thấy rất khâm phục sự tự tin của Dũng. Dũng xử lý ca khúc tinh tế và hát rất truyền cảm.

Về Nguyễn Phúc Tiệp, tôi chỉ có thể nói một điều là Tiệp đã thể hiện ca khúc “Vang mãi bản tình ca” rất tốt với một sự truyền cảm cao.

Còn Nguyễn Hiền Anh thì ấn tượng mà cô ấy để lại cho tôi đó là sự chịu khó tìm tòi những cái mới. Hiền Anh cũng có một thể lực rất tốt mà với một ca sĩ thuộc dòng thính phòng thì thể lực là rất quan trọng.

…VÀ BAN GIÁM KHẢO

Hãy nhìn lại sự đánh giá của 5 thành viên BGK về 3 thí sinh Lê Anh Dũng, Nguyễn Phúc Tiệp và Nguyễn Hiền Anh qua số điểm mà họ dành được.

NS

Trung Kiên

NS

Thế Bảo

NS

Linh Nga

NS

Thanh Hoa

NSƯT

Tạ Minh Tâm

Lê Anh Dũng 9,7 9,7 9,7 9,8 9,5 9,68
Nguyễn Phúc Tiệp 9,5 9,4 9,3 9,5 9,3 9,40
Nguyễn Hiền Anh 9,5 9,5 9,5 9,1 9,2 9,36

VÀ ĐIỀU ĐÁNG TIẾC

Có thể nói việc một trong những ứng cử viên sáng giá của dòng thính phòng- thí sinh Lê Xuân Hảo- không giành được chiếc vé để đi tiếp vào vòng trong là một trong những điều đáng tiếc nhất trong đêm diễn tối qua. Và lý do mà như hầu hết mọi người nhân định là Hảo đã chọn một ca khúc không đúng sức mình. NSND Quang Thọ đã nhận xét: “Hảo có một chất giọng rất đẹp, rất tốt nhưng “Người Hà Nội” là một tác phẩm quá lớn đối với Hảo. Tác phẩm này muốn biểu cảm được hết chúng ta phải dùng đến dàn hợp xướng hoặc không thì đó phải là một giọng ca có thâm niên. “Người Hà Nội” là một tác phẩm lớn, là một bức tráng ca với rất nhiều trường đoạn mà mỗi trường đoạn cần phải biểu cảm theo một cách khác nhau. Và sự biểu cảm riêng cho từng trường đoạn của ca khúc ở Hảo chưa rõ. Xuân Hảo có sự tự tin nhưng sự tự tin ấy mới chỉ đủ để Hảo thể hiện trôi chảy tác phẩm, còn để thể hiện sạch sẽ hoàn toàn như đòi hỏi của tác phẩm thì chưa”.

Mặc dù việc Lê Xuân Hảo không có mặt trong đêm chung kết cuối cùng diễn ra vào ngày 15/7 tới là một điều đáng tiếc, nhưng qua trường hợp của thí sinh này sẽ giúp các thí sinh Sao Mai khác có một bài học trong việc lựa chọn ca khúc của mình.